Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  Diễn đàn lục bát (Ngày 23/03/2015 10:03:52 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

 TRƯỚC THỀM XUÂN

 

 

Trước thềm xuân mới uà sang

Bao nhiêu phiền muộn bỗng tàn theo đông

Bầu nâu cũng chuyển sang hồng

Hơi xuân trỗi dậy phập phồng mắt ai....

 

Sang muà hoa mận hoa mai.

Anh đưa em đến Khâu Vai chợ tình

Cho bầu rượu tắm môi xinh

Cho ta được cháy hết mình cùng xuân...

 

Linh Lương

  GIỮ LẤY HANG CÂY (Ngày 23/03/2015 04:03:25 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: thôn Ngà Phương Hưng- Gia lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

GIỮ LẤY HÀNG CÂY

 

 

 

Hàng cây thẳng tắp phố phường

Xum xuê che mát con đường ta đi

Bao năm cây vẫn xanh rì

Hiên ngang sừng sững xá gì bão giông

Mùa hè cho chí mùa đông

Nắng che, rét chắn mênh mông gió về

Chiến tranh ác liệt mọi bề

Ngụy trang mắt giặc đi về an tâm

Đạn bom cành gẫy, toác thân

Vì đời cây vẫn bội phần xanh tươi

Cây mang sức sống cho người

Thủ đô xanh đẹp sáng ngời văn minh

Cây là lá phổi của mình

Màu xanh ước nguyện hòa bình quê hương

Nhìn hàng cây đổ mà thương

Đau như rách thịt, nát xương của mình

Nhắc ai xin chớ lặng thình

Giữ cây là giữ thân mình đừng quên.

 

Đỗ Trọng Kim

 

  HOA XOAN (Ngày 23/03/2015 08:03:33 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 HOA  XOAN

 

 

Mưa phùn phủ bụi lên cây

Lá non xanh tốt cành đầy hoa xoan

Vì anh đã chót đa đoan

Trông hoa xoan tím lại toan nhớ thầm

 

Nhớ về cái thuở xa xăm

Hương xoan thơm ngát trăng rằm bên nhau

Hoa xoan rụng bám mái đầu

Mùi thơm man mác sáng sau vẫn còn

 

Xa em mấy chục năm tròn

Người yêu năm ấy vẫn còn nhớ thương

Hoa xoan màu tím thơm hương

Mùa xuân hoa nở vấn vương nỗi niềm.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  VAI GÀY (Ngày 22/03/2015 12:03:31 - Gửi bởi: Đỗ Văn Quỳnh - Địa chỉ:  - Điện thoại: )

 

VAI GÀY

 



 Vai gầy mẹ gánh nước non
 Lưng còng vì nặng cháu con giống nòi
 Tuổi xuân hiến cả cho đời
 Nón mê,áo rách,nụ cười héo hon


 Triền đê bóng mẹ còng hơn
 Vì trên lưng đã tủi hờn chất cao
 Đèn kì bấc ngắn dầu hao
 Đêm về cố sáng thay sao trên trời


 Để con nở được nụ cười
 Quạt mo phe phẩy ru hời võng đưa
 Đêm hè con đẹp giấc mơ
 Ban ngày nghe đọc I-Tờ mẹ vui


Ngày anh nhập ngũ xa rồi
Nước nhà một dải anh tôi không về
Hoàng hôn bóng mẹ bờ đê
 

 Lưng còng gánh cả đồng quê lúa vàng

 

Thanh Tâm

 

 

 

  QUA CẦU (Ngày 21/03/2015 02:03:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

QUA CẦU

 


 

Qua cầu bỏ nón cầm tay

Sơ suất một chút gió bay xuống cầu

Về nhà mẹ hỏi nón đâu ?

Em thưa với mẹ che đầu cho anh

 

Đợi đến ngày tốt tháng lành

Anh sang trình mẹ sinh thành ra em

Mất nón mà lại nên duyên

Đừng để mất nữa lụy phiền đó em

 

Xuân Ngọc

  EM LÀ MÙA XUÂN (Ngày 21/03/2015 09:03:44 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 EM LÀ MÙA XUÂN

 

 

 

Mùa xuân đọng lại trên mi

Lòng tôi tươi sáng mỗi khi em nhìn

Đã làm xao động con tim

Chàng trai năm ấy đi tìm mùa xuân

 

Mùa xuân đọng lại trên môi

Nụ cười em đã làm tôi siêu lòng

Để cho ngày nhớ đêm mong

Mùa xuân đến với tơ hồng trao duyên .

 

      NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

  VỀ QUÊ MỘT CHIỀU XUÂN (Ngày 19/03/2015 07:03:34 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: HN - Điện thoại: )

VỀ QUÊ MỘT CHIỀU XUÂN

 

 


Bí bầu đang vụ trổ bông
Lúa thì con gái ngoài đồng mướt xanh
Gần xa các chị các anh
Say sưa khúc hát ngọt lành duyên quê

Bao năm nay lại trở về
Bóng chiều đổ xuống con đê năm nào
Cánh diều tít tận trên cao
Vi vu tiếng sáo lộn nhào tầng không

Nhớ thương quặn thắt trong lòng
Ngập tràn gió với mênh mông nỗi niềm
Lang thang khắp nẻo mọi miền
Dáng ai như dáng mẹ hiền ta xưa!

 

Đồng Kế

  MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN (Ngày 19/03/2015 01:03:19 - Gửi bởi: Nguyễn thị Thanh Xuân - Địa chỉ: HN - Điện thoại: ĐT : 0983729588)
 

 MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN
 

 Đẹp duyên cái lúm đồng tiền
 Em cười tủm tỉm nét duyên xao lòng
 Em ơi tặng anh một đồng
 Để anh trả nụ hôn nồng đắm say
 Anh nghèo trắng cả bàn tay
 Vay em một chút tiền này cho không?
 Anh về bán cả mùa đông
 Nhen lên ngọn lửa má hồng tặng em
 Đồng tiền em đến là duyên
 Cho anh ngơ ngẩn ưu phiền ngày qua.

 

Nguyễn thị Thanh Xuân

  THÁNG GIÊNG (Ngày 18/03/2015 02:03:51 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THÁNG GIÊNG




 

Tháng Giêng lả lướt gió xuân

Nhà em hoa Bưởi trắng ngần hương bay

Tháng Giêng men rượu nồng say

Niềm vui gặp mặt thỏa ngày ước ao

Tháng Giêng thắm cánh hoa Đào

Ươm mầm nẩy lộc ngọt ngào duyên tơ

Tháng Giêng ấm áp vần thơ

Tình trao ý gởi ngẩn ngơ trong lòng

Tháng Giêng cho má em hồng

Cho xuân thêm sắc cho lòng mộng mơ

Tháng Giêng dệt đẹp ước mơ

Niềm vui hạnh phúc đợi chờ tình xuân


 

Hồng Lĩnh



 

  ÁO TỨ THÂN BỎ BÙA (Ngày 17/03/2015 03:03:56 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

ÁO TỨ THÂN BỎ BÙA


 

Hội Lim xanh mướt lời thề

Tháng giêng óng ả người về vương tơ

Để ai giăng mắc đợi chờ

Nghe câu quan họ đến giờ còn thương!

 

Dáng người ngoan bước trên đường

Tóc von mỏ quạ môi hường đắm say

Tứ thân tà áo non bay

Ai mang chẳng cởi mà say sóng lòng!

 

Hội Lim câu hát chờ mong

Ai duyên dáng để cho lòng thương nhau

Mạn thuyền tà áo non nâu

Mắt ai liếc buộc tình nhau khó về!

 

Hội Lim ai mắc câu thề

Để ai giã bạn lối về bâng khuâng

“Trúc xinh trúc mọc bên đình” 

Tứ thân em buộc bùa mình với ta!

 

 

 - Đàm Quyên - 

 

  CHIỀU QUÊ (Ngày 17/03/2015 09:03:39 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 
 


 

CHIỀU QUÊ
 

 

 

 
Chiều quê hoa bưởi trắng ngần
Thảnh thơi bướm lượn nắng xuân hương nồng
Thắm duyên thôn nữ má hồng
Ngọt ngào câu Ví trên đồng lúa tơ
Nghiêng chiều sóng lúa nhấp nhô
Mấy con cò trắng thẩn thờ bước chân
Chùa cao vọng tiếng chuông ngân
Quê hương lắng đọng tình xuân ngọt ngào
 
Hồng Lĩnh
  CHÙM LỤC BÁT BỐN CÂU (Ngày 17/03/2015 07:03:55 - Gửi bởi: Phạm Thị Thu Hường- bút danh Phương Viên - Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0963501636)

 

TỪ NHỮNG HƯ VÔ

 



Từ anh
em hóa vô thường
Từ em
anh bớt đoạn trường tháng năm
Từ tình
đẹp cả gió trăng
Từ ta
buộc mối
tơ giăng suốt đời

 

 

 

 

 

NGỒI BUỒN ĐI VỚT TRĂNG XUÂN

Trăng Xuân nũng nịu mây vờn
Thả hồn xuống nước, đáy mơn man luồn
Kìa ai định vớt cái buồn
Chợt rung rinh vỡ trăng tuôn tiếng cười

 

 

 

 

NGƠ NGÁC XUÂN

Mùa Xuân ...ngơ ngác đi tìm
Ánh mắt ai đợi Xuân chìm ngẩn ngơ
Bùa mê chuốc cả mùa thơ
Say trên nụ biếc Xuân chờ cầm tay ...

 

Phương Viên

Trước tiên Trước Trang [265, 266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng