Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  GẶP LẠI BẠN QUÊ (Ngày 21/03/2021 04:03:36 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 GẶP LẠI BẠN QUÊ 

 


Thơ ngày họp lớp, thơ tâm trạng mừng vui khi gặp lại bạn học cũ -  ThaiDui.Com

 

Bao năm xa cách nay về

Mừng vui gặp lại bạn quê ngày nào

Bạn quê nay tuổi đã cao

Nghĩa tình nguyên vẹn dạt dào thân thương


Xa nhau mấy chục năm trường

Bạn quê cùng lớp vẫn thương nhớ nhiều

Về nơi nguồn cội thân yêu

Tâm tình chia sẻ thỏa điều ước mong.


Bùi văn Hoa

  BÌNH YÊN (Ngày 19/03/2021 05:03:43 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0988097984)

 BÌNH YÊN

 

 

Nước tìm chỗ thấp nương thân 

Đất cao thành núi, mây cần gió đưa

Đất-Trời hòa thuận nắng mưa

Con người chỉ ước sớm trưa yên bình.

 

Đặng Minh Đức

tp. Hồ Chí Minh

 

 

  xuân không tuổi (Ngày 18/03/2021 10:03:46 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

XUÂN KHÔNG TUỔI

 

Chim Én: Đặc điểm và môi trường sống | Farmvina Thú Cưng


Dẫu Xuân chưa thật đủ đầy
Vẫn nghe ấm mỗi bờ cây mái nhà
Con tàu hối hả vào ga
Tiếng cười như muốn vỡ oà sắc Xuân
Phố xa mời gọi phố gần
Đường vui mời gọi bước chân lữ hành
Én mừng lượn giữa đồng xanh
Giọt sương lúng liếng trên cành dâu tơ
Đời vừa như thật như mơ
Với Xuân, dẫu chẳng hẹn giờ…càng Xuân.
 


Lê Hải Châu

 

  DUYÊN HỒNG (Ngày 17/03/2021 06:03:23 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

  DUYÊN HỒNG

 

 

4 cô nàng xinh đẹp trường Phan Đình Phùng xưa và nay gây thương nhớ một  thời áo trắng chưa xa

 

Nhớ ai,ai nhớ bây giờ?

Nhớ ai ai đợi ai chờ ai mong

Nhớ đêm gió mát trăng trong

Nhớ ngày hoàng đạo thanh long ta mình? !

 

Nhớ người dáng trúc tươi xinh

 

Thắm môi, má lúm, si tình đắm say

Nhớ thâu canh, nhớ cạn ngày  

Mắt ngời sao sáng, tóc mây diễm huyền!

   

Tháng ngày đóng cửa cài then 

 

Để anh ngỡ tưởng rằng em đợi người!

Nhìn trời gió giật mưa rơi

Trong tay như đã mất người…! nhưng không

 

Trăm năm hạnh phúc duyên hồng

 

Tình sâu nghĩa nặng, thủy chung vẹn tròn

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  mừng cha (Ngày 15/03/2021 06:03:08 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

MỪNG CHA

 

Kỹ thuật bảo quản lúa gạo Japonica luôn thơm ngon

 


Tặng bác Q. ngày vui)
Mẹ đi đã mấy năm rồi
Giàn trầu héo úa, bình vôi cạn dần
Nhìn cha dũi thóc ngoài sân
Nắng trưa bỏng rát lưng trần mà thương
Mẹ ơi cái nghĩa luân thường
Bấy năm cha vẫn giữ hương ấm mồ
Các con giờ chẳng còn thơ
Vợ chồng lại dựng cơ đồ ngàn xa
Chỉ thương còn mỗi mình cha
Tuổi xuân thì quá, tuổi già thì chưa
Bát cơm bữa thiếu bữa thừa
Đôi lần tặc lưỡi muối dưa gọi là
Tưởng rồi khổ một đời cha
Dì về như nắng vỡ òa vườn xanh
Con mừng, lệ chảy vòng quanh
Nhà ta giờ lại trở thành nhà vui.
 

Lê Hải Châu
 

  giấc mơ mùa xuân (Ngày 10/03/2021 10:03:23 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

GIẤC MƠ MÙA XUÂN

Sự thật đàn ông THÍCH GÌ ở một người phụ nữ - nên ĐỌC!!


Giá đừng có buổi liên hoan
Giá đừng phải xếp một bàn cùng em
Trái tim đừng có yếu hèn
Cái thằng tôi đã giữ yên phận mình
Em ơi trời đất vô tình
Mới gần một bữa đã sinh lắm điều
Lơ mơ cảm thấy mình yêu
Thế rồi lòng dạ đủ điều xốn xang
Đêm mơ được vuốt tóc nàng
Ngày te tắt lối tìm sang chuyện trò
Tối về lọ mọ làm thơ
Những là mắt biếc với bờ môi xinh
Làn thu gờn gợn sóng tình
Những mơ người đẹp chấp kinh tòng quyền
Ước gì thuận mối lương duyên
Chỉ mong phúc đức nhỡn tiền trời cho
Sống trong chín hẹn mười hò
Ngày nào cũng muốn A- lô với nàng
Ai hay cái sự bẽ bàng
Sông to nước lớn đò giang ngại ngần
Thế rồi chín một Mùa Xuân
Tôi nghe tin dữ lúc gần lúc xa
Rằng nàng đã đón xe hoa
Cái hôm trời đẹp nắng nhòa bóng cây
Người ta chọn tháng chọn ngày
Còn tôi ngồi nhấm bùa ngây thuốc đần
Lại ngồi mơ đến Mùa Xuân
Lại ngồi mơ được một lần gặp may.
./.
Lê Hải Châu 

  XIN ĐỪNG (Ngày 07/03/2021 09:03:38 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 XIN ĐỪNG  

 

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm  2020 - Trường THPT Thu Xà

 

Xin đừng lá ngọc cành cao

Hãy vin cành quýt cành đào mận chua

Xin đừng lãng phí khi thừa

Sang giàu đầy đủ nhớ xưa đói nghèo

 

Xin đừng nông nổi khát khao

Để lòng bối dối ước ao không thành

Xin đừng dao động lòng mình

Kiên trì vượt cả thác ghềnh bão giông

 

Xin đừng quên lãng chiến công

Ông cha đánh thắng thù trong giặc ngoài

Muôn năm ngời sáng tương lai

Mồ hôi công sức hiến tài…hi sinh

 

Một lòng vì nước quên mình

Noi theo gương Bác nghĩa tình thủy chung

 

Xuân Ngọc

  ĐỜI VÀ THƠ (Ngày 06/03/2021 04:03:21 - Gửi bởi: Trần Văn Lịch - Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 0934 272 236)

 

 

 

 ĐỜI VÀ THƠ

 

Xuân Quỳnh - Thơ và đời - Baza.vn

 

Sinh ra khi biết làm người

Thấu lòng cha mẹ thấm lời thầy cô

Gửi vào trang sách vần thơ

Hòn non nghĩa nước, nghĩa quê tình nhà

 

“Tình đời khai bút khai hoa

Vườn xuân khởi sắc chan hòa ánh dương”

“Khúc ca đất mẹ thân thương

Tự hào truyền thống kiên cường làng tôi”…

 

Thời gian kí ức lần hồi

Trải qua năm tháng đầy vơi nỗi niềm

Tình non nghĩa nước cổ kim

Theo dòng lịch sử vững tin thế thời

 

Hương quê ấm áp lòng người

Mãi còn lắng đọng đất trời quê ta

Lưu bút dấu ấn đậm đã

Móc son huynh đệ hiệp ca dâng đời

 

…Tình thơ nghĩa bạn sáng ngời

Đức hiền đạo hiếu tâm khơi luận đàm”

Tám mươi xuân lẻ thanh nhàn

Rượu quê chủ khách, tra vườn đệ huynh

 

Văn rèn thể luyện dưỡng sinh

Giao lưu phường xã, trọng tình thuôn hương

 

Trần Văn Lịch

  khai bút (Ngày 03/03/2021 03:03:07 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

KHAI BÚT

 

Độc đáo “Bút lửa Dzũ Kha”


Xuân sang, rượu đã nhấp rồi
Bạn bè cũng đã chọn lời mừng nhau
Lục tìm chữ nghĩa trong đầu
Xếp cho ý trước, ý sau hài hòa
Đầu Xuân phải kể tới Hoa
Có hoa có Rượu, ắt là có thơ
Ít ai có thể hững hờ
Ít ai có thể thờ ơ lạnh lùng
Nắng vàng dìu dịu không trung
Từng đôi bướm lượn ngập ngừng vườn xanh
Líu lo chim hót trên cành
Nắng lên ít bữa mà xanh sắc trời!
Nước sông giờ lững lờ trôi
Đôi con thuyền nhỏ đã rời bến Xuân
Cấy xong mới độ đôi tuần
Ngô vừa xới gốc bón phân hôm nào
Đã nghe gió mới xôn xao
Đã nghe sắc lá gom vào nắng mai
Trong năm rét đậm, rét dài
Những mong chuyển tiết, Giêng -Hai ấm dần
Ừ thì trời đã sang Xuân
Ừ thì Con Tạo có vần, có xoay
Hôm nay chấp bút chọn ngày
Cũng mong viết để lấy may gọi là
Chút này Thơ Tửu, Thơ Hoa
Mai kia thong thả mới là Thơ Xuân.
 
Lê Hải Châu

 

  THÁNG GIÊNG (Ngày 27/02/2021 06:02:57 - Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 THÁNG GIÊNG

 

Bâng khuâng Tháng Giêng - Định Hướng Phát Triển - Thành phố Vũng Tàu

 

Tháng giêng xưa tháng ăn chơi

Hai năm nay, dịch khắp nơi, cộng đồng

Con đang độ tuổi lấy chồng

Xung phong chống dịch nên không có nhà

 

Mẹ ơi! anh ấy sang nhà

Con đi chống dịch nơi xa chưa về

Bảo anh giữ trọn lời thề

Vẹn tròn tình nghĩa, yên bề non sông

 

Chấp hành giãn cách cộng đồng

Năm ca (5 k) y tế đã thông báo rồi!*

Dịch tan sẽ cưới nhau thôi

Thắm tình đôi lứa, đáp lời nước non !

 

Xuân Ngọc

  NHỮNG SỰ BUỒN (Ngày 26/02/2021 10:02:00 - Gửi bởi: lê hải châu - Địa chỉ: xã hoằng phúc, Hoằng hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)

SẺ CHIA VỚI NHỮNG AI BUỒN

Lúc nào, khi nào một người buồn nhất? - Tạp Chí Ngày Nay

 

Buồn vì tết nhất xa nhà
Chiều Ba mươi tết, sân ga vắng người
Buồn vì bạn rủ đi chơi
Tiền nong eo hẹp, thế rồi bỏ luôn
Buồn vì xe cộ tắc đường
Buồn vì bị chậm tăng lương đợt này
Thiếu tiền đi mượn đi vay
Người ta nhắc khéo chuyện này chuyện kia
Buồn vì ngày nghỉ lại mưa
Nước như cố ý đổ thừa hờn ghen
Buồn vì mất điện về đêm
Ti Vi chẳng bật, lại thêm muỗi nhiều
Buồn vì lỡ hẹn người yêu
Cơ quan bận họp từ chiều tới khuya
Lại lo biên chế đang thừa
Chuyến này bị gạt cũng chưa biết chừng
Có trăm cái sự để mừng
Có trăm cái sự bỗng dưng ta buồn
Dẫu không chớp bể mưa nguồn
Mà sao mình vẫn thấy buồn vu vơ

Lê Hải Châu

 

  CÔNG NỢ SINH THÀNH (Ngày 25/02/2021 10:02:58 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 CÔNG NỢ SINH THÀNH

 

Giúp Việc Chăm Sóc Người Già Ông Bà Cha Mẹ Tại Hà Nội Chăm Chỉ

 

Qua sông lại nhớ con đò

Qua trường cũ, nhớ thầy cô thiếu thời

Người già thấy trẻ đùa vui

Lại thương bố mẹ ở nơi...xa mờ

 

Ngày xưa mình hãy còn thơ

Mẹ thương, cha quý, không bơ vơ đời

Tháng năm dâu bể đầy vơi

Công cha nghĩa mẹ biển trời bao la

 

Đường trần, đoạn cuối về già

Không chăm cha mẹ, xót xa ở đời

Bao nhiêu lý lẽ ngược xuôi

Sánh sao cho nổi công người nuôi ta!

 

Bao nhiêu châu báu ngọc ngà

Cũng không sánh nổi mẹ cha sinh mình!

Mải mê cái nghiệp hiển vinh

Dễ sa  vào bẫy bạc tình mẹ cha!

 

Nỗi đau đớn nhất tuổi già

Cháu con ngược đãi, phúc nhà nát tan!

Ai rồi cũng bỏ trần gian

Trăm năm chớp mắt lại nằm...âm ty!

 

Đặng Minh Đức,

ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh;

ĐT: 0988097984

Trước tiên Trước Trang [13, 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng