Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  giá rét vẫn còn (Ngày 31/12/2020 08:12:34 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGƯỜI ƠI GIÁ RÉT VẪN CÒN


Người dân TP Hải Dương co ro trong giá rét - BaoHaiDuong

 

Bước sang mùa của lụi tàn
Lá Đào rụng xuống, lá Xoan úa vàng
Biên thùy chắc tuyết đang tan
Nghe trên ấy rét gió ngàn đìu hiu
Ngỡ ngàng có tiếng chim kêu
Tiếng nghe mách lẻo những điều thiết tha
Mùa Đông nắng chỉ gọi là
Bướm vàng đùa giỡn với hoa Móng Rồng
Vịt đàn lội đặc dòng sông
Cò bay trắng cả cánh đồng xa xa
Khói lam bảng lảng sau nhà
Vườn trưa tao tác tiếng gà cục con
Sông quê nước đã cạn nguồn
Gió từ ải Bắc từng cơn thổi về
Khói đồng ngai ngái, đê mê
Trời như cũng sắp cận kề tiết Xuân
 


Lê Hải Châu

 

  cảnh già (Ngày 29/12/2020 11:12:01 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CẢNH GIÀ

 

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu


Dẫu không phải vợ chồng ngâu
Tròn năm vẫn chịu hai đầu cách xa
Chắt chiu một chút tuổi già
Quí con quí cháu bà ra đỡ đần
Anh em xa, láng giềng gần
Mấy lần họp lớp đầu xuân nhỡ nhàng
Lại một năm nữa gần sang
Bà mau về lại xóm làng mừng xuân.
 


Lê Hải Châu

 

  LÊN YÊN TỬ (Ngày 20/12/2020 09:12:42 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 LÊN YÊN TỬ

 

 

Đường về Yên Tử bao xa

Mây bay gió núi lòng ta bồi hồi

Chân tu có tự bao đờì

Thiên nhiên tạo núi, tình người tạo tâm

 

Trải qua bao những thăng trầm

Vua xưa ân đức, tri âm nghiệp thiền

Đến đây cầu nguyện luyện rèn

Gột trần sạch ác, con tiên cháu rồng

 

Nhân Tông khắc nét son hồng

Kì quan thắng cảnh non sông vua hùng

 

Xuân Ngọc

 

  BẮT ĐỀN (Ngày 11/12/2020 11:12:49 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 BẮT  ĐỀN


Bạn có nên uống cà phê khi bụng đói? | Vinmec

 

Cùng anh vui uống cà phê

Em về thao thức đêm khuya một mình

Trách thầm em bắt đền anh

Để em trằn trọc năm canh lạnh lùng


Nhâm nhi đắng ngọt đã từng

Cà phê hấp dẫn dửng dưng sao đành

Lần sau vui uống cùng anh

Em không thao thức một mình nữa đâu.


Bùi Văn Hoa

  NHỚ (Ngày 09/12/2020 05:12:09 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 NHỚ BẠN

 

 

 

 Anh còn nhớ em không?

 

Mỗi lần ông trở lại nhà

Nhớ quê thăm hỏi gần xa mọi người

Tình riêng buổi ấy gặp tôi

Truyện thơ trao tặng niềm vui bất ngờ!

 

Đầu xuân được gặp nhà thơ

Lòng vui phơi phới như cờ tung bay

Tâm trao ý gửi tỏ bầy

Nương nhờ trợ giúp câu hay… chữ tình

 

Hợp thời hiện đại văn minh

Săt son nghiã trọng, điển hình nhân văn

 

Trần Văn Lịch

  tát nước đêm trăng (Ngày 08/12/2020 08:12:10 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TÁT NƯỚC ĐÊM TRĂNG


Một thời tát nước đêm trăng


Đêm nay trăng sáng đồng xa
Dặn em tát nước, anh ra thăm chừng
Thấy em lúng túng ngượng ngùng
Anh ra buộc sợi dây thừng cho cân
Đêm nay trăng có vẻ gần
Em nhìn ửng má bồ quân thẹn thùng
Ruộng gần, hai đứa làm chung
Mênh mông trang trại tận cùng bờ lau
Có cung rồi sẽ có cầu
Anh mua cày máy thay trâu vụ này
Anh trồng ba phía bờ cây
Phía em, anh để chỗ này nghỉ ngơi
Vụ Đông anh đã tính rồi
Cày cho đất xốp đất tơi mịn màng
Nửa kia gieo hạt cúc vàng
Gieo thêm vài thứ Hoa Phăng lẫn vào
Nửa bên còn lại đất cao
Dành cho em cấy mấy sào hoa ly
Gặp khi nông vụ chí kỳ
Anh sang làm giúp mấy khi nề hà
Anh vui chuyện đất chuyện hoa
Em vui chuyện cửa chuyện nhà mai sau
Trăng lên trăng sáng đỉnh đầu
Có hai người buộc giây gầu tát chung.
 

Lê Hải Châu

 

  MỜI VÀ MONG (Ngày 08/12/2020 06:12:25 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 MỜI&MONG !

(Con gái thời nay)

 

Đến với bài thơ hay - bài thơ "Đợi chờ" của Trần Huyền Tâm - Nhà Búp

 

Nhà em cách một con sông

Mời anh chờ mãi anh không sang à?

Mẹ già mong đợi thiết tha

Em không hờ hững như là anh đâu !

 

Giá như sông đã bắc cầu

Em sang bên ấy được “hầu mẹ cha”

Sông cạn mà không dám qua

Sợ rằng chân lấm người ta chê cười

 

Mong sao tháng tám tháng mười

Cốm hồng đã chín được mời em sang

Để rồi có dịp trình làng

Đồng thời ra mắt họ hàng gần xa

 

Nên duyên tình nghĩa mặn mà

Trăm năm hạnh phúc đơm hoa vẹn tròn

 

Xuân Ngọc

 

  NIỀM VUI (Ngày 29/11/2020 06:11:40 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

   

 NIỀM VUI

 

 

Official MV] Viết Tặng Anh Mười Tám Câu Thơ - Thố Tử Nha | MV 兔子牙 - 写给... |  Youtube, Video, Muối

 

Đầu xuân vui đến bất ngờ

Ấm tình bạn hữu tặng thơ giao hòa

  

Thấu lòng hoàng tộc mừng quà

Theo cùng lời chúc nếp nhà vun xây

 

Mến thơ nghĩa nặng đong đầy

Ơn sâu Hoàng tộc dạ này khắc ghi

 

Trần Văn Lịch

 

 

  CHUNG Ô (Ngày 29/11/2020 06:11:00 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 CHUNG Ô

  

Bức ảnh thầy cô xếp hàng làm mái che cho học sinh khỏi ướt khiến dân mạng  xúc động

 

Mình về mắc nợ cơn mưa

Ta về ta nhớ mình chưa của mình? !

 

Nhớ mình vì nỗi mình xinh

Nhớ mình bởi nỗi, mắt mình đong đưa

Nhớ mình từ buổi chung ô

Ướt thân lấy lá sen hồ vội che !

 

Nhớ mình ngày nhớ đêm mơ

Đã qua tháng tháng năm chờ... tương tư

 

Xuân Ngọc

  NỬA ĐỜI (Ngày 27/11/2020 03:11:46 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 NỬA ĐỜI

 

Độ tuổi nào khiến con người cảm thấy cô đơn nhất | VTV.VN

 

Nửa đời tóc đã ngả màu

Trái ngang nếm trải, khổ đau đã nhiều

Đường tình, khó ngỏ lời yêu

Ngỡ như gió thoảng, qua chiều nắng oi

 

Cõi trần nước bước lẻ loi

Vui chi cái cảnh một nồi một mâm

Kìa ai đơn chiếc tri âm

Lời yêu thức dậy lặng thầm mê say

 

Ngọt bùi đâu chỉ chua cay?

Cầu mong hạnh phúc nồng say trọn thề

 

Xuân Ngọc

  THỨC TỈNH LƯƠNG TRI (Ngày 27/11/2020 03:11:31 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 THỨC TỈNH LƯƠNG TRI

(Cảm tác theo đài THVN ngày 31/03…)

 

 

 

Nghe tin đài phát vừa xong

Xôn xao xã hội bất đồng đấu tranh

Trách ai cậy thế lọng hành

Lấy tiền cứu trợ tự mình xé ra

 

Kí mười dân được lãnh ba

Xót thương lũ lụt cửa nhà nát tan

Tấm lòng cả nước sẻ san

Lỡ nào lại bớt đem làm việc chi?

 

Hãy mau thức tỉnh lương tri

Vì tình nghĩa cả, đừng vì lợi riêng

Cầm cân cần phải phân miêng

Giữ gìn công lí chớ nghiêng lệch lòng

 

Thấu lời bác dạy dân mong

Thăng bằng ngay thẳng lòng không bụi mờ

 

Trần Văn Lịch

 

 

 

  DẶN CON (Ngày 25/11/2020 07:11:59 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 DẶN CON

 

Gọi hồn người đã chết: Câu chuyện thật và giải thích khoa học

 

“Con ơi nhớ mấy câu này” !

Dưới sông cá lội chim bay trên ngàn

Cướp ngày rước lọng, che tàn

Cướp đêm lũ giặc còn đang dập rình

 

Đang thời hiện đại văn minh

Số quan cướp đình, trộm cắp giật tay

Dã tâm bậc nhất xưa nay

Miệng la mô phật, tâm đầy mưu mô*

 

Trời còn mưa nắng gió giông

Người còn ăn có nói không ngược đời

Dặn con hãy nhớ lấy lời

Kẻo mai lỡ bước, ngã rồi ai nâng!

 

Xuân Ngọc

*Như chùa Ba Vàng gọi hồn…!

 

 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16, 17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng