Thứ hai, 06/05/2024,


 
  XƯA KIA BÂY GIỜ (Ngày 10/05/2020 07:05:05 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 XƯA KIA - BÂY GIỜ

 

BẾN ĐÒ XƯA Về thăm lại bến đò xưa Nhớ... - NHỮNG BÀI THƠ LỤC BÁT ...

 

 Xưa kia và cả bây giờ?

Daji khôn sao vẫn hững hờ như không? !

Chiều hè nóng, lạnh chiều đông

Là quy luật, đã có trong, muôn đời

 

Bờ môi nhớ mãi bờ môi

Làm sao quên được, nhớ người trong mơ

Trăm năm tính chuyện “cuộc cờ”

Thắng thua thì cũng chỉ là mua vui

 

Dòng sông nước ngược thuyền xuôi

Tình đời cũng lắm khúc nhôi thăng trầm!

Lá dâu trả nghĩa long tằm

Yêu nhau thăm thiết sắt cầm vương tơ

 

Bây giờ lại hỏi bao giờ?

Cho nguôi nỗi nhớ giấc mơ hỡi mình

 

Xuân Ngọc 

  bến đò xưa (Ngày 09/05/2020 11:05:00 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Háo , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

BẾN ĐÒ XƯA

 

Từ bến sông xưa - Báo Thái Bình điện tử

 


Ven sông chỗ bến đò xưa
Bây giờ cỏ dại gió lùa lá bay
Nước lên óc ách cuối ngày
Xóm chài quần tụ chăng dây cắm sào
Bên kia còn lại bãi dâu
Con đường xuống bến sẫm màu lá cây
Vẫn trời, vẫn nước vẫn mây
Vẫn cây đa cũ đong đầy tiếng chim
Quán xưa phủ dậu Bìm Bìm
Người xưa tăm cá bóng chim khuất rồi
Đâu đây tiếng gọi đò ơi
Nghe như tiếng của cái hồi ngày xưa.
 

Lê Hải Châu

 

  LỠ HẸN (Ngày 08/05/2020 09:05:03 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 LỠ  HẸN


Đặc sản Rượu cần Kon Tum

 

 

Hội xuân năm trước chia tay

Hẹn em gặp lại ngày này xuân sau

Nào ngờ đại dịch toàn cầu

Nên đành lỡ hẹn hai đầu nhớ nhung


Nhớ đêm phố núi uống chung

Rượu cần thơm nhẹ anh cùng em say

Mong nhanh hết đại dịch này

Anh lên phố núi lại say rượu cần.


Bùi Văn Hoa

  SÔNG NẤP-CẦU RÀO (Ngày 07/05/2020 03:05:20 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 SÔNG NẤP - CẦU RÀO

 

Hải Phòng đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng cầu Rào 1

 

Muốn về duyên Hải  cùng em

Dưới sông thì Nấp, cầu trên thì Rào

Cầu Đất xe chạy làm sao

Máy bay giá đắt, lao vào Cát Bi

 

Thương em anh biết nói gì

Nhớ em nhớ nhất hàng mi …môi hồng

Em giờ có nhớ anh không?

Hay là bổi hổi chờ mong anh về

 

Vì ta đã nặng câu thề

Đi đâu thì cũng, nhớ về cùng em

Bởi vì trước lạ sau quen

Bây giờ thì đã thắm duyên tình nồng

 

Ơi cô em gái Hải Phòng

Hai ta đã tạc chữ đồng khắc tâm

 

Xuân Ngọc

 

  MỜI EM (Ngày 04/05/2020 07:05:37 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 MỜI EM!

 

 

 

nguyễn như khoa: Mời em về Hải Hòa quê anh

 

Bao giờ em sẽ về chơi

Quê anh thắng cảnh, tình người thanh tao

Trùng trùng điệp điệp núi cao

Sông Kinh* uốn lượn, sông đào song song*

 

Trên đồi bát ngát rừng thông

Ruộng đồng biển lúa trĩu bông mùa vàng

Anh chờ…mong…đợi! em sang.

Đò đưa, quan họ, hội làng sánh đôi ? !

 

Tình thơ tình bạn tình người

Nhân văn đằm thắm, yêu người yêu ta

Thiên nhiên phong cảnh ngàn hoa

Tình người son sắt ,mặn mà, thủy chung

 

Truyền thống con cháu Lạc Hồng

Di tích để lại chùa trong*, động ngoài*

Những áng văn* , với tượng đài*

Còn lưu bút tích muôn đời đó em.

 

Làm giàu phong phú hơn lên

Giữ gin bản sắc, xây nền văn minh

 

Xuân Ngọc

 

*Sông Kinh Môn và sông Kinh thầy

*Sông đào song song là: Nguyễn Lân và Phùng Khắc Giang lấy tên của các chiến sĩ cách mạng hi sinh…

*Chùa trong động ngoài:là Chùa Minh Tân, chùa Nhẫm Dương

Động Kính Chủ, Đền Yên Phụ…

 

 

 

  RỪNG KÊU CỨU (Ngày 04/05/2020 07:05:56 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 RỪNG KÊU CỨU

 


Núi non cây thấp cây cao

Rừng già gỗ quý biết bao bách tùng

Kẻ liều phá, người cố trồng

Than ôi lâm tặc thông đồng kẻ gian

 

Hủy thiêu núi bạc rừng vàng

Hại người công vụ, quẫy càn đó đây

Mong nhà chức trách mạnh tay

Gian tà cải đổi rừng cây xanh màu

 

Tình người xích lại gần nhau

Môi trường thân thiện, thương đau vơi dần

 

Trần Văn Lịch

  NÀNG THƠ (Ngày 03/05/2020 01:05:19 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 NÀNG THƠ

 

 

 

Hồng nhan mê đắm anh hào

Câu thơ dung dị dạt dào tình quê

Yêu nhau giữ trọn lời thề

Ghét nhau quên cả lối về đường đi

 

Tri âm tri kỉ tình si

Men say thi hứng, tiên tri cõi trần

Trắng trong, đoan chính, tình nhân

Thơ là diệu mật, hồng trần tinh hoa

 

Thủy chung son sắt thiết tha

Tình sâu nghĩa nặng thơ ca chữ tình

 

Xuân Ngọc

 

  lục bát tháng năm (Ngày 01/05/2020 10:05:36 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Háo , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

LỤC BÁT THÁNG NĂM

 


Thanh minh Cốc Vũ qua rồi
Đọt sen vừa nhú, trời hơi trở nồm
Hèn chi vào quãng chiều hôm
Cuốc kêu như dỗi như hờn đồng xa
Rụt rè cành phượng trổ hoa
Quãng gần trưa, nắng đã nhòa bóng cây
Trời cao tận chín tầng mây
Vo tròn chiếc bóng đôi cây cổng làng
Tiếng con diều sáo rền vang
Lúa chiêm mới chỉ chớm vàng đầu bông

Lê Hải Châu

 

  kY NIỆM 01/05/2020 (Ngày 29/04/2020 08:04:08 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  

 KỈ NIỆM 1- 5 - 2020

 

(HƠN 90 NĂM ĐẢNG RA ĐỜI)

 

Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019) - HỘI KỶ ...

 

Từ ngày Đảng ta ra đời

Vững niềm tin, ánh sáng ngời, non sông

Đảng dương cao ngọn cờ hồng

Công nông trí thức một lòng noi theo

 

Giành tự do, xóa đói nghèo

Bốn nhăm* độc lập … những điều thần tiên

Bá quyền không để ta yên…

Trải ba thập kỉ, viết thiên sử hồng

 

Ngụy nhào, Mĩ cút đi tong!

Việt Nam thống nhất cờ hồng tung bay

Chín mươi năm, chặng đường dài

Vững niềm tin, sáng tương lai huy hoàng

 

Thăng trầm trải những gian nan

Cộng đồng thừa nhận Việt Nam anh hùng

Sử xanh viết tiếp trang hồng

Kinh tế tăng trưởng ngoài trong phục tài

 

Thắng đại dịch, thắng thiên tai…

Làm nên lịch sử hiền tài Việt Nam

 

Xuân Ngọc

 

  SỐNG CHUNG VỚI DỊCH (Ngày 27/04/2020 11:04:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 SỐNG CHUNG VỚI DỊCH

 

Viêm phổi cấp do Virus Corona 2019 - nCov mới tại Vũ Hán Trung Quốc

 

Vi rút nhỏ bé tí teo

Mà gây thảm họa cho nhiều người dân

Đời thường đã lắm gian truân

Nay thêm thất nghiệp muôn phần khó khăn


An toàn sinh mạng cho dân

Duy trì sản xuất đều cần cả hai

Sống chung với dịch lâu dài

Nhắc nhau phòng chống không ai lơ là.


Bùi Văn Hoa

  ngôi sao đêm (Ngày 27/04/2020 11:04:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Háo , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGÔI SAO ĐÊM

 

Mơ thấy ánh sao đêm có những ý nghĩa điềm báo gì


Ngập ngừng một chấm mờ xa
Canh khuya nhấp nháy như là mắt em
Lặng im, anh cố dõi tìm
Chỉ mong phía ấy gần thêm ít nhiều
Nháy hoài ánh mắt người yêu
Cứ như định nói bao điều mến thương
Phải chi em ở cuối đường
Dẫu xa dẫu lạnh dẫu sương phủ mờ
Hẳn là anh chẳng thờ ơ
Tròn đêm rong ruổi bến bờ tìm em.
 

 Lê Hải Châu

 

  VẪN LÀ (Ngày 27/04/2020 01:04:14 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 VẪN LÀ

 

Con cứ mang di ảnh bố mẹ đẻ về nhà chồng nếu muốn”


Vẫn là em của tháng năm

Long lanh ánh mắt trăng rằm hôm nao

Vẫn là anh những ước ao

Bao niềm khát vọng em trao nụ cười

 

Vẫn là em vẫn là tôi

Một thời ngang dọc, ngược xuôi đi tìm

Vẫn là ánh mắt diễm huyền

Vẫn là cháy bỏng niềm tin mong chờ

 

Vẫn là ước, vẫn là mơ

Bao giờ cập bến, câu thơ tình nồng

 

Xuân Ngọc 

Trước tiên Trước Trang [25 ,26, 27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng