Thứ sáu, 26/04/2024,


 
  LẠ THAY (Ngày 27/05/2020 07:05:13 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 LẠ THAY

 

Học Khánh My vẽ mắt sắc như "dao cau" 

 

Lạ thay con mắt liếc ngang

Đã làm chết mệt anh chàng ngẩn ngơ

Như ngây như dại như khờ

Thế ra mắt sắc hơn là dao cau

 

Đường về phó thị dài lâu

 Em nhìn chưa dập bã trầu đã xiêu

Ơi cô em gái yêu kiều

Cho anh về phố hay theo anh về? !

 

Hỏi ra em cũng cùng quê

Mới ra phố thị “vụng về” liếc ngang

Thoát quê…quen dặm quan san

Thoát nghèo quên cả xóm làng… quên anh

 

Anh ơi! cùng cảnh cùng tình

Cùng quê ai lỡ quên anh! Chớ đùa

Xin anh đừng nghĩ chát chua

Xuất thân em cũng quê mùa mà ra

 

Bao giờ chung mẹ chung cha

Nhìn ngang liếc dọc, cũng là vì nhau

 

Xuân Ngọc

  ÚNG XỬ (Ngày 27/05/2020 07:05:35 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 ỨNG XỬ

 

Ngọt ngào trên bảo dưới nghe

Bùi tai thấu dạ còn e ngại gì

San vơi bớt nỗi nhọc đi

Sẻ chia gánh nặng đỡ khi cực lòng

 

Cho dù cách núi ngăn sông

Đều cùng ý hợp tâm đồng đâu lo

Đừng nên hơn thiệt so đo

Cầu mong chớ cậy tiếng to át lời

 

riêng tránh những hẹp hòi

Lợi chung vun đắp sáng ngời câu ca

Dở hay đóng cửa trong nhà

Chiều cong đường thẳng xét tra ngọn ngành

 

Tranh khôn chưa hẳn tốt lành

Công minh chính đại nghĩa tình trước sau

 

Trần Văn Lịch

 

  tự tình với thơ (Ngày 22/05/2020 09:05:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Háo , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TỰ TÌNH VỚI THƠ

 

Những ngày ở Singapore-Thơ Huy Uyên | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM

 


Mấy hôm vắng bóng Thơ rồi
Gió Lào thổi dạt mỗi nơi mỗi vần
Lại mơ những buổi còn Xuân
Ngõ nhà khi ấy trắng ngần Hoa Mơ
Nhìn đâu cũng thấy ý thơ
Cánh chim, ngọn gió, lá cờ vàng sao
Xóm vui đỏ sắc Hoa Đào
Con chim Bói Cá bờ ao ngủ ngày
Ráng hồng hưng hửng chân mây
Để cho hương Bưởi cuối ngày còn thơm
Gió Đông át vía gió Nồm
Nên sương lãng đãng chiều hôm cuối đồng
Thơ ơi! - Người vẫn hằng mong
Vài câu Lục bát để lòng chênh chao
Tiếng Ve như xát như cào
Trời sao vẫn nắng gắt gao giận hờn?
 
Lê Hải Châu


 
 

  CHỜ CHỒNG VỌNG PHU (Ngày 22/05/2020 08:05:04 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   

CHỜ CHỒNG VỌNG PHU

Hòn vọng phu 1,2,3 (Lê Thương) - Ánh Tuyết - YouTube


Một ngày nên nghĩa nên tình

“Ba ngày làm vợ”* cũng đành chị ơi!

Chị còn con dại làm vui

Còn em tay trắng “cả đời vọng phu

 

Người về cõi phật thiên thu

Để đau thương nỗi căm thù ngàn sau

Giờ ta đoàn kết cùng nhau

Chống xâm lăng, chống giặc Tàu, trái ngang

 

Hỡi người con của Việt Nam

Nối vòng tay lớn, cùng làm thiện nhân

Giữ gìn trái đất muôn xuân

Hòa bình hết cảnh thương tâm chờ chồng

 

Xuân Ngọc

 

  TÌNH YÊU TRẺ MÃI (Ngày 21/05/2020 10:05:37 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TÌNH YÊU TRẺ MÃI

 

5 bài thơ tình hay nhất ngày nhập ngũ

 

Cách xa mấy chục năm liền

Mừng vui gặp lại hàn huyên tâm tình

Xưng hô vẫn gọi em anh

Ngọt ngào như thuở chúng mình thanh xuân


Bao năm xa nhớ nay gần

Sóng tình dào dạt ái ân mặn mà 

Thỏa lòng mong nhớ diết da

Tình yêu trẻ mãi có già đâu em.


Bùi Văn Hoa

  THẮM TRẦU NỒNG VÔI (Ngày 21/05/2020 06:05:49 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 THẮM TRẦU NỒNG VÔI

 

Bản sắc Huế qua bài thơ "Tạm biệt" của Thu Bồn - khamphahue.com.vn

 

Hỡi người vừa lạ vừa quen

Xa xôi xích lại gần bên “hiền tài”

Sẻ chia chung gánh hai vai

Để buồn vui những ngày dài có nhau

 

Bao nhiêu sợi bạc trên đầu

Khắc sâu thương nhớ đêm thâu ngày dài

Quan sang chưa được bằng ai

Giàu tình ân ái, ghét loài vô lương

 

Yêu câu lục bát bốn phương

Trọng tình vẹn nghĩa tình thương nồng làn

Câu tươi thắm với trầu vàng

Tình trăm năm, nghĩa đá vàng, thủy chung

 

Xuân Ngọc

 

  HẠ QUÊ (Ngày 20/05/2020 09:05:25 - Gửi bởi: Chu Long - Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Điện thoại: 0904943959)

 HẠ QUÊ



Tháng năm hè nắng vàng hoe
Gió nam kẽo kẹt rặng tre xanh mềm
Muống ao non mặt nước êm
Cánh chuồn sắc bướm thả bên cánh bèo.

 

Vườn quê bầu bí xanh leo
Mướp giàn quả thẳng quả quèo đong đưa
Đồng quê tắm nắng hè trưa
Tiếng chim cu gáy say sưa gọi bầy

 

Trời xanh xanh nhè nhẹ mây
Hương đồng vị cỏ đan tay rì rào
Tiếng ve gọi nắng lao xao
Mênh mông biển lúa ngọt ngào-Hạ quê .

 

Chu Long

  KHÓC XUÂN (Ngày 20/05/2020 09:05:38 - Gửi bởi: Chu Long - Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Điện thoại: )

 KHÓC XUÂN

 

 

Lối về hôm ấy nhà em
Hoa xuân hé nở buông rèm đong đưa.
Đường về đêm đón giao thừa
Xuân em hôm đó dâng đưa tặng người.
Cho tôi dở khóc dở cười
Nhìn cây héo rũ rã rời cánh hoa.

Ngõ nhà hai đứa đâu xa
Mà xuân chim én chẳng qua chốn này.
Chiều tà ngắm lá vàng bay
Vườn hoang sơ xác xuân nay héo rầu .
Người giờ mãi tận nơi đâu
Đường xưa chốn cũ tim sầu tôi mang .

Lối về nay ngập lá vàng
Hồn tôi tê tái bẽ bàng –khóc xuân .

 

Chu Long 

  biệt ly (Ngày 15/05/2020 04:05:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Hóa Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

BIỆT LY

 

 


Thế rồi người ấy rời xa
Nẻo đường quê đã khuất tà áo xanh
Mắt buồn dõi chuyến tàu nhanh
Mai kia mốt nọ đã thành ngày xưa
Đắng lòng một tiếng gà trưa
Một tia nắng quái đổ thừa chiều hôm
Câu thơ viết chẳng nên hồn
Nhặt vài con chữ tá hơm gửi vào
“Vầng trăng khuyết, đĩa đầ hao” *
Biết em giờ ở phương nào trời xa
 
Lê Hải Châu
Ghi chú* Mượn câu thơ Kiều
 

  TUYỂN CHỌN (Ngày 14/05/2020 12:05:28 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TUYỂN CHỌN

 

 

 

Chọn vào cấp ủy khóa này

Kén tài chọn đức bề dày nhân văn

Một lòng vì nước vì dân

Quên mình khi Tổ Quốc cần hi sinh

 

Làm lên lịch sử quang vinh

Góp phần cho đất nước mình thắm tươi

Tự hào thay, kỉ hai mươi

Bao người con đã suốt đời tận trung

 

Gương bao liệt sĩ anh hùng

Ngàn năm chói sáng muôn lòng thế nhân

Nhìn về quá khứ “cận thần”

Vẫn còn quan chức quên dân hại nòi

 

Mắt nhòa,lợi ích lên ngôi

Đảng…dân bắt chúng phải ngồi nhà giam!

Ngàn năm muôn dặm quan san

Tận trung với nước Việt Nam anh hùng

 

Đấy là nguyện ước dân mong

Vững chèo tay lái thành công huy hoàng

 

Xuân Ngọc

 

 

  VUI BUỒN RA PHỐ QUÊN LÀNG... (Ngày 13/05/2020 04:05:36 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 VUI BUỒN RA PHỐ QUÊN LÀNG…!

(Phỏng theo ý thơ Thúy Ngoan đăng trên lục bat xưa nay )

 

 

Mạ đâu mẹ nhổ tháng mười*

Em ngô nghê thế để người cười chê

Em ra ở phố quên quê!

Càng không thấu hiểu nghiệp nghề nhà nông

 

“Mộ cha, mộ mẹ, mộ chồng”*

Em xây chu tất thuận lòng thế gian

Ra phố đừng vội quên làng

Đã người như thế, họ hàng cũng quên !

 

“Cha ngồi chẻ lạt bên thềm”*

Trẻ bao nhiêu những nỗi niềm nông sâu.

Nghĩ về đời, viết về nhau

Ai mà chẳng có những câu dại khờ

 

“Khôn đâu trẻ khỏe đâu già”

Đào sâu suy nghĩ, thơ ca chữ tình

Ở nhà ra phố mưu sinh

Nhà cao cửa rộng dung dinh ngất trời

 

Càng thương dáng mẹ em ơi!

Còng lưng cày cấy giữa trời nắng mưa

 

Xuân Ngọc

 

  buổi sáng trên sông (Ngày 12/05/2020 12:05:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng Háo , Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

BUỔI SÁNG TRÊN SÔNG



Nhớ chuyến đò xưa


Mặt trời tỏa sáng ven đê
Thuyền xuôi trên khúc sông quê rõ dần
Triền đê mấy nụ Tầm Xuân
Trời ban chút nắng có phần đỏ tươi
Người đi đã rõ mặt người
Đó đây vài chiếc lá rơi xạc xào
Đã nghe người nói lao xao
Mấy mươi vàm lưới thả vào sông xanh
Ai ngồi giữ mõ cầm canh
Để cho đàn cá khỏi quành nẻo xa
Nước vào, rồi nước lại ra
Thủy triều cũng đập như là nhịp tim
Lưới vây đàn cá ăn chìm
Cứ như con trẻ hú tim giữa dòng
Lưới dồn vào quãng cuối sông
Đã nghe tiếng cá vẫy vùng chực ra
Quá trưa, nắng đã nhạt nhòa
Xóm chài liệu tính đường xa chợ chiều.
./.
Lê Hải Châu

 

Trước tiên Trước Trang [25, 26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng