Thứ bảy, 27/06/2026,

Bao nhiêu năm - mãi còn Xuân
Mỗi năm xuân tới vẫn lần đầu tiên
Vẫn mùa xuân của tháng Giêng
Gái tươi nhan sắc, trai bền sức xuân

 

 Sớm mai rộn tiếng chim ri

Lắng nghe lời gió thầm thì trước sân

Nàng thơ má đỏ bồ quân

Chia hồng từng cánh đào xuân vườn nhà.

Tôi về tìm một khúc sông
Cả đời còn nợ một dòng nghĩa nhân
Tôi về tìm lại dấu chân
Tuổi thơ in cái đầu trần lên quê

 

 Cơ duyên gặp gỡ bất ngờ

Đất trời thao thức đêm thơ trăng rằm

Tim hồng yên ngủ bao năm

Vườn xưa hoa nở dệt mầm yêu thương

Trong veo lẫn với lờ nhờ
Cười giả vờ, khóc giả vờ mới hay !
Trước sau chọn một nẻo này
Lên ghềnh xuống thác rủi may mặc lòng

 
Xuân về đi viếng mộ anh
Em như lá úa trên cành cuối đông
Đất trời vần vũ bão giông
Chiều quê Tràng Cát mênh mông sóng dồi

 

 Nao nao chợ rộn rạo phường

Hoa chum chúm nụ bưởi hương ướp mùi

Heo may mắc phải nụ cười

Xanh vồng vàng trái khua vơi gió mùa


Thơm thơm hoa bưởi vườn nhà
Hương quê là vậy tình ta thêm nồng
Hoa cười đón nắng vừng đông
Thắm tình trời đất say lòng tình quê.

 

 Kiêu sa nhất đẳng mĩ miều

Nồng nàn thông điệp tình yêu bốn mùa

Nụ hồng nây nẫn đòng đưa

Kết tinh chắt lọc nắng mưa đất trời


 Em về thắp nắng chân mây

Bùa mê vượt thoát những ngày đã qua

Về xây từng nấc tháp ngà

Dựng buồn lên những thương xa nhớ gần

Nơi đây sen nhãn Hưng Yên
Cho em được đến làm duyên quê mình
Đảo cò gió thổi rung rinh
Sương rơi đọng lá cho mình nhớ ta

 

Áo em vàng nắng mùa xuân
Để cho mây gió phong vân tự tình
Để anh thương bóng tưởng hình
Dừng chân lữ khách đăng trình lướt qua.

Trước tiên Trước Trang [85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96] Tiếp  Cuối cùng