Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  VỀ QUÊ EM (Ngày 13/03/2015 02:03:39 - Gửi bởi: nguyễn trọng nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)

 VỀ QUÊ EM

 

 

 

Về quê em một chiều đông

Trời se se lạnh gió đồng hanh hao

Ngôi nhà đẹp mấy tầng cao

Vui tiếng ồn ào giọng nói trẻ thơ

Em ngồi bên cháu mộng mơ

Mắt nhìn xa thẳm như chờ đợi ai

 

Về quê em một đêm dài

Để rồi thao thức nhớ hoài tháng năm

Đệm thay giường ấm hơi chăn

Theo vào nỗi nhớ đèo Lăn* đánh Tầu

Ba Chẽ đất Quảng rừng sâu

Đã thành kỷ niệm từ lâu để đời

 

Về quê em lại đầy vơi

Câu ca Quan họ " Người ơi đợi chờ "...

Quê em đẹp lắm mộng mơ...

Ra về gửi nhớ vào thơ tặng người...

 

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

*Đèo Lăn: Một vùng đất Lạng Sơn

   (Ngày 13/03/2015 09:03:44 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Tuyết - Địa chỉ: Đông ANh HN - Điện thoại: 0986844781)

THÁNG GIÊNG

 

 

Cho tôi về lại tháng Giêng
Câu thơ mắc nợ tận miền nhớ thương
Đất quê bùn ải lên hương
Mạ non tay mẹ còn vương quết trầu

Tháng Giêng ngả nón qua cầu
Mưa như phấn rắc mái đầu ai kia...!

 

Nguyễn Thị Tuyết

   (Ngày 13/03/2015 09:03:25 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: HN - Điện thoại: )

HOA BƯỚM MÙA XUÂN

 


Em buông tà áo thướt tha
Anh theo đến tận trước nhà ... ngẩn ngơ
Cậy ai làm mối bây giờ
Thôi đành thả một câu thơ lên trời

Mưa phùn còn lất phất rơi
Câu thơ khắc khoải em ơi bao ngày
Người ta đi lễ cầu may
Anh mơ được nắm bàn tay một lần

Hoa mùa xuân bướm mùa xuân
Đã nghe dào dạt những vần thơ yêu
Bóng em thấp thoáng vườn chiều
Anh sang đứng mãi đánh liều gọi … em!

 

Đồng Kế

  THÁNG BA TÂY NGUYÊN (Ngày 12/03/2015 07:03:16 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND Xã Ea Toh Krông Năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

THÁNG BA TÂY NGUYÊN

 

 

Tháng BA lễ hội Cà phê

Cồng Chiêng rộn rã Ban Mê gọi mời

Đang xuân trời đất thắm tươi

Tượng đài Ngã Sáu rạng ngời chiến công

 

Chang sin mây núi bềnh bồng

Sông Sê Rê pôc ngược dòng rừng sâu

Cà phê bát ngát xanh máu

Lòng người phố núi lắng sâu nghĩa tình 

 

Hương ngàn ướp nét môi xinh

Đăk lăk xuân thắm bình minh rực hồng

Mãi con đây những chiến công

Mùa xuân chiến thắng non sông khải hoàn

 

Hồng Lĩnh

 

  NÊN DUYÊN TÌNH NỒNG (Ngày 12/03/2015 08:03:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NÊN DUYÊN TÌNH NỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con đò mắc nợ tình sông” 

Aí  ân mắc nợ tấm lòng thương nhau

 

Quả cau mắc nợ lá trầu

Trầu têm cánh phượng trao nhau tình nồng

 

 

Ăn trầu cho má em hồng 

Mắt cười chớp lửa đêm đông dạng ngời

 

Đừng về người ở người ơi

Yêu người quan họ gửi lời giao duyên

 

 

Trai tài sánh gái thuyền quyên

Nên tình nên nghĩa nên duyên vợ chồng

 

 

 

 

 

Xuân Ngọc 

 

 

 

 

 

 

  MƯA XUÂN ĐỒNG CHIÊM (Ngày 11/03/2015 05:03:40 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

MƯA XUÂN ĐỒNG CHIÊM

 

     Mưa xuân níu bước trở về

Rét đài còn vẫn tái tê bên lòng

     "Cái cò, cái vạc, cái nông" 

Trong mưa phùn ướt cả vùng đồng chiêm

                            *

     Mịt mờ trời đất tháng giêng

Cứ chao đảo giữa ngả nhiêng mưa phùn

     Bước chân in dấu vết bùn

Còn như lặng nhịp tim run rét đài

                             *

     Đông từ năm ngoái tàn phai

Lạnh còn vương lại mãi hoài mưa xuân

     Thấm dần khuya sớm tảo tần

Lâm thâm ướt đẫm nhọc nhằn đồng chiêm

                               *

     Đứng ngồi lòng dạ không yên

Nghiêng chao trời đất khắp miền mưa xuân

     Màu xanh lúa phủ nhọc nhằn

Mưa giăng tơ, én xa gần đưa thoi !

 

                Nguyễn Quốc Anh

                 

 

  MƯA (Ngày 11/03/2015 01:03:16 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

MƯA

  

 

 Mưa buồn chi lắm mưa ơi

Sụt sùi giọt nhớ mưa rơi ướt lòng

Đầu trần ai bước long tong

Thương người giọt nắng bừng trong mắt cười.

  

Đặng Lưu San

 

 

 

 

  SAU NGÀY HỘI THƠ (Ngày 11/03/2015 10:03:42 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: Thanh Trì - Điện thoại: )

SAU NGÀY HỘI THƠ


Một mình đến với hội thơ
Không hò hẹn vẫn thầm mơ gặp người
Dưới trăng xuân sáng ngời ngời
Câu thơ đem thả lên trời cầu may

Mơ thèm có một vòng tay
Suông tình thơ chẳng thể say nồng nàn
Thế rồi hết hội xuân tan
Trăng lên trước ngõ trăng tàn đêm nay

Hỡi người ơi hỡi có hay
Xuân qua xuân lại có ngày gặp nhau
Bao giờ lại nở hoa cau
Có còn thắm đỏ miếng trầu nồng cay?!

 

Đồng Kế

  NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG  (Ngày 10/03/2015 09:03:07 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA 

 

 

Nương dâu, bờ cỏ ,bãi ngô 

Vẫn còn nhớ cả tuổi thơ ngọt ngào

Cánh diều, sáo trúc ngày nào

Đượm muôn ký ức của bao tuổi hồng


Cây đa , bến nước , cánh đồng

Những đêm trăng sáng mà lòng vấn vương 

Nơi ấy in bóng người thương 

Bến đợi  ! chốn cũ vẫn thường hẹn mong .


Dòng sông năm tháng đục trong

Bồi hồi nhớ sáo sổ lồng bay xa 

    

Dương văn Thung

  LỜI QUÊ MƯỢT MÀ (Ngày 10/03/2015 08:03:36 - Gửi bởi: Lê Thế Bình - Địa chỉ: TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định - Điện thoại: o945074787)

 
        

                                            LỜI QUÊ MƯỢT MÀ 

                   Tặng các em làm nghệ thuật múa, hát, diễn thơ  

                                     

                                     
                               

 

                                Mừng ngày mồng tám tháng ba 

                           Cho anh xin gửi món quà quê hương 

                                  Gọi là một chút văn chương 

                          Mang theo ngữ nghĩa thân thương chan hòa 

                                   Ngân vang tiếng hát câu ca 

                              Dẻo mềm tay múa như là cô Tiên 

                                    Xinh tươi, vui vẻ, dịu hiền    

                         Trò hay diễn giỏi, thỏa niềm đam mê 

                                   Cho ngày lễ hội đang về 

                           Tha hồ ngâm vịnh lời quê mượt mà !

 

                                                    Lê Thế Bình       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                

 

                                          

 

                

  NHÀNH HOA DÂNG MẸ (Ngày 10/03/2015 07:03:08 - Gửi bởi: Hương Sinh - Địa chỉ: Hưng Yên - Điện thoại: 0123 712 4046)

NHÀNH XUÂN DÂNG MẸ

 

Hiển thị dsc-3762-edited-1360222224_660x0CUP.jpg


Mẹ ơi tha lỗi cho con
Tết không về chúc mẹ tròn tuổi trăm
Thoắt trôi hơn bốn chục năm
Con mười chín tuổi xuân xanh thuở nào.


Khúc ru mẹ hát hôm nao
Tình nhà, nghĩa nước dâng trào non sông
Tên con” Tổ quốc ghi công”
Hồn theo ngọn gió bềnh bồng mây trôi
Non cao, rừng thẳm, biển khơi
Con nằm đâu cũng đất trời quê hương


Hôm nay hoa trái ngọt thơm
sum suê ngan ngát sắc hương xa gần
Con xin hái một nhành xuân
Kính dâng mẹ, thỏa ngàn lần ước mong…


Hương Nguyên.

  TẢN MẠN HỘI LIM (Ngày 09/03/2015 02:03:58 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 TẢN MẠN HỘI LIM

 

 

Mới nghe đến tiếng hội Lim

Cắm sào anh vội đi tìm ...Ở dâu ?

 

Hội Lim như một phép màu

Gìm chân anh lại với câu "Em chờ!"...

..."Bên cầu nước chảy lơ thơ..."

Nghe câu quan họ ngẩn ngơ cõi lòng

Nhẹ nhàng thuyền lướt trên sông

Giọng em như rót vào lòng "Người ơi !"

 

Hội Lim hội của muôn đời

Mỗi năm "Đến hẹn"..."Người ơi đừng về"...!

 

Hội Lim "Dã bạn" anh thề

Sang năm đến hẹn lại về hội Lim !

 

Đặng việt Dũng

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267, 268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng