LỜI RU CHÁU
À ơi ! cháu đến với đời
Chỉ mong cháu sẽ là người con ngoan .
Tâm đầy, trí dũng -song toàn
Làm trai vững bước dọc ngang đất trời !
Miệng xinh thắm mãi nụ cười,
Một đời hạnh phúc, an vui, đủ đầy .
Trời xanh rộng cánh chim bay
Chí cao tựa núi, lòng đầy nghĩa nhân .
Một đời vì nước,vì dân
Vì bao hạnh phúc -xả thân quên mình .
Với Mẹ mang nặng ơn sinh
Với Cha mang nghĩa nuôi mình lớn khôn !
Tỏa lan sông núi hương thơm
Anh tài, trí dũng -làm gương cho đời
À ơi ! mong cháu nhớ lời,
Bà dặn cháu lớn nên người - thẳng ngay
Sống đời tự trọng- tháng ngày
Nhớ ghi bà dặn -miệt mài sử kinh !
Con đường phía trước chông chênh
Bao nhiêu gian khổ rập rình quản chi ?
À ơi ! cháu hãy nhớ ghi
Những lời bà dặn cũng vì tương lai .
"Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông cạn - lên Đoài, Đoài yên "*
Sao cho không phụ mẹ hiền,
Chịu bao đau đớn thân mòn chở che .
À ơi ! cháu nhớ hãy nghe,
Mùa Đông giá lạnh, mùa Hè nắng chang
Năm canh mình Mẹ võ vàng
Dỗ cho yên giấc, dịu dàng ru con .
À ơi ! Cháu nhé lớn khôn,
Chớ quên công Mẹ ngày đêm miệt mài .
Quản chi cay đắng, đọa đầy
Nuôi con khôn lớn, thân gầy xác xơ.
Ngọt ngào dòng sữa Mẹ cho
Như dòng sông tắm thơm tho đời mình !
Bao năm vất vả hy sinh
Công cao tày núi, nghĩa tình thẳm sâu.
Mai này cháu có đi đâu
Nhớ ghi công Mẹ -ơn đầu nuôi con !
Ngàn năm nước chảy đá mòn
Còn con, còn Mẹ, ta còn thương yêu !!
Son Ca
* Ca dao Việt Nam