Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  LỖI HẸN THÁNG GIÊNG (Ngày 13/02/2015 04:02:52 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 LỖI HẸN THÁNG GIÊNG

 

 

 

 

Sao đành lỗi hẹn tháng Giêng?

Để xuân buồn nhớ níu nghiêng bóng chiều

Hương xuân theo gió phiêu diêu

Tình xuân chao đảo như diều đứt  dây.

 

Trời xuân u ám mưa rây

Con tim cô quạnh như ngày cuối đông

Thẩn thờ lòng tự hỏi lòng

Xuân đi xuân đến mấy vòng còn xuân?

 

 

Ân Huệ

 

 

  PHỐ LÀNG (Ngày 12/02/2015 03:02:34 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

PHỐ LÀNG 






Đèn giăng xanh đỏ tím vàng
Lung linh toả sáng phố làng đêm đêm
Vi vu gió hát dịu êm
Đung đưa muôn cánh tay mềm cành cây
Dạ hương dìu dặt thoảng bay
Cho đêm quyến rũ nồng say tình đời
Trai thanh gái lịch sánh đôi
Nông nhàn thả bước dạo chơi phố làng
Trẻ em náo nức rộn ràng
Tung tăng chạy nhảy bên đàng đùa chơi
Phố làng sống động em ơi
Quê ta đổi mới đẹp tươi thanh bình.


 

Đặng Duy Phiên


 

  THĂM MỊN SỒI (Ngày 12/02/2015 12:02:06 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

THĂM MỊN SỒI


Kết quả hình ảnh cho quan họ

 

Mịn Sồi kinh Bắc ghé thăm
Nghe câu Quan Họ trăng thầm vấn vương
Trầu têm cánh phượng môi hường
Đình nghiêng nhịp phách hoa nhường nét mi
Buộc hờ dải yếm xuân thì
Mơ màng rớt xuống lời thề chưa trao
Eo thon vóc Mịn tự hào
"Cuốc cày"xưa đã đi vào thơ ca
Vườn đào vui nụ cười hoa
Tháp gen em đứng mốt nhà vươn cao
Xênh xang tiếng "mộc" ngọt ngào
Đại bàng cất cánh bay vào ước mơ
Ông Di Lặc bụng mở cờ
Miệng cười mãn nguyện như vừa khai trương
"Hoa xoan" rụng tím canh trường
Cài lên nỗi nhớ người thương tìm về

 

 

Trần Tiến Tĩnh

 

 

 


 

  nhớ quê (Ngày 11/02/2015 07:02:02 - Gửi bởi: Nguễn xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

NHỚ QUÊ

 

 

 

Mùa xuân ngày một gần kề

Mưa bay nhè nhẹ tái tê lạnh lùng

Hoa đào hoa mận ung dung

Mầu hồng cánh trắng nở cùng đón xuân

Bạn bè ở khắp xa gần

Tết về lòng thấy bần thần nhớ quê

Nhớ nhà nhớ cả con đê

Nhớ người bạn cũ chiều về có nhau

Thời gian sao lại đi mau

Để cho mái tóc chuyển màu bạc phơ

 

 

Xuân Lược

 

 

  LỄ CHÙA LÀNG (Ngày 11/02/2015 03:02:55 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương hưng- Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

LỄ CHÙA LÀNG

 

 


Ngày xuân em lễ chùa làng
Ríu ra ríu rít rộn ràng đường quê
Cổng chùa trụ đá đôi nghê
Mái cong uốn lượn bốn bề cau xanh
Ba tầm liền chị liền anh
Hát câu quan họ, ngọt lành ngày xuân
Mớ ba mớ bẩy tứ thân
Miếng trầu cánh phượng tần ngần đợi ai
Nam mô Bồ Tát trên Đài
Sân chùa sương đọng, nhành mai nở vàng
Mõ, chuông tiếng vọng ngân vang
Gió đưa thoang thoảng khói nhang nhạt nhòa
Đâu cần đi lễ chùa xa
Thành tâm em lễ chùa nhà vẫn thiêng.

 

TẾT 2015

Đào Trọng Kim

 

 

 

  LÒNG MẸ (Ngày 11/02/2015 01:02:05 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 LÒNG MẸ

 

 

 


Mưa xuân rắc hạt lưng trời

Đào hồng rực rỡ bên đời ngóng ai

Mẹ ơi thao thức canh dài

Hơ tay bếp lửa mong mai con về

 

Lá dong xanh xuân tràn trề

Hành cay sống mũi...gió về căm căm

Chăn bông đắp lạnh chỗ nằm

Thương con đường xá xa xăm nẻo về

 

Cất ngày tháng những bộn bề

Chân con rộn rã...Tết về vui xuân.

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  CUỐI ĐÔNG (Ngày 11/02/2015 09:02:57 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

CUỐI ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

 

Đông tàn phất hạt mưa ngần

Cỗi cằn cây đứng buông thân ủ buồn

Trắng ngà hạt điểm hơi sương

Thềm hoang cỏ nhợt tơ vương bóng người!

 

Đường đông cuối chợ bớt vui

Mưa đông cuối vụ sụt sùi ngóng xuân

Hỡi người tay nắm cho gần 

Dắt em qua lạnh đón xuân tươi nồng ! 

 


  

Đàm Quyên

 

 

 

  NGÀY LỄ TÌNH YÊU (Ngày 11/02/2015 09:02:08 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NGÀY  LỄ TÌNH YÊU

(Nhân ngày lễ tình yêu 14/20)


 

 


Thế là em đã có anh 

Bàn tay ấm áp mát lành gặp nhau 

Chúng mình mong đợi bấy lâu

Valentin lễ nguyện cầu tình yêu 

Sô cô la với  bao nhiêu 

Sắc hoa hồng thắm nói điều yêu thương 

Ấm lòng bao cặp uyên ương 

Hương đời thơm ngát  con đường tương lai

Bên nhau sức trẻ ngày dài 

Xây bền hạnh phúc lâu dài tình yêu



Dương văn Thung



 

  Chúc mừng Lục Bát Việt Nam (Ngày 11/02/2015 05:02:15 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Chung - Địa chỉ: Nguyễn Huy Chung - Điện thoại: 0987540474)

CHÚC MỪNG LỤC BÁT VIỆT NAM

 

 

 

Mở trang LỤC BÁT… mà say

Ngày ngày gặp bạn thơ hay mọi miền

Biết hình bạn, biết họ tên

Được ghi cảm xúc, nối liền lòng nhau


 Chúc mừng  LỤC BÁT lớn mau

 Thi nhau kẻ trước người sau ta cùng

Cảm ơn anh Đặng Vương Hưng

Tạo sân chơi rộng lẫy lừng làng thơ

 

Không quên biên tập từng giờ

Lên trang lục bát chẳng mơ túi tiền

Chỉ mơ có áng thơ tiên

Đăng lên LỤC BÁT mọi miền đón xem

 

 

Nguyễn Huy Chung

 

 

 

  VUI XUẬN (Ngày 11/02/2015 01:02:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

VUI XUÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Trăm hoa đua nở muôn nơi

 

 

Tầm xuân nụ biếc đào phai mai vàng …

 

 

Chồi non thức dậy ngỡ ngàng

 

 

Phố phường tấp nập xôn xang lòng người

 

 

 

 

 

Người đi lễ người đi chơi

 

 

Áo xanh đỏ tím khắp nơi dập dìu

 

 

Bàn cờ mấy cụ nghỉ hưu

 

 

Gốc đu đông đúc hò reo chọi gà…

 

 

 

 

 

Mồng một chúc lễ bên cha

 

 

Mồng hai bên mẹ mồng ba chúc thầy

 

 

Nét xuân xưa nét xuân nay

 

 

Tôn vinh phát triển bề dày văn minh

 

 

 

 

 

Sân đình ai hát chúc xinh

 

 

Gái trai nên nghĩa đẹp tình duyên xuân

 

 

Xuân này tống cựu nghinh tân

 

 

Ngựa phi tới đích đón xuân ất mùi(2015)



Xuân Ngọc

 

  Mưa tầm xuân (Ngày 10/02/2015 10:02:34 - Gửi bởi:  Đào Trọng - Địa chỉ: 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP - Điện thoại: 0978779728)

 Mưa tầm xuân

 

 

 

 

 Mưa phùn ướt áo người thân

  Mưa từ phía bụi tầm xuân mưa về

  Hội tan đi giữa chiều quê

  Mình em lặng lẽ bốn bề mưa bay

 Con đường xưa thuở thơ ngây

  Cánh diều sấp ngửa gió mây đổi chiều

  Bước vào cái tuổi thầm yêu

  Bụi tầm xuân dấu bao điều mộng mơ

 Giá đừng hờn giận vu vơ

 Tầm xuân vẫn thắm đôi bờ dậu thưa

 Giá đừng lỗi hẹn ngày xưa

 Thì đâu ướt áo cơn mưa lối về

 

 

  Đào Trọng

 

 

 

  LUCBAT TRON DÂN (Ngày 10/02/2015 08:02:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

   

LỤC BÁT TRONG DÂN

 

 

 

 

  

  

 

 

Một ngàn năm một vạn năm…  

Câu thơ lục bát vẫn nằm trong dân  

Làm giầu đời sống tinh thần  

Reo ca tiếng hát vang ngân tiếng đàn 

 

 


Hịch tướng sỹ chiếu vua ban  

Bốn ngàn năm vẫn còn đang hiện hành  

Nơi rồng bay chốn biển xanh  

Trúc xinh vẫn đứng bên đình cây đa 

 

 


Bao nhiêu truyền thuyết những là  

Áo bào giáp sắt sử gia anh hùng  

Những là tương ngộ tương phùng  

Sáu nhịp ước tám nhịp mong tài tình 

 

 


Bốn ngàn năm bấy nhiêu tình

Thanh tao nghèo khó phú vinh gửi về

 

 

 

 Xuân Ngọc

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271, 272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng