Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  HỮU DUYÊN GẶP CHỊ (Ngày 05/02/2015 12:02:09 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

HỮU DUYÊN GẶP CHỊ

 

 

 

 

 

Chúng em thăm chị chiều nay

Thanh bình phố biển, heo may ngõ nghèo.

Vườn nhà đầy ắp cười reo,

Ấm căn phòng chuyện vui theo chén trà. 

 

 

Chị ơi, phận liễu đàn bà

Giấu đi mềm yếu – ngoài là sắt son:

“Tháng năm dở dại dở khôn

Ngày vui sẻ nửa đêm buồn nhân đôi … ”(*)

 

 

Một mình em hát “Chị tôi”(**) 

Hữu duyên gặp chị: Một trời thơ riêng!

 


 

 

Chú thích: (*) Trích trong bài thơ “số mệnh” của  nhà thơ Đoàn Thị Tảo

                (**) Tên một bài thơ được phổ nhạc của nhà thơ Đoàn Thị Tảo 

31/1 - 5/2/2015

 

   

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  NGỜI THẮM SẮC XUÂN (Ngày 05/02/2015 07:02:38 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình,tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

      NGỜI THẮM SẮC XUÂN    

 

 

 


Mới tiễn thu, đón đông về

Mà xuân nay đã cập kề cạnh bên

     Tươi hồng màu nắng mới lên

Đời vui, vẫn được cùng em giữa đời!

                      

     Xuân đất trời, xuân lòng người

Tình em ấm áp thêm ngời sắc hương

     Hai mái đầu đã pha sương

Trải nhiều mưa nắng, dặm trường đi qua

                            

     Yêu thương vẫn mãi mượt mà

Lung linh ngời thắm sắc hoa xuân về!

             

               

 Nguyễn Quốc Anh

 

 

  LẬP XUÂN  (Ngày 04/02/2015 02:02:42 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

                                         

   LẬP XUÂN


 



Mưa giăng thả bụi khắp trời
Nụ mầm tỉnh giấc hé cười non tơ
Đầu cành lảnh lót líu lô
Ngọt ngào sâu lắng ý thơ say nồng !
 


    Phạm Tự

 

 

 

  GỬI EM (Ngày 04/02/2015 08:02:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

GỬI EM

 

 

 

 

 

 

 

Gửi em chút lạnh mùa đông

Nắng hanh để ửng má hồng mùa thu

Bao nhiêu nỗi nhớ lời ru

Bao nhiêu ước hẹn phong thư gửi về 

Với bao nhiêu nỗi đam mê

Để em quên hết bộn bề lo toan

 

Lại còn gửi tím hoa xoan

Sợ rằng chốn dọc sang ngang bội tình

Cốm nếp dẻo tóc dài xinh

Áo dài tha thướt in hình ngó sen

 

Bây giờ anh phải xa em

Bâng khuâng nỗi nhớ ngày đêm chất chồng

 

Khuyên em ghi tạc trong lòng

Bao nhiêu nhắn nhủ ước mong vẹn tròn

 

  

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

  VỀ LẠI DÒNG LA (Ngày 04/02/2015 08:02:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 VỀ LẠI DÒNG LA

 


 

 

 

 

 

Đêm nay về lại dòng La 

Nghe câu Ví giặm mặn mà giọng quê 

Núi Hồng vương giọt trăng thề 

Bâng  khuâng kỷ niệm ngày xưa: Chạnh lòng! 

Bến tình vẫn đợi bên sông 

Thuyên duyên chẳng biết lạc dòng chốn nao? 

Trăng vờn mặt nước lao xao 

Quê hương yêu dấu ngọt ngào tháng năm 

Nổi trôi biết mấy thăng trầm

Nay về bến vắng gọi thầm: Cố nhân!

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  Thương anh (Ngày 03/02/2015 04:02:02 - Gửi bởi: Bích Thủy - Địa chỉ: Nha Trang - Điện thoại: 0903574655)

THƯƠNG ANH


 

 

 

 Sông quê nước chảy đôi bờ

Để em chín dại mười khờ thương anh

Thương anh tóc chẳng còn xanh

Mà sao tình vẫn hoa Chanh hoa Cà

Thương anh, thương đến mặn mà

Như hương hoa Bưởi quê nhà thuở xưa...

 

Thương nhau, thương mấy cho tròn

Sông kia cạn nước vẫn còn thương nhau.

 

 

Bích Thủy

 

 

 

 

  CHỢ TÌNH (Ngày 03/02/2015 03:02:01 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

CHỢ TÌNH


 

 

 

Chợ tình trên đỉnh Sa Pa
Ai người lẻ bạn xin ra chợ tình
Tìm ai có nụ cười xinh
 Mua thêm  một ít cho mình cho ta

Màn đêm kéo buổi chiều tà
Sương rơi trắng núi cỏ hoa giăng đầy
Mua bao âu yếm  đắm say
Mua thương yêu đợi đến ngày có nhau

Bán ghen tuông với khổ đau
Mua thêm sợi nhớ thắm màu thời gian
Buộc vào nhau để nồng nàn
Chợ tình họp giữa mây ngàn gió bay

Chìm sâu ánh mắt ngất ngây
Khèn ai gọi bạn đỏ hây má hồng
Chợ tình mua bán nhớ mong
Suối nguồn không cạn dòng sông mãi đầy.
 

 


  Đào Kim Quy

 

 

  

  Cội nguồn (Ngày 03/02/2015 10:02:55 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú, Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)

CỘI NGUỒN


 

 

 

 Tết từ thềm cửa tết vào

Tổ tiên gia tộc, tự hào nhà ta

Bao nhiêu cái tết đã qua

Mà sao vẫn thấy tết nhà thật vui

Ly hương, tết đến bùi ngùi

Cháu con vui tết, nhớ nơi cội nguồn

 

 

Trần Quốc Bảo

 

 

 

  THÁNG MƯỜI HAI (Ngày 03/02/2015 08:02:37 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình,tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

 

 THÁNG MƯỜI HAI


 

 

Còn chăng nữa, ngày rộng dài

Năm sắp qua, tháng mười hai lại về

 Mưa phùn vẫn rắc dầm dề

Mùa xuân đâu đó, đã nghe rất gần

Giữa vòng trời đất chuyển vần

Đông tàn lặng lẽ, lần lần đi qua

 Nhẹ nhàng tiếng giọt sương sa

Gió lay rụng chiếc lá già vào đêm

Trăng luồng mây phủ mờ thêm

Bộn bề bao những nỗi niềm đầy vơi

 Tháng mười hai lại đến rồi

Thời gian trôi giữa rối bời trở trăn!

 

 

 Nguyễn Quốc Anh 

 

 

 

  DU XUÂN BAN MÊ (Ngày 02/02/2015 04:02:36 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

DU XUÂN BAN MÊ

 

Xuân này về thăm Cao Nguyên

Cà Phê nở trắng giữa miền Ba zan

Thác reo, gió lộng, hương ngàn…

Xuân tươi sắc thắm, tình chan chứa tình

Ban Mê đổi mới vươn mình

Tượng đài Chiến thắng thắm tình quân dân

Ta về Đắk lắk  du xuân

Nhà rông rộn tiếng chiêng ngân hội mừng

Đua Voi rộn rã từng bừng

Chồi non vươn giữa thảm rừng nguyên sinh

Thông xanh soi bóng nghiêng mình

Hồ Lắk bát ngát mênh mông trăng vàng

Già Làng kể chuyện Đam San

Tình vương trong gió trăng ngàn sóng xô

Lòng người tràn ngập ước mơ

Gởi theo hương gió vần thơ dâng đời

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  NỖI NIỀM MƯA (Ngày 02/02/2015 08:02:31 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

NỖI NIỀM MƯA


 


 

Đằm mình trong tiếng mưa rơi

Nghe lòng tê tái buồn ơi hỡi buồn

Khóc ai trời cũng mưa tuôn

Mây buồn thả những ngọn nguồn đắng cay

 

Sao đêm lại hóa ra ngày

Yêu thương sao trả tình này xót xa

Biển đau vò xé phong ba

Đá tan ngọc nát còn ta giữa đời

 

Chiều nay sao mưa cứ rơi

Giọt rơi bên cửa giọt rơi trong lòng

Thơ buông đẫm lệ đôi dòng

Tan trong dòng chảy mênh mông cõi đời

 

Nỗi đau xin thả giữa trời

Ngọc trong khéo nặn sáng ngời kiếp sau.

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  VÍ DẶM QUÊ TA (Ngày 01/02/2015 03:02:24 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 VÍ DẶM QUÊ TA

 ( Nhân ngày UNESCO công nhận Ví Dặm Nghệ Tĩnh

là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại )

 

 

 

 

Đã lâu về lại quê nhà

Được nghe ví dặm quê ta tuyệt vời!

Lời ca nuôi dưỡng con người

Làm nên rừng rậm sông dài bao la

Câu hò Ví Dăm thiết tha

Chảy từ nguồn mạch ông cha bao đời

Chắt từ những giọt mồ hôi

Thấm vào thớ đất thành lời bay lên

Truyền từ dòng sữa mẹ hiền

Ngàn năm chau chuốt mới nên giọng hò

Mặc cho sóng cả gió to

Cuộc đời vất vả đói no mặc lòng

Giọng hò trải rộng núi sông

Vẫn đầy ăm ắp ruộng đồng quê ta 

Cánh cò Ví Dặm bay xa

Mang theo vốn quý quê nhà tặng ai ?

Quê hương núi rộng sông dài

Tình người Ví Dặm tặng người bốn phương!

 

 

Đặng việt Dũng

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273, 274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng