Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  Gặp học trò giữa hội Lim (Ngày 03/03/2015 12:03:48 - Gửi bởi: Đào Phong Lưu - Địa chỉ: 298 Khâm Thiên, Hanoi - Điện thoại: 0984955034)

 

 GẶP HỌC TRÒ GIỮA HỘI LIM



 


Hôm nay đi trảy Hội Lim,
Vào làng Quan Họ kiếm tìm chị Hai,
Trèo lên trên núi Thiên Thai,
Để xem Loan, Phượng ăn xoài trên cây.
Giật mình nghe tiếng “Chào thầy!”
Hai cô trò cũ đứng ngây ra chào,
Lúng liếng nón thúng quai thao,
“Em mời thầy vào dự hội làng em!”
Hội đông gặp được người quen,
Lại mời lên thuyền, ngồi tựa bên mui.
Nghe câu giã bạn “Người ơi…”
Hồn theo sóng nước chơi vơi bồng bềnh.
“Cây trúc là cây trúc xinh”,
Vấn vương "con nhện giăng mành”, nhả tơ.
“Sông Cầu nước chảy lơ thơ”,
“Đừng thấy lắm bạn mà ngờ, người ơi!...”
Đắm trong tiếng hát, lời mời
“Phải duyên Quan Họ hãy xơi miếng trầu!”
Mắt trò sắc tựa dao cau,
Chẳng biết ăn trầu, thầy cũng thấy say.

 

 

Đào Phong Lưu

 

 


  Chúc mừng (Ngày 02/03/2015 02:03:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 CHÚC MỪNG 8-3


 

 

 

Chị em phụ nữ chúng ta

Vui mừng ngày tám tháng ba lại về

Từ vùng núi tới vùng quê

Đều vui phấn khởi say mê đón mừng

Ngày vui mà thấy tưng bừng

Hoa đem trao tặng thành rừng hoa tươi

Chị em ai cũng vui cười

Đón ngày kỷ niệm mọi người đều vui

 

 

Xuân Lược

 

 

 

  NHỚ MIỀN QUAN HỌ (Ngày 02/03/2015 06:03:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 NHỚ MIỀN QUAN HỌ

 

 

 

 

Bồng bềnh trăng nước trên sông

Câu thơ giã bạn tiếng lòng người xưa

Trầu têm cánh phượng trao đưa

Đôi mắt lúng liếng gió mưa cả trời

 

Trăng ngàn mây núi chơi vơi

Ra về lưu luyến nhớ lời giao duyên

Nhớ đêm giã bạn trên thuyền

Nhớ câu mời nước nhớ em mời trầu

 

Nhớ mùa lễ hội năm sau

Nhớ người nhớ cả sông Cầu đón đưa

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

  CHÚ TÔI (Ngày 01/03/2015 04:03:53 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương Hưng-Gia Lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
Bài thơ Mừng thọ Chú tôi là Cụ Đỗ Hoàng Phong chẵn 90 tuổi


CHÚ TÔI








Ất Mùi xuân đến đẹp thay
Chín mươi năm chẵn ngày này hân hoan
Trải bao gió biển mưa ngàn
Lẵng hoa chúc thọ, ngập tràn niềm vui
 
Lời thơ kính tặng Chú ơi
Con người cách mạng một thời rạng danh
Theo Đảng từ tuổi còn xanh
Gian truân, ác liệt, trung thành biết bao
 
Ngọt bùi chia sẻ chiến hào
Cựu Tiền khởi nghĩa ghi vào sử xanh
Thơm như hương bưởi hương chanh
68 tuổi Đảng Chú dành cho dân
 
Là người liêm khiết, kiệm cần
Văn chương,Tri thức, nghĩa nhân hơn người
Hòa bình lập lại tháng mười
Toàn dân nô nức người người hân hoan
 
Làng quê cờ đỏ sao vàng
Người cày có ruộng, Chú càng hăng say
Mang văn minh đến hàng ngày
Tuyên truyền giáo dục đất này nở hoa
 
Niềm vui bay đến từng  nhà
Cuộc đời là bản tình ca tuyệt vời
Hôm nay vui lắm Chú ơi
Cháu xin nhắc lại một thời gian lao  
 
Lời thơ Chú vẫn ngọt ngào
Xua đi bao nỗi xiết bao nhọc nhằn
Không còn lo mặc lo ăn
Nghỉ hưu thanh thản, Chú dành cho con
 
Tấm gương đạo đức vuông tròn
Lưu danh làng xóm, nước non thanh bình
Mùa xuân cảnh vật thêm xinh
 

 
Ngàn hoa đua nở , tặng mình Chú tôi.



Cháu: Đỗ Trọng Kim
  LỤC BÁT LÁ DIÊU BÔNG (Ngày 01/03/2015 03:03:36 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 LỤC BÁT LÁ DIÊU BÔNG

( Đọc thơ Hoàng Cầm )

 

 

Kết quả hình ảnh cho lá diêu bông

 

 

Đồng chiều cuống rạ chỏng chơ

Lẻ loi mình chị thẩn thơ đi về

Đầu làng em ở ven đê

 theo sau im lặng chợt nghe tiếng lòng:

" Đứa nào có lá diêu bông

Từ nay chị gọi là chồng... em ơi "

Được lời em sướng quá trời

Quyết đi tìm lá tặng người mình thương.

 

Hai ngày chẳng quản gió sương

Trở về gặp chị lại vương nỗi sầu

Chau mày chị nói mỗi câu:

" Lá này đâu phải là màu diêu bông "

 

Đưa về chiếc lá cuối đông

Chị nhìn vãn nắng bên sông lắc đầu.

Vu quy đi cạnh phù dâu

Em giơ chiếc lá chị đâu đoái hoài.

 

Có chồng cửa đóng then cài

Chị quên chuyện lá với ai thuở nào.

Đi khắp rừng rậm núi cao

Vẫn chưa biết được lá nào diêu bông.

 

Gió quê vi vút qua đồng

Diêu bông hư thực? Nỗi lòng chơi vơi!

 

 

Ân Huệ

 

 

  NGAY THO NGUYÊN TIÊU (Ngày 01/03/2015 06:03:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU

 

(15 tháng giêng)

 

 

Kết quả hình ảnh cho thơ nguyên tiêu

 

 

 

 

Ngày thơ đất nước nguyên tiêu

 

Nồng nàn điệu lí câu kiều ca dao

 

Trầu têm cánh phượng mời chào

 

Hát xoan ví dặm…tự hào vinh danh*

 

 

 

Nền văn hiến của nước mình

 

Bề dày Văn Miếu vinh danh hiền tài

 

giàu nguyên khí dựng tương lai

 

Xây lầu kiến thức rộng dài ngàn năm

 

 

 

Câu thơ vằng vặc trăng rằm…

 

Nguyễn Du Nguyễn Trãi …mãi trong lòng người

 

Thơ tình Xuân Diệu… ai ơi

 

Lại còn Nguyễn Bính… những lời chân quê

 

 

 

Ngọt cam thảo, cay quế chi*

 

Đứt đuôi nòng nọc biệt li bạn đời

 

Trăm năm ông Vĩnh Tường ơi !...

 

Miệng càn khôn khép lại rồi xót đau

 

 

 

Để đời những áng văn sâu

 

Đậm đà dân tộc sắc màu Việt Nam

 

Thi huynh thi hữu thi đàn

 

Cùng nhau viết tiếp thêm trang thơ hồng

 

 

 

Đất nghèo nuôi chí anh hùng

 

Danh nhân đất Việt sánh cùng năm châu

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

  DÁNG TRE (Ngày 28/02/2015 10:02:58 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

DÁNG TRE

 

 

 

 

 

 

 

Quê hương lầm lũi dáng tre

Bạc thênh thếch lấm hoen hoe bụi đường

Thân gầy ôm rộng yêu thương

Khúc cong vo những vô thường tháng năm

Mỏng manh xao xác lá nằm

Bao mùa trút để bồi măng mỡ màu!

Mảnh mai áo khoác sờn nâu

Bão giông nắng đỏ thân đau lặng thầm

Dáng tre bền bỉ tảo tần

Như người  mẹ Việt nông dân cần cù

Phong phanh đứng giữa mùa thu

 

Rễ ôm đất cội hát ru cuộc đời!

 

 

 

    Đàm Quyên 

 

 

 

  CHỢ VIỀNG (Ngày 26/02/2015 08:02:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 

CHỢ VIỀNG

Chợ Viềng “Bán rủi- Mua may”
Ai về Nam Định mới hay chợ Viềng
Chợ họp mồng Tám tháng Giêng
Nhớ ơn Cụ Tổ linh thiêng nghề đồng
 
Mỗi năm chỉ họp một lần
Du khách muôn nẻo xa gần về đây
Cầu mong bớt rủi thêm may
Cầu cho cuộc sống tràn đầy niềm vui
 
  
Hồng Lĩnh
 
 
  HỘI LÀNG (Ngày 25/02/2015 09:02:28 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 HỘI LÀNG

 

 

 

 

 

Tháng Giêng náo nức hội làng

Lễ hội Trò Trám* rộn ràng xuân quê

Mười một anh nhé nhớ về

Gặp nhau mình sẽ  thỏa thuê tâm tình

 

Trong đêm "Lễ mật " cầu đinh

Vui xuân hội ngộ tỏ tình yêu thương

Xa xôi cách trở dặm đường

Về đây thỏa nỗi vấn vương nhớ thầm

 

Hội làng nhộn nhịp đầu năm

Dập dìu du khách về thăm quê nhà

Thời gian lặng lẽ trôi qua

Yêu thương mình vẫn mặn mà như xưa.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

* Lễ hội Trò Trám diễn ra ngày 11 và 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại xã Tứ Xã huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Trong những ngày lễ hội có nhiều trò diễn làm nức lòng du khách gần xa. Nửa đêm ngày 11 tháng Giêng tại miếu Trám dân làng hoan hỉ dự " Lễ mật " cầu đinh. Một thanh niên trai tráng cầm "nõ "cùng cô gái duyên dáng cầm "nường " .Trong tiếng hò reo hoan hỉ của dân làng cái nõ đâm vào cái nường ba lần. "Lễ mật " kết thúc các thanh niên nam nữ được tự do tâm tình thâu đêm. Những người yêu cũ gặp lại nhau để nhớ về một thời đã gắn bó yêu thương. Đó là đêm của lễ hội tình yêu.

  GIAI ĐIỆU TỰ HÀO (Ngày 25/02/2015 09:02:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 Hình ảnh

    

   

“GIAI ĐIỆU TỰ HÀO”

(Kính tặng những Nhạc sỹ, Ca sỹ đã sáng tác, trình bày 
những bài hát đi cùng năm tháng    
và Ê kíp làm chương trình ‘ Giai điệu tự hào “ VTV1)
 

 

 

Lắng nghe “Giai điệu tự hào”
Thấm trong ta những ngọt ngào thanh âm
Lung linh, huyền ảo, bổng trầm…
Âm vang, lắng đọng, thì thầm, bay xa…
Nồng nàn như mẹ ru ta
Hào hùng, hoành tráng, thiết tha mặn nồng
Người nghe như nuốt vào lòng
Từng câu, từng chữ, từng dòng, lời ca
Càng yêu Tổ quốc nước nhà
Càng ngời lịch sử ông cha muôn đời
Càng soi sáng giữa đất trời
Cháu con Lạc Việt tuyệt vời : Tin yêu!
 
 
Hồng Lĩnh

 

 

  HỌP MẶT ĐẦU XUÂN  (Ngày 24/02/2015 09:02:27 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN

 



Một tuần nghỉ tết đã qua
Hôm nay họp mặt chan hoà niềm vui
Quà xuân chia ngọt sẻ bùi
Lời chào câu chúc tình đời ấm thêm

Mong cho mọi sự bình yên
Dưới trên hoà thuận vững bền sắt son
 Việc công gian khó chẳng sơn 
Làm ăn thăng tiến đẹp hơn ngàn lần
 
 Đồng lòng mở đức khai tâm
Tài cao trí rộng nghĩa nhân sáng ngời
 Tương lai rưc ánh mặt trời
Văn minh giầu mạnh lòng người càng xuân…

Đầu năm họp mặt xa gần
Đào mai rộ nở…lộc xuân tràn đầy…


                 Phạm Tự  

  HỌP MẶT ĐẦU XUÂN  (Ngày 24/02/2015 09:02:27 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Hội VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN

 

 

 

 



Một tuần nghỉ tết đã qua
Hôm nay họp mặt chan hoà niềm vui
Quà xuân chia ngọt sẻ bùi
Lời chào câu chúc tình đời ấm thêm

Mong cho mọi sự bình yên
Dưới trên hoà thuận vững bền sắt son
 Việc công gian khó chẳng sờn 
Làm ăn thăng tiến đẹp hơn ngàn lần
 
 Đồng lòng mở đức khai tâm
Tài cao trí rộng nghĩa nhân sáng ngời
 Tương lai rưc ánh mặt trời
Văn minh giầu mạnh lòng người càng xuân…

Đầu năm họp mặt xa gần
Đào mai rộ nở…lộc xuân tràn đầy…
    

           

  Phạm Tự  

 

 


Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269, 270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng