Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  HƠI ẤM KHĂN MÙI XOA (Ngày 08/03/2015 12:03:59 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại:  0982 170 155)

HƠI ẤM KHĂN MÙI XOA

 

.

Tặng em, đây chiếc mùi xoa,
Gọi là một vật làm quà nhỏ thôi


Mong em đừng giặt, đừng phơi…
Ấp iu nồng đượm để rồi trả anh.


Mắt em ngơ ngác nhìn quanh
Tặng rồi lại trả? Sao đành người ơi!


Bởi còn cách trở xa xôi
Cho anh chút lửa của hơi em mà,


Bây giờ em mới cười xòa
Nâng khăn em ấp nụ hoa môi hồng…

.

Trần Xuân Dung

  NHỚ NGÀY 8-3 (Ngày 08/03/2015 11:03:07 - Gửi bởi: Nam Phong - Địa chỉ:  - Điện thoại: )
NHỚ NGÀY 8-3
(Chúc mừng quý Mẹ quý Chị ngày 8-3)

 
 
 
 
 
Tự hào phụ nữ giới ta
Tháng ba ngày tám đậm đà sử ghi
Đòi quyền bình đẳng Nam nhi
Năm châu Thế giới kiên trì đấu tranh
Việt Nam phụ nữ liệt oanh
Bà Trưng Bà Triệu lừng danh suốt đời
Minh Khai- Thị Sáu rạng ngời
Chị Bình Chị Định suốt đời noi gương
-Ngày nay phụ nữ khác thường
Ngang bằng Nam giới dọn đường mai sau
Chức quyền trình độ nâng cao
Khắc sâu 8 chữ Bác trao năm nào
Chị em phụ nữ tự hào
Việc nhà việc nước phong trào vươn lên!.....
 
Nam Phong
 
  Đóa hoa tặng mẹ (Ngày 08/03/2015 11:03:00 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Địa chỉ: Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội - Điện thoại: 0983729588)

 ĐÓA HOA TẶNG MẸ

 

 

 

 

 

Lâu rồi ... Mẹ đã đi xa

Hôm nay ngày tám tháng ba nhớ về

Nhớ thủa ấy Mẹ mải mê

Lo cơm... lo áo...làm thuê kiếm tiền

Không bao giờ Mẹ than phiền

Bao sương... mấy nắng... cơ hàn đã qua

Đôi vai gánh nặng tề gia

Tóc sương điểm bạc... màu da đồi mồi...

Mẹ vẫn vui... vẫn cứ cười

Một lòng chung thủy không lời oán chi

Sớm khuya vất vả cũng vì

Thương chồng... con cái xá chi cơ hàn

Hoa tươi tươi mấy cũng tàn

Xuân thì biến mất... da nhăn hiện về...

Khó khăn vất vả bộn bề

Nào đâu Mẹ có nghĩ về ... tháng ba

Bởi vì cha cũng việc xa

Con thời còn nhỏ... tiếng à ơi ru

Bây giờ trời ngả chiều thu

Con nay đã lớn, lời ru mãi còn

Mỗi ngày con lớn khôn lên

Trong vòng tay Mẹ êm đềm thiết tha

Mẹ là tổ ấm, mái nhà

Mẹ là biển cả bao la đất trời

Nay thì Mẹ đã xa rồi

Ơn Mẹ biển rộng cho đời con vui

Hôm nay dâng nhánh hoa tươi

Cắm lên mộ Mẹ một ngày tháng ba

Bông hoa tình nghĩa đậm đà

Lòng con quặn thắt chiều tà chơi vơi

Nhớ Mẹ ngày tám lệ rơi

Con kính tặng Mẹ đôi lời thương yêu


 

Nguyễn Thị Thanh Xuân.



 

  MỒNG TAM THÁNG BA (Ngày 07/03/2015 09:03:39 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

MỒNG TÁM THÁNG BA

 

 

 

 

 

 

Ngày mai mồng tám tháng ba

Là ngày quốc tế ngợi ca mẹ hiền…

Mẹ ru… đưa khắp mọi miền

Non cao biển rộng giữ yên biển trời

 

Mẹ nuôi con cả cuộc đời

Từ trong nôi đến chân trời xa xăm…

Mẹ cho phần sữa con ăn

Lời ca tiếng hát thơ ngâm nuôi hồn

 

Từ đây con đã lớn khôn

Mẹ vui con thấu nỗi buồn mẹ ơi

Mẹ giờ tóc bạc da mồi

Già nua gầy yếu mỏi mòn vì ta

  

Nhân ngày mồng tám tháng ba

Hoa hồng kính mẹ kính bà tặng em 

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Du xuân  (Ngày 07/03/2015 10:03:29 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải Phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 DU XUÂN THEO "CÀ PHÊ SÁNG"


Kết quả hình ảnh cho đấu vật



“Cà phê sáng” rủ … du xuân

Hội vui các nước  “níu chân” ngắm nhìn:

Múa cà kheo giả bướm, chim

Cô nàng Trung Quốc đắm chìm cõi tiên 

Tài phi tiêu phóng trúng liền

Chàng trai Hàn Quốc giành quyền đăng quang 

Trống chiêng Mông Cổ rộn ràng

Ngựa đua về nhất cả làng hò reo 

Du xuân nước Việt vui theo

Hội làng, hội vật, bơi chèo, hội thơ … 

Á Châu tiên cảnh như mơ

Hội vui từ thưở hoang sơ lưu truyền.

Tháng Giêng đến hẹn lại lên,

Gặp nhau ta chúc bình yên đất trời!

 

( Viết nhân xem VTV3, chuyên mục“Cà phê sáng” 5/3/2015 ) 

Đào Đức Trang

 

 

 

  CHÚC MỪNG 8-3 (Ngày 07/03/2015 08:03:15 - Gửi bởi: Nguễn xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

CHÚC MỪNG 8-3

 

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Ông vội ra chợ mua qua bà ơi

Bông hồng đỏ đẹp sáng ngời

Ông mang đến tặng tận nơi bà ngồi

Hoa hồng bà đã nhận rồi

Sao ông cứ đứng không ngồi đi ông

Ngắm nhìn bà với bông hồng 

Bà nay vẫn trẻ mà không thấy già

 

 

Xuân Lược

 

 

 

  LỜI CHÚC TỪ BIỂN (Ngày 06/03/2015 02:03:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 LỜI CHÚC TỪ BIỂN

 

 

Kết quả hình ảnh cho lính đảo nhớ nhà 

 

 

Tuần tra canh giữ biển xa

Nên ngày mồng tám tháng ba xa nhà

Biển khơi không có chợ hoa

Gửi dòng tin nhắn làm quà chúc em

 

Tháng ba gió nhẹ biển êm

Bồng bềnh trên biển nhớ em vô cùng

Cùng nhau gánh vác việc chung

Trong bờ ngoài biển ta cùng sẻ chia

 

Đợi tàu cập bến anh về

Bên nhau say đắm tràn trề yêu thương

Niềm vui chan chứa đời thường

Thỏa lòng mong mỏi đại dương nhớ bờ.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  PHỤ NỮ NƯỚC NHÀ (Ngày 06/03/2015 11:03:15 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Sinh - Địa chỉ: Số nhà 29, ngách 29/16 phố Khương Hạ, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - Điện thoại: o1662500956)

PHỤ NỮ NƯỚC NHÀ

 

 

 

 

Đã nghe sự tích "Vọng phu"

 

Chờ chồng hóa đá...mịt mù trùng khơi

 

Đã nghe tiếng mẹ ru hời

 

Mò cua, bắt ốc cả đời vì con

 

Đã nghe nước chảy lên non

 

Róc ra róc rách làm tròn tháng năm

 

Đã nghe chuyện kể con tằm

 

Ăn dâu nhả kén đêm rằm se tơ...

 

 

Em là con gái ngây thơ

 

Nết na hiền thục ai chờ, ai mong?! 

 

Em là phụ nữ Á Đông

 

Nếp nhà hạnh phúc: yêu chồng, quí con

 

Ngàn năm nước chảy đá mòn

 

Kính cha, thờ mẹ mãi còn hương thơm

 

Tiết xuân giăng mắc bướm vờn

 

Tình em hương lúa...sớm hôm dạt dào.

 

 

Nguyến Duy Sinh

 

 

  TÌNH NGÀY HỘI THƠ (Ngày 06/03/2015 08:03:08 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

TÌNH NGÀY HỘI THƠ

 

 

 


 Thơ xuân Hội đã tan rồi

Ra về trong dạ bồi hồi nhớ mong

Sợi tơ vương vấn trong lòng

Ngoài cười e thẹn thầm trong nhớ người

 

Ai nào có nụ cười tươi

Hồn thu đáy mắt cho người ngẩn ngơ

Mưa xuân bay ... những thẫn thờ

Lời thương ai vẫn gài chờ trong tim.

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  YÊU THƯƠNG (Ngày 06/03/2015 07:03:14 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 YÊU THƯƠNG

 
 
 
 

Hôm nay mồng Tám tháng Ba

Yêu thương anh kết thành hoa tặng nàng  

Tình  ta luôn mãi nồng nàn

Yêu thương hạnh phúc chứa chan nghĩa tình 

Với anh em mãi đẹp xinh… 

Yêu thương hiền dịu, đoan trinh, sớm chiều

Ngọt ngào, chung thủy, mỹ miều  

Yêu thương chắp cánh tình yêu mặn nồng!

 
 
 
Hồng Lĩnh

 

 

 

 

  DU XUÂN - HỘI LIM (Ngày 04/03/2015 09:03:38 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)


DU XUÂN - HỘI LIM

 

 

 
 
 
Du xuân về trẩy Hội Lim
Nghe câu Quan họ Bắc Ninh mượt mà
Rộn ràng tiếng hát lời ca
Liền Anh- Liền Chị thướt tha mặn nồng
Sông Tương mây nước bềnh bồng
Chùa Dâu- Bút Tháp nắng lồng ánh xuân
Non ngàn tiên cảnh phù vân
Thăm Chùa Phật Tích làng tranh Đông Hồ
Dừng chân ghé lại Đền Đô
Nén hương kính viếng “Tám Vua”, công thần…
Hòa mình vào với hội  xuân
Thơm lừng chén rượu Làng Vân nồng nàn
Đắm say giọng hát cung đàn
Giao duyên đôi lứa tình chan chứa tình
Gốc đa, bến nước, sân đình…
Đời đời in dấu bóng hình Hội  Lim
Một lần đến với Bắc Ninh
Để ngàn năm nhớ Hội Lim. Tìm về.!
 
 
Hồng Lĩnh
 
 
 
  MỪNG THỌ MẸ (Ngày 03/03/2015 02:03:59 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 MỪNG THỌ MẸ

 

 

 

 

 

Bó rau nải chuối mớ hành

Sáng đem ra chợ bán nhanh mẹ về

Bao năm tần tảo ở quê

Nuôi con vất vả sớm khuya thay chồng

 

Mẹ chờ lúa chín vàng bông

Gió hòa mưa thuận cầu mong thiên thời

Mấy khi mẹ được thảnh thơi

Lặng thầm mẹ gánh cuộc đời trên vai

 

Qua rồi gian khổ kéo dài

Các con thành đạt tương lai sáng ngời

Xuân này mẹ tuổi chín mươi

Cháu con mừng thọ mẹ cười tươi vui.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268, 269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng