Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ (Ngày 19/02/2015 11:02:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ

 

 

 

 

Ất Mùi năm mới vừa sang

Ghép vần lục bát với ngàn lời thương

Gửi người biền biệt tha hương

Lời yêu, lời nhớ cứ tương tư lòng

Người ta vui với duyên nồng

Còn em một bóng nghe lòng bâng khuâng

Kể từ cái độ tròn trăng

Tình trao lời gữi lặng thầm đợi trông

Thời gian qua đã, mấy đông

Người đi em đợi dặn lòng đừng phai

Hoa Mơ hoa Mận hoa Nhài…

Tuổi cùng trang lứa kết đài tơ duyên

Còn em lòng vẫn không quên

Lời thề ngày ấy trên thuyền trăng yêu

Xuân sang hoa thắm mỹ miều

Riêng em một bóng cố liêu đợi người

Xin anh hãy giữ lấy  lời

“Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”

Anh ơi! anh hãy về đây.

Cùng em ta sẽ đắp xây tình đời

Cho  tình yêu đẹp  lên ngôi

Cho ta mãi mãi trọn đời bên nhau

 

Hồng  Lĩnh

 

 

 DU XUÂN TRÀNG AN 

 

Du xuân về với Tràng an

Nghe trong xuân mới rộn ràng tiếng thơ

Hoa Lau nở ngát đôi bờ

Đâu đây trống trận bóng cờ Vua Đinh

Ngàn đời tô thắm Địa Linh

Tam Cốc, Bích Động, Đền Trình,Trường Yên…

Non xanh nước biếc hữu tình

Hoa Lư thắng cảnh Ninh bình rạng danh

Sông dài như dải lụa xanh

Uốn mình Loan Phượng bao quanh ngai vàng

Đại Cồ Việt… nối Văn Lang

Ngàn năm in dấu vinh quang nước nhà

Xuân về lấm tấm mưa sa

Róc rách nước chảy mây pha non bồng

Thuyền khách muôn ngả nối dòng

Về đây thắng cảnh nghe lòng thảnh thơi

 

 

Hồng Lĩnh

 


 

  VỀ NHÀ (Ngày 19/02/2015 10:02:00 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 VỀ NHÀ

 

 

 

 

Những ngày nghỉ Tết về nhà

Con thơ quấn quýt với cha cả ngày

Bên em ôm ấp vòng tay

Lửa tình sưởi ấm đắm say ân cần 

 

Cách xa khao khát được gần

Về nhà tổ ấm mình cần có nhau

Gia đình nghĩa nặng tình sâu

Đi nhiều càng thấy không đâu bằng nhà.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  HỘI LIM (Ngày 19/02/2015 08:02:16 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

HỘI LIM

 

 

Kết quả hình ảnh cho HỘI LIM

 

 

Tháng giêng đi chảy hôi Lim

Yêu câu quan họ đi tìm người thương

Ngọt ngào tiếng hát quê hương

Mến câu mời nước vấn vương mời trầu

 

Trầu têm cánh phượng trao nhau

Gửi thương gửi nhớ gửi câu hẹn thề

Người ơi người ở đừng về

Bao giờ loan phượng một nhà cùng nhau ?

 

Người về em chẳng chiều đâu

Em túm vạt áo đề câu thơ tinh

Sao anh không hát trúc xinh ?

Để cùng em đứng sân đình sánh đôi

 

Đừng về người ở người ơi

Hát câu quan họ tình đời trăm năm…

Ai còn lẻ bạn xa xăm

Hội Lim đến hẹn sang năm tìm về

 

 

Xuân ngọc

 

 

 

  NGÀY XUÂN (Ngày 19/02/2015 08:02:15 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 NGÀY XUÂN

 

 

 

 

Dưa hành với bánh chưng xanh

Bên Cha bên Mẹ bên anh chị hiền

Mưa xuân rải nhẹ đầu hiên

Rượu hồng nghiêng ngả hơi men ấm nồng

Cháu con chúc thọ Bà Ông

Bách niên giai lão sắc hồng tóc mây

Tinh tường mạnh khỏe chân tay

Tính tình cởi mở hăng say luyện rèn

Đầu làng, cuối xóm thường xuyên

Thăm nom, chia sẻ dưới trên, họ hàng...

Hàng năm mỗi độ xuân sang

Gia đình đoàn tụ, xóm làng yên vui !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

 

  XÔNG ĐẤT DIỄN ĐÀN LỤC BÁT (Ngày 18/02/2015 07:02:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Bắc TL .HN - Điện thoại: 0983410548)


 XÔNG ĐẤT DIỄN ĐÀN LỤC BÁT 

 

 

 

 

Pháo hoa nở lúc giao thừa

Đỏ, xanh, vàng , tím Tháp Rùa lung linh 

Ất Mùi chan chứa bao tình 

Đón chào xuân mới có mình có ta

Trẻ vui xúng xính áo hoa

Áo the khăn xếp ông ra lễ chùa

Một năm lục bát được mùa 

Hội thơ lục bát như vừa đây thôi

Lộc non chồi biếc nơi nơi 

Ngôi nhà lục bát đông vui tụ về

Đón chào năm mới bộn bề

Ất Mùi thắng lợi hả hê vui cười

Chúc mừng thi hữu mọi nơi 

Tứ thơ đầy ắp rạng ngời sắc xuân 

Chúc ban biên tập chuyên cần

Kịp thời đăng nhập xa gần mừng vui

Chào xuân mừng lẵng hoa tươi 

DIỄN ĐÀN LỤC BÁT  mọi người quý yêu./.

 

  

Lương Điền

 

 

  CÁNH GIÓ ĐẦU XUÂN (Ngày 18/02/2015 06:02:52 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

 

CÁNH GIÓ ĐẦU XUÂN

 

 

 

 

Cao xanh giảm lạnh đôi phần

Cho nên cánh gió đầu xuân ấm người.

Dường như hương đất hương trời

Thấm vào da thịt như lời cầu mong.

Cỗ dâng trời đất, Tổ tông

Những là thơm thảo tấm lòng cháu con.

Trầm bay thoang thoảng gió vờn

Tinh khôi xuân mới nước non quê mình.

Tiên ông đi lễ cửa đình

Cửa chùa bà khấn phồn vinh xum vầy.

Cháu con chọn áo mũ giầy

Rộn ràng chuẩn bị cho ngày rong chơi.

Pháo hoa bừng nở lưng trời

Trời như cao rộng, đất ngời ngời xanh.

Cửa ngoài mở đón an lành

Bà về mang cỗ, mang cành lộc xuân.

Cả nhà xum họp quây quần

Tiên ông vừa dịp bước chân vào nhà.

Tâm vui, trời đất giao hòa

Lòng mừng là nước non ta mạnh giầu.

 

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

 

  CHUC XUÂN ÁT MÙI (Ngày 18/02/2015 09:02:45 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

CHÚC XUÂN ẤT MÙI

 

 

 

     

 

 

Chúc mọi nhà khỏe sống vui

Thương đời yêu nước là người đức nhân

Làm giầu trí tuệ tinh thần

Của cải vật chất cho dân cho nhà

 

Chúc mừng nước Việt Nam ta

Chung vui đoàn kết một nhà năm châu

Chúc cho toàn thể địa cầu

Quá khứ khép lại hát câu hòa bình

 

Đời tươi sáng ánh bình minh

Ất mùi hạnh phúc trọn tình yêu thương

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  Gói bánh chưng tết (Ngày 17/02/2015 07:02:40 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

CẢ NHÀ GÓI BÁNH CHƯNG

 

 

 


Đậu xanh, nếp cái hoa vàng
Lá dong xanh với lạt giang dẻo mềm

Thịt heo mắm muối vừa nêm
Bánh chưng xanh, gói bên thềm mùa xuân.
Ngọ qua, Mùi đã đến gần
Vợ vo gạo nếp, chồng vần đậu xanh
Các con hớn hở chạy quanh
Bánh chưng sắc cạnh, vuông thành hiện ra.
Bếp hồng, tí tách lửa hoa
Nước reo xình xịch, hơi ra thơm lừng
Chuyện vui rộn rã tưng bừng
Quay đi, ngoái lại - ăn mừng bánh ngon.
Đất vuông vui với trời tròn
Vợ chồng, con cái ... chắc còn vui hơn.

 

Xuân Ất Mùi - 2015

 

 

 

  KHAI BÚT ĐẦU NĂM (Ngày 17/02/2015 03:02:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

 

 

Đầu năm khai bút, khai thơ

Mọi sự tốt đẹp, ước mơ diệu kỳ

Giáp Ngọ hối hả ra đi

Một năm thành đạt ngựa phi an toàn 

Đón chào năm mới hân hoan

Ất Mùi - Bạch đế chứa chan nghĩa tình

                       

  Dương văn Thung

 

 

  MƯA THÁNG GIÊNG (Ngày 14/02/2015 09:02:42 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

MƯA THÁNG GIÊNG

 

Kết quả hình ảnh cho mưa tháng giệng

 

Tháng giêng mưa bụi lây phây
Rơi trên ngọn cỏ lá cây ngoài đường
Mưa lên áo trẻ đến trường
Mưa phủ kín cả con đường mùa xuân

Mưa vào mũ anh hải quân
Trên con tàu biển đi tuần ngoài khơi
Mưa giăng khắp cả mọi nơi
Lên áo thiếu nữ đi chơi hội hè

Mưa bay qua những nương chè
Ở đồi cao ấy mưa nhè lưng tôi
Mưa làm cho cánh hoa trôi
Dạt vào ven bãi cát bồi ven sông

Tháng giêng mưa trắng như bông...!

 

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  LÍU (Ngày 13/02/2015 11:02:40 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

LÍU

 

 

Kết quả hình ảnh cho nụ cười

  

Người ta líu nhớ líu mong

 

Hoa xuân nở thắm tuổi hồng hai mươi

 

Gặp em líu cả nụ cười

 

Líu vai người lại để rồi hỏi han

 

   

 

 

Người xa lạ …buồn miên man

 

 

Trăng ơi líu gió đưa nàn hương bay

 

Liu cho nam bắc đông tây

 

Cùng nhau kết lại tràn đầy yêu thương

 

   

 

 

Năm châu chung một thiên đường

 

 

Hòa bình hạnh phúc muôn phương một nhà

 

Líu tay người lại cùng ta

 

 

Dù quen hay lạ vẫn là anh em

 

 

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  BÁNH CHƯNG XANH (Ngày 13/02/2015 08:02:17 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BÁNH CHƯNG XANH

 

 

Kết quả hình ảnh cho bánh chưng xanh

 

Nếp thơm nhân thịt đỗ xanh

Lá dong xanh sạch để anh gói vào

Bánh chưng vuông vắn anh trao

Lạt giang em buộc cột vào từng đôi

 

Lạt mềm buộc chặt anh ơi

Để từng cặp bánh không rời xa nhau

Ngồi trông nồi bánh đêm thâu

Lửa hồng sưởi ấm bên nhau tâm tình

 

Sáng ra vớt bánh chưng xanh

Mùi thơm ngào ngạt đậm tình hương quê

Con có bánh nhỏ hả hê

Mẹ cha dâng bánh nhớ về Tổ Tiên.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270, 271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng