Đầu xuân khai một chữ mong
Ngôi nhà lục bát ấm trong tình người
Ngoảnh nhìn năm tháng qua trôi
Cũng trầm bổng cũng sóng đời ngổn ngang.
Giêng hai ngày rộng tháng dài
Sương đêm se lạnh nhớ ai phương trời
Bình minh tỏa sáng nơi nơi
Muôn hoa đua nở rạng ngời nét xuân
Xuân ơi! Xuân đã về rồi
Xuân về là cả đất trời bừng lên
Xuân về sáng ánh trăng thêm
Màu xanh thêm đượm càng bền lòng son
Mưa rơi lướt thướt cả chiều
Cồn cào giọt nhớ liêu xiêu giọt buồn
Dẫu không chớp bể mưa nguồn
Cũng làm nặng trĩu cánh chuồn mỏng manh
Xuân đang đến mỗi một ngày
Đầy trời én liệng bướm bay la đà
Ngoài vườn thơm ngát hương hoa
Rộn lên khắp những miền xa nẻo gần
Hoa mơ đã nở trắng rừng
Cầu thang chín bậc ngập ngừng đợi ai
Chim rừng gọi buổi ban mai
Lá xào xạc bước chân nai gọi bầy