Thứ sáu, 26/04/2024,


 
  LÀM MẸ ĐƠN THÂN (Ngày 22/02/2021 08:02:36 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 LÀM MẸ ĐƠN THÂN

 

 

Từ khi làm mẹ đơn thân

Một mình vất vả tảo tần nuôi con

Gía đừng cố chấp giận hờn

Nay em đâu phải cô đơn buồn rầu


Ngây thơ con hỏi cha đâu

Ngậm  ngùi em chỉ xoa đầu con yêu

Đơn thân thấu hiểu thêm nhiều

Mẹ cha gắn bó là điều con mong.


Bùi Văn Hoa

  tết này (Ngày 21/02/2021 10:02:54 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

TẾT NÀY

Tết xưa trong ký ức người xa quê


Thế là Tết cũng dần qua
Mệt ơi là mệt, nhưng mà cũng vui
Cả năm tùng tiệm mãi rồi
Tết này ngập cổ bánh trôi bánh dầy
Chén lưng, rồi chén lại đầy
Người như trên gió trên mây bồng bềnh
Chẳng cần cao lớn lênh khênh
Lắm anh vẫn cứ ngã kềnh giữa sân
Rể hiền chúc rượu song thân
Bạn xa gặp gỡ, bạn gần mừng nhau
Ừ thôi, lúa má rau màu
Luống ngô ngoài bãi, nương dâu cuối làng
Giêng Hai ngày rộng thênh thang
Còn trời còn đất vội vàng làm chi
Tết về- rồi tết lại đi
Bảo nhau cứ oẳn tù tỳ mà vui.
./.
Lê Hải Châu

 

  TIẾNG THƠ LỤC BÁT (Ngày 20/02/2021 08:02:05 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0988097984)

 TIẾNG THƠ LỤC BÁT

 

Báo Đà Nẵng điện tử 

 

Thân cò...dáng mẹ...hồn quê

Sân đình, giếng nước, bờ đê, cánh diều

Não lòng lời xẩm đò chiều

Đường làng...tre rợp, liêu xiêu ông đồ...

Ngày vui, quê rợp bóng cờ

Vang vang "Như có Bác Hồ..."  hôm nay

Dựng xây, bao cuộc đổi thay

Con tàu Tổ quốc, vững tay chống chèo

Vươn lên từ cảnh đói nghèo

Ngày càng vững bước gieo neo không sờn

Chập trùng hùng vĩ Trường Sơn

Núi, đường hào khí Non Sông thuở nào

Vươn ra biển lớn sóng cao

Dạt dào tình nghĩa tự hào Việt Nam

Xưa nay gian khó vững vàng

Thù nào cũng thắng, đàng hoàng dựng xây

Dù trời nắng hoặc đầy mây

Tiếng thơ lục bát vẫn bay...ấm lòng! 

 

Đặng Minh Đức

tp. Hồ Chí Minh

 

  ĐÓN GIAO THỪA (Ngày 20/02/2021 09:02:57 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 ĐÓN GIAO THỪA

 

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại Bến Tre 

 

Công viên thống nhất giao thừa

Pháo hoa rực rỡ như mưa sắc màu

Bồi hồi ta nắm tay nhau

“Chúc cho đất nước mạnh giàu bình yên”

 

Chúc người lớn tuổi cao niên

Sống vui sống khỏe như tiên dưới trần

Chúc cho bè bạn xa gần

Sống trong hạnh phúc tình thân thuận hòa…

 

Năm nay ít bắn pháo hoa

Ta ngồi tại nhà, xem pháo công viên

Giao thừa thời khắc thiêng liêng

Thành công đại hội niềm tin vững vàng

 

Khoanh vùng cô vít  dần tan

Việt Nam viết tiếp thêm trang sử hồng

 

Xuân Ngọc

 

 

  VỮNG NIỀM TIN (Ngày 18/02/2021 12:02:40 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 VỮNG NIỀM TIN

 

Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện thần kỳ hậu Covid-19?

 

Việt nam Tổ Quốc yêu thương

Bao đời dựng nghiệp sáng gương anh hùng

Bởi tình đoàn kết cộng đồng

Kết tinh dân tộc Lạc Hồng,Văn Lang

 

Mỗi khi có giặc ngoại bang

Đồng tâm hợp lực diệt tan kịp thời

Ông cha chống giặc tuyệt vời

Ngoại xâm nhục nhã bao thời …nhớ không?

 

 Quân ta đánh Bắc, dẹp Đông

Chông tre cuốc xẻng, tầm vông búa niềm

Bá quyền tàn bạo phải kiềng

Tóc dài chân đất lập lên thế cờ

 

Khiến cho quân địch bất ngờ

Tớ thầy thất thế kéo cờ “rủ tang”

Non sông một giải vững vàng

Quê hương tô điểm phố làng dựng xây

 

Vần thơ trầm bổng đó đây

Biên cương hải đảo, vui vầy ca vang

Rợp trời cờ đỏ sao vàng

Sánh vai cường quốc vinh quang đời đời./.

 

Trần Văn Lịch

  nhớ tết nghèo xưa (Ngày 17/02/2021 04:02:33 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

NHỚ TẾT NGHÈO XƯA

 

Những hình ảnh tết xưa đẹp nhất


Ngày xưa tết khổ tết nghèo
Bánh chưng vài dộp, thịt heo một đùm
Cá đồng hun khói vàng ươm
Đem kho với mật mùi thơm đậm đà
Nhà nghèo tết chẳng mua hoa
Đôi câu đối cũ đem ra lại dùng
Bộ tranh: XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Treo đi treo lại vẫn không nhạt màu
Cỗ bàn nhiều nhặn gì đâu
Cá đồng là món dẫn đầu trong mâm
Thịt gà ăn sợ sâu răng
Mua giò lại sợ ăn nhầm hàn the
Đêm Ba mươi nấu bát chè
Canh chay tùng tiệm chờ nghe pháo làng
Giao thừa báo hiệu Xuân sang
Kiếm anh Pháo Đất đùng đoàng cũng vui
Tết nghèo xưa đã xa rồi
Đời như gió thoảng mây trôi tháng ngày
Mắt tôi giờ vẫn còn cay
Mỗi khi nhớ lại những ngày tết xưa.

Lê Hải Châu

 

  chén rượu giao thừa (Ngày 12/02/2021 06:02:07 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

CHÉN RƯỢU GIAO THỪA

 


Giao thừa uống rượu mừng nhau
Ngoái nhìn năm cũ cúi đầu lùi xa
Nửa này xuân hiện dần ra
Long lanh ánh mắt vỡ òa niềm vui
Chén mừng bệnh dịch dần lui
Chén quên cay đắng ngậm ngùi ngày qua
Chén này mừng bạn ngàn xa
Đô Nan Trăm (Donald Trump) đã lại là ngày xưa
Cảm ơn chén rượu giao thừa
Giúp quên mưa nắng thắng thua ở đời
Xuân này uống nữa rồi thôi
Biết đâu mai mốt cõi đời còn ta.
 
Lê Hải Châu

 

 

  XUÂN VỀ (Ngày 10/02/2021 09:02:42 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 XUÂN VỀ

(Tân sửu 2021)

 

Kết quả hình ảnh cho mừng xuân

 

Xuân về én lượn trời cao

Gió hiu hiu thổi nắng đào đầy sân

Xuân về cảnh vật thanh tân

Đào mai khoe sắc, ong lần tìm hoa

 

Xuân về rạo rực lòng ta

Nhà nhà sum họp chim ca vang trời

Xuân đại thắng, Việt Nam ơi!

Thành công đại hội* rạng ngời non sông

 

Vinh quang con Lạc cháu Hồng

Mốc son thế giới nức lòng ngợi khen

Kinh tế tăng trưởng hơn lên

Cô vít đại dịch dẹp yên từng phần

 

Chung tay, đoàn kết, Đảng dân

 Thăng hoa lịch sử xa gần phục ta

Vững vàng nước thịnh yên nhà

Nội xâm tan tác, giặc xa dần chừa

 

Xuân Ngọc

  xuân này con không về (Ngày 08/02/2021 07:02:16 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

 

Xuân nay con lại vắng nhà
Rộn ràng tết đến mà cha lại buồn
Ngõ nhà vắng cháu chiều hôm
Mấy hôm áp tết trở nồm trời mưa
Bệnh tình cháu đỡ nhiều chưa?
Cha mơ thấy cháu như vừa gọi ông
Cầu mong- ừ lại cầu mong
Như hoa đợi nắng, lúa đồng chờ mưa
Ước gì trở lại ngày xưa
Cả nhà mình đón giao thừa bình yên
 
Lê Hải Châu
 

  LÀM (Ngày 06/02/2021 11:02:04 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

LÀM

  

Kết quả hình ảnh cho hơi thở mùa xuân

 

Làm nguời “có trí làm quan”

Có tài làm tướng “có gan làm giàu“

 Làm nô lệ, kiếp ngựa, trâu

Hiền tài:… liêm chính…tâm giầu. làm vua

 

“Ông trời” làm nắng, làm mưa

Người vui, kẻ khốnvẫn chưa vừa lòng

Anh hùng, chí dũng, vô song

Làm nên lịch sử, nức lòng thế nhân

 

Làm tốt bổn phận công dân

 Khi Tổ Quốc cần, chẳng quản hi sinh

 

Xuân Ngọc

  howithor mùa xuân (Ngày 01/02/2021 06:02:52 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

HƠI THỞ MÙA XUÂN

 


Nghe như đất khẽ cựa mình
Từ trong bóng tối nảy sinh vạn chồi
Nắng hong giọt giọt sương rơi
Tan trong hơi thở đất trời Mùa Xuân
Tiếng con Chim Gáy xa gần
Tiếng con cá động ao xuân đớp mồi
Lặng thầm, vạn vật sinh sôi
Nồng nàn vạn vật cất lời hòa ca
Dập dìu lũ bướm vờn hoa
Dập dìu đàn kiến xây nhà đầu Xuân
Sông xa dẫn nước tới gần
Đồng xa xanh biếc sắc Xuân mượt mà
Thoảng trong trời đất bao la
Nắng mưa như cũng giao hòa mừng Xuân.
./.

Lê Hải Châu

 

  ĐÓN CHÀO TÂN SỬU (Ngày 01/02/2021 09:02:55 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 ĐÓN CHÀO TÂN SỬU

 

Kết quả hình ảnh cho cảnh xuân

 

Gĩa từ Canh Tý gian nan

Thiên tai, đại dịch muôn vàn khó khăn

Đón chào Tân Sửu đến gần

Với thành công kép toàn dân tự hào


Dân mình thu nhập chưa cao

Nhưng giàu nhân ái dạt dào yêu thương

Khát vọng đất nước thịnh cường

Sẽ thành hiện thực trong tương lai gần.


Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [13 ,14, 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng