|
|
|
NGƯỜI ĐI (Ngày 28/03/2015 03:03:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)
NGƯỜI ĐI
Người đi bỏ lại mình ta
Bỏ đêm sông vắng nhạt nhòa sương giăng
Người đi bỏ nửa vầng trăng
Bỏ rơi câu Ví giữa dòng lênh đênh
Người đi bỏ lẻ mạn thuyền
Bỏ ta lạc lối giữa miền không yêu
Người đi bỏ lại cánh diều
Bỏ ta với những buổi chiều bơ vơ
Người đi bỏ dở vần thơ
Bỏ đêm hò hẹn trống bờ vai yêu
Người đi bỏ nhớ tìm quên
Bỏ ta chờ đợi tình duyên mỏi mòn!?
Hồng Lĩnh
|
|
|
BÔNG HOA GẠO (Ngày 28/03/2015 10:03:43 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
BÔNG HOA GẠO
Đầu làng hoa gạo đơm bông
Thắp lên ngọn lửa qua đông gọi hè
Tên hoa ai đặt mà "quê"
Đơn côi em đứng ven đê đầu làng
Ngô, Khoai là chỗ họ hàng
Dù không "tứ quý" mà sang nhất loài
Tết trưng đào bich, đào phai
Muộn mằn em cuối tháng hai mới về
Em yêu cả cánh đồng quê
Màu cam đỏ dịu khó bề tàn phai
Nàng Bân đan áo cho ai?...
Cánh hoa vờ khép nửa vời thế thôi !
Tên em bình dị người ơi
Gọi lên là cả đất trời reo vang
Bởi chưng mưa gió phũ phàng
Để cho duyên chị lỡ làng vì ai !
Tháng giêng cửa đóng then cài
"Tình riêng bỏ ngỏ" ! Ngày dài phôi pha !
Cho dù Xuân đã đi qua
Tình em duyên chị "Thế là chị ơi !"...
XUÂN VỌNG
|
|
|
KHÚC TƯỞNG NIỆM (Ngày 27/03/2015 10:03:46 - Gửi bởi: Quỳnh Trâm - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )
KHÚC TƯỞNG NIỆM
Cây xanh
Gục ngã xuống đường
Máy cưa ngấu nghiến, phố phường ngàn năm!
Hồn cây quằn quại cõi âm
Thân, cành nát vụn
Nhựa thâm máu tràn…
Phút giây
Cổ thụ hoang tàn
Đêm suông vi vút… gió than nghẹn lời…
Hồn Cây bay tới trăng trời
Lánh xa một cõi bời bời… nhân gian…
Quỳnh Trâm
|
|
|
MƯA TRÁI MÙA (Ngày 27/03/2015 09:03:04 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
MƯA TRÁI MÙA
Trời đang nắng nóng hanh khô
Mây đen kéo đến mưa to bất ngờ
Ruộng đồng thiếu nước mong chờ
Gặp mưa ngô lúa như cờ tung bay
Xa anh nỗi nhớ đong đầy
Sợi thương sợi nhớ đan dày sớm trưa
Em mơ gặp lại người xưa
Như cây xanh lá sau mưa trái mùa
Trời như cố ý trêu đùa
Giữa mùa khô nóng trái mùa dông mưa
Em nay số phận đẩy đưa
Đơn côi trống vắng trời mưa thêm buồn.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
Xin đừng hút thuốc nữa anh (Ngày 26/03/2015 09:03:12 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)
XIN ĐỪNG HÚT THUỐC NỮA ANH
Xin đừng hút thuốc nữa anh
Cho hai lá phổi nó lành được không
Cho bầu không khí sạch trong
Cho em mỗi sớm thêm đồng muối dưa
Anh đừng hút thuốc được chưa
Thời gian dảnh dỗi vui đùa với con
Giúp em siêu nước, niêu cơm
Cùng em dọn cỏ trong vườn, ngoài ao
Anh đừng hút thuốc nữa nào
Để cho gương mặt hồng hào trẻ ra
Hàm răng trắng ngọc trắng ngà
Ra ngoài mới tỏ ta là chính ta
Anh đừng hút thuốc nữa mà
Giữ cho hơi thở thơm là thật thơm
Tự tin câu nói lời hôn
Bên nhau có ấm nồng hơn không nào...
Linh Lương
|
|
|
HOA SƯA (Ngày 26/03/2015 11:03:36 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ ( bút danh Ân Huệ ) - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)
HOA SƯA
Chiều nay trở lại phố xưa
Lung linh màu trắng hoa sưa rợp trời
Cùng ai say đắm một thời
Để rồi nhung nhớ một đời hoa sưa.
Hàng cây trước gió đung đưa
Hương thơm thoang thoảng năm xưa vẫn còn
Tình duyên tuy chẳng vuông tròn
Phố xưa hò hẹn mãi còn sắc xuân!
Ân Huệ
|
|
|
LỜI CỦA CÂY (Ngày 26/03/2015 10:03:25 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Tuyết - Địa chỉ: Đông ANh HN - Điện thoại: 0986844781)
LỜI CỦA CÂY
Than ôi! Một kiếp luân hồi
Chưa xanh hết
Đã tả tơi lá cành
Một thời đứng giữa trời xanh
Mưa bom bão đạn... giữ thành hiên ngang
.
Giờ đây cuộc sống bình an
Tội tình chi ? Chịu án oan hỡi trời?
Lá cành chém, chặt tả tơi
Lưỡi cưa cắt gốc rụng rời thân đau
.
Cao xanh thì vẫn trên đầu
Đất bằng sao đã nhuốm màu nhá nhem
Nguyễn Thị Tuyết
|
|
|
NỤ CƯỜI CÒN XƯA (Ngày 26/03/2015 07:03:50 - Gửi bởi: Hồ Mạnh Phi Hùng Bút danh Hoàng Anh 79 - Địa chỉ: An Giang - Điện thoại: 0918.974.522)
CÒN NỤ CƯỜI XƯA
Em cười mắt biếc ngây thơ
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạt màu tháng năm
.
Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
.
Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm
.
Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa
.
Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả bao mùa yêu em
Miền xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời!
Hoàng Anh
|
|
|
HƯƠNG BƯỞI (Ngày 25/03/2015 09:03:24 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0983729588)
HƯƠNG BƯỞI
Nhớ thương ngược nẻo tìm về
Rưng rưng hoa bưởi hồn quê thuở nào
Hương thầm dịu ngọt êm trao
Tiễn nhau đêm ấy... gói vào mộng mơ
.
Hành quân qua những bến bờ
Âm thầm hương nhụy em chờ ven đê
Trường sơn bom đạn bề bề
Linh thiêng hương bưởi anh về bình yên
.
Gió mưa giữ vẹn lời nguyền
Sắc son chung thủy tình duyên em chờ
Chợt lòng vừa tỉnh giấc mơ
Thẫn thờ hương bưởi... bao giờ hết say
Nguyễn Thị Thanh Xuân
|
|
|
THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ (Ngày 25/03/2015 08:03:44 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )
THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ
(Kỉ niệm nhân chuyến về thăm mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử
ở Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định)
Về đây Ghềnh Ráng non cao,
Rì rào gió biển lao xao tâm tình.
Vầng trăng như cũng lung linh,
Ghen tuông, hờn giận, dỗi mình lắm thay!
.
Cô đơn, đau khổ từng ngày,
Nồng nàn, rạo rực, thương này gái quê.
Mùa xuân chín mọng sườn đê,
Cho mây đắm đuối lòng tê tái lòng.
.
Chữ nào máu vọt chờ mong
Làn da chết đứng bờ cong yêu kiều
Thương Thương trong mộng còn yêu,
Đi về trong giấc cô liêu của người
.
Thuyền kia đậu bến khôn nguôi
Đợi người Vĩ Dạ xa vời còn đâu?
Đau thương, điên loạn khúc sầu,
Tình yêu, khao khát vương màu mắt ai
.
Quy Nhơn, một buổi chiều phai,
Rì rào sóng biển ca hoài ngàn năm…
TRẦN XUÂN DUNG
|
|
|
Giã Từ (Ngày 24/03/2015 12:03:27 - Gửi bởi: Lê Hùng Thăng - Địa chỉ: Khu 10 Phú Lộc Phù Ninh Phú Thọ - Điện thoại: 01652405475)
GIÃ TỪ
Giã từ bục giảng thân quen
Giã từ phấn bảng làm nên cuộc đời
Màu thời gian nắng mưa rơi
Cho tôi bạc tóc cho tôi giã từ
Xa rồi sao vẫn hình như
Bâng khuâng tựa thuở tương tư bến chờ
Chiều buồn và những đêm mơ
Lật trang giáo án buồn ngơ ngẩn buồn
Bút gày thức với trăng non
Cạn đêm thương nhớ có tròn vành trăng
Mái trường và khoảng trời trong
Bờ vai phượng đỏ nhuộm hồng hồn tôi
Giờ thì vắng tiếng ai cười
Mưa rơi ngõ vắng bùi ngùi nhạc ve
Giào thì xa bóng hàng me
Bờ lau cuốc gọi chiều hè buồn tênh
Sông Ngân mây trắng sóng duyềnh
Ngu ngơ tôi lại một mình ngu ngơ
Tán bàng xanh dưới bóng cờ
Cồn cào ruột bút cùng thơ giã từ
Lê Hùng Thăng
|
|
|
HƯƠNG SẮC QUÊ MÌNH (Ngày 24/03/2015 06:03:24 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
HƯƠNG SẮC QUÊ MÌNH
Ai đem lửa thắp ngọn cây
Đi tìm hoa gạo dịp này trốn đâu
Để cây thương nhớ bạc màu
Khiến hoa đỏ mắt đêm thâu mong chờ
Hoa cau đem gửi nàng thơ
Vào dàn trầu biếc non tơ sớm chiều
Hương thơm nhè nhẹ phiêu diêu
Để bao người nghĩ tới điêu mộng mơ
Bưởi thơm dậy tự bao giờ
Từng chùm tinh khiết như mơ trắng ngần
Đem hương tặng những tuổi xuân
Ép vào mái tóc thanh tân hương đời
Để ai lòng dạ chơi vơi
Gim vào nỗi nhớ suốt đời hương quê
Hè sang mỗi lúc đi về
Bên mùi hoa bưởi tràn trề hương cau
Sao quên những buổi ban đầu...
Bên hương, bên sắc ,bên nhau trọn đời !
Đặng việt Dũng
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264] Tiếp Cuối cùng |