Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  GẶP BẠN SAU BỐN MƯƠI NĂM (Ngày 17/03/2015 04:03:03 - Gửi bởi: Đỗ Văn Quỳnh - Địa chỉ: Hòa Bình - Điện thoại: )

GẶP BẠN SAU BỐN MƯƠI NĂM




Bốn mươi năm thật qua mau
Ngày nay gặp lại nhìn nhau đã già
Tưởng như mới đấy hôm qua
Cùng ai ? cắt cỏ hái cà bến sông

Mày –Tao chung một tuổi hồng
Chôn nhau , cắt rốn bên dòng Châu-Giang
 Tung tăng dưới bóng tre làng
 Nùn rơm tránh đạn, mái trường tuổi thơ

 Đói lòng trộm chuối, trộm mơ
Ngồi ăn vụng mía, đọc thơ tặng mày
 Bây giờ chẳng thấy đủ đầy
 Thằng nằm biên giới, thằng thây ở rừng

Trùng phùng mà lệ rưng rưng...
Tóc đuôi gà đã thay bằng muối tiêu
 Mắt huyền sao lại nhăn nheo
 Nụ cười méo mó, lợi nhiều ít răng

Hỏi trời cho mấy tuần trăng
Chúng tôi bè bạn tung tăng thủa nào
Quê nhà chung tắm cầu ao
Sông Châu- Núi Đọi đi vào tuổi thơ…


 Tâm Thanh

  CHÙA BA VÀNG (Ngày 16/03/2015 01:03:54 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: thôn Ngà Phương Hưng- Gia lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 CHÙA BA VÀNG


 

 

Cùng em đi lễ chùa xa
Ba Vàng đất Phật nhạt nhòa sương bay
Mùa xuân cảnh sắc đẹp thay
Trời se se lạnh thêm say cõi thiền

Khách xa ở khắp mọi miền
Dập dìu nhang lễ, cầu hiền cầu may
Phật đài khói tỏa hương bay
Thành tâm con vái tỏ bày tình riêng

Nam mô Bồ Tát Linh thiêng
Cứu nhân, cứu đô, ngả nghiêng dòng đời
Mõ, chuông vang vọng chơi vơi
Lời kinh gió thoảng, sáng ngời tâm can

Nam mô Bồ tát đại ngàn
Rừng xanh hoa lá ngập tràn sắc xuân
Bên em ánh mắt trong ngần
Ba Vàng cảnh đẹp, bước chân bồi hồi.

 

15-3-2015

Đỗ Trọng Kim

 

 

  GIỌT ĐÀN HỒN XƯA (Ngày 16/03/2015 11:03:17 - Gửi bởi: Hồ Mạnh Phi Hùng Bút danh Hoàng Anh 79 - Địa chỉ: An Giang - Điện thoại: 0918.974.522)

GIỌT ĐÀN HỒN XƯA

 


Anh về thăm lại Bạc Liêu
Qua con rạch nhỏ đò chiều trôi êm
Thời gian chở những nổi niềm
Rụng trên mái tóc buồn riêng giữa đời
.

Em còn má thắm môi cười
Con đường nắng hạ rợp trời phượng bay
Anh đi biền biệt chân mây
Nợ em tháng nhớ nợ ngày lãng quên
.

Gành Hào thị trấn lên đèn
Trăng treo gác nhỏ phố nghiêng bóng dài
Gởi sầu theo nước rẽ hai
Mới hay muối mặn trắng phai cánh đồng
.

Phù sa nhuộm đỏ nhánh sông
Thương em mắt đợi bên song, lá vàng
Nghe bài dạ cổ hoài lang
Trăm năm đọng lại giọt đàn hồn xưa!

 

Hoàng Anh 79

 

 

  TIA NẮNG - GIỌT SƯƠNG (Ngày 16/03/2015 09:03:24 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 043853.6979)

 TIA NẮNG - GIỌT SƯƠNG

 

 

 

 

Anh là tia nắng ban mai

Em giọt sương lạnh u hoài chờ anh.

Gặp sương hoa  lá thắm  xanh

Tan trong nắng sớm sương thành hương thơm!

 

Ân Huệ

  MƯA HUẾ (Ngày 15/03/2015 08:03:56 - Gửi bởi: Hà Văn Em - Địa chỉ: Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam - Điện thoại: 01687820694)

 MƯA HUẾ

 

 

Chiều mưa nhớ Huế cồn cào

Sông Hương chừ biết bên nào đục trong

Tràng Tiền giấu nét mi cong

Ngày mơ cô gái Kim Long thẩn thờ

Nét cười in nón bài thơ

Nét duyên em giấu đôi bờ sông trăng

Chiều mưa xứ Huế giăng giăng

Ướt chiều ... ướt cả đêm trăng cổ thành

Ta về mua chút vắng tanh

Giấu vào trong nắng hao hanh cuối ngày.

.

              LƯU GIANG

  TÌNH THƠ TẾT NGUYÊN TIÊU (Ngày 15/03/2015 03:03:31 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0983729588)

TÌNH THƠ TẾT NGUYÊN TIÊU

 

 

 

 

Xuân về vui tết nguyên tiêu
Vần thơ lưu luyến gửi nhiều tâm tư
Tình xuân rải áng sương mù
Thấp thoáng tà áo dập dìu bóng ai

 

.

Em trốn đâu anh tìm hoài
Ngẩn ngơ mắt lá trai tài sánh duyên
Thắm đỏ hoa lá trạng nguyên
Vườn thơ đa sắc nỗi niềm  nguyên tiêu

.

Chạm tay vào giấc mơ yêu
Mắt đằm trong mắt sắc chiều ngẩn ngơ
Nguyên tiêu trao tặng bài thơ
Bích đào sắc thắm chạm bờ môi hôn

.

Chia tay lòng dạ bồn chồn
Mắt xuân sóng sánh chạm hồn tương tư
Ra về trao bức tình thư
Vần thơ nối nhịp tâm tư bao điều

.

Dường như cháy khúc sông yêu
Nguyên tiêu bịn rịn nhớ nhiều ... tình xuân.

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

   (Ngày 15/03/2015 10:03:46 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: 0982170155.)

 

HOA GẠO THÁNG BA

 



( Thân tặng những người đồng đội của tôi nhập ngũ vào mùa hoa gạo tháng ba)


Đầu làng cây gạo, tháng ba
Lung linh hoa đỏ như là đang xuân.
Tiễn anh trong buổi tòng quân,

Giấu bông hoa gạo, một lần tặng anh…

.
Dù qua muôn nẻo rừng xanh
Nhớ mùa hoa gạo trong lành xóm quê
Thời gian thấm thoắt dài ghê
Đợi ai mòn mỏi không về thật sao?

.
Tin lành, tin dữ nao nao
Ngậm ngùi, đau đớn ai nào biết không?
Thế rồi con sáo sang sông
Để cây hoa gạo đứng trông giữa trời

.
Nhưng kìa! Phép lạ trên đời
Người đi còn đó giữ lời thề non
Trở về lòng dạ héo hon
Hỏi thăm người cũ có còn chờ ta?

.
Mịt mù chỉ thấy mưa sa
Giữa trời, cây gạo tháng ba đầu làng…

 

TRẦN XUÂN DUNG

 

 

 

 

 


   (Ngày 15/03/2015 07:03:39 - Gửi bởi: Đỗ Chiến Thắng - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0903405658)

VU VƠ TẦM XUÂN

 

 

Gửi cho em chút rối bời
Bài thơ viết dở bồi hồi...mưa xuân
Hẹn chờ nhau bến sông Ngân
Xin đừng thờ thẫn bần thần ngóng trông

.

Cánh đồng vàng sắc cải ngồng
Thuyền trăng lờ lững dòng sông lở bồi
Chuông chiều từng tiếng buông rơi
Xa xa lẻ cánh chim trời trông theo

.

Thuyền đừng hờ hững buông neo
Mùa xuân chín thẹn...bay vèo tình xuân
Bài thơ viết dở...tần ngần
Vu vơ ngắm nụ tầm xuân cuối mùa...

 

Đỗ Chiến Thắng

  TÊT VẮNG MẸ (Ngày 14/03/2015 08:03:32 - Gửi bởi: Phương Thanh, bút danh Trang Mới - Địa chỉ: Đài phát thanh 58 Quán sứ HN - Điện thoại:  0973.598.618)

TẾT VẮNG MẸ


 


Tết nay thiếu vắng Mẹ yêu
Cằn khô háo hức, lệ nhiều khi rơi
Ngổn ngang bao cái sự đời
Vẫn se sắt nhớ những lời Mẹ xưa

Chơi vơi! ấm thiếu lạnh thừa
Nắng trời, lòng vẫn đổ mưa sụt sùi
Gượng mà  khó lắm để vui
Xót thầm nỗi Mẹ ngậm ngùi phận con

Thảo thơm chữ Hiếu chưa tròn
Chữ Tâm chưa trọn lòng con rối bời
Xuân về! thương, khát Mẹ ơi!
Giác linh có thấu cho nơi mê lầm.

 

Trang Mới

  LỜI TỎ TÌNH MÙA XUÂN (Ngày 14/03/2015 07:03:50 - Gửi bởi: Phạm Thị Thu Hường - Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0963501636)


LỜI TỎ TÌNH MÙA XUÂN

 




Thương đôi tay cứ vụng về
Nghe lời anh nói mân mê áo màu
Lúng túng mắt ngước trời cao
Thấy đôi chin én bay chào mùa Xuân

Thấy thương cái mặt đỏ rần
Ôi sao tội nghiệp cái chân di chờ
Giả đò em cứ hững hờ
Xem chàng chiến sĩ làm thơ thế nào

Nhưng lòng thì đã xuyến xao
Hương tình như đã dâng trào từ lâu
Gặp nhau từ thủa ban đầu
Tháng năm xa cách mà đâu nói gì

Giờ hoa nở thắm đương thì
Lời anh vừa ngỏ ...tình si dâng đầy .


  Phạm Thị Thu Hường

  THÂM THƯƠNG (Ngày 14/03/2015 07:03:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

  THẦM THƯƠNG

 

 

 

Một chiều chị đến thăm em

Thấy em trằn trọc thâu đêm âm thầm

Em xinh như đóa hoa hồng

Mà sao duyên phận vô cùng long đong

 

Đến đò thuyền đã sang sông

 Đợi người ước hen mãi không trở về

Một đời cơm sống cháo khê !

Nén buồn thương với lời thề đợi mong

 

Đêm về đốt ngọn đèn chong

Bấc hao dầu cạn giá đông lạnh lùng

Cuộn chăn ôm gối vào lòng

Nằm mơ như ấm hơi chồng mà vui

 

Nhà bên tiếng mẹ ru hời

Giật mình tỉnh giấc càng khơi mối sầu

Nghĩ suy dạ thắt  lòng đau…

Tóc xanh nay đã chuyển màu pha sương

 

Thở than trằn trọc đêm trường

Hao gầy thân phận sắc hương héo dần

Thương người như thể thương thân

Nghĩa tình sâu lặng chuốc phần cô đơn

 

Xuân Ngọc

 

 

  TRĂNG QUÊ (Ngày 13/03/2015 03:03:45 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TRĂNG QUÊ

 

 

Quê nhà điện sáng lung linh

Bồi hồi nhớ cảnh trữ tình trăng quê

Ánh trăng chênh chếch bên hè

Em ngồi hong mái tóc thề hương chanh

 

Kề vai mình ngắm trăng thanh

Hương chanh thơm mát lòng anh dạt dào

Nụ hôn say đắm ngọt ngào

Tóc em khô tự khi nào không hay

 

Xa quê đi khắp đó dây

Không sao quên cảnh đắm say bên hè

Đêm nay ngồi ngắm trăng quê

Bâng khuâng nhớ mái tóc thề em hong.

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [265 ,266, 267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng