Thứ bảy, 27/06/2026,

Rẽ miền đào quất thắm tươi
Ta trong văn vắt tiếng cười bên nhau
Đông tàn lùi lại phía sau
Mùa xuân từ lúc bắt đầu có em.
 

 Thăm Cha Mẹ ngày cuối năm

Chung cư vĩnh cửu người nằm nơi đây

Mỗi năm cộng nhớ thêm dày

Hoa thơm trái ngọt đủ đầy kính dâng


Thèm (Đỗ Anh Thư)  (05/02/2024)
Tôi thèm có một vòng tay
Dìu tôi đi suốt mê say cuộc tình
Tôi mơ có một bóng hình
Cùng tôi đi hết hành trình phiêu du

 

 Rì rầm dâng lễ dầu Xuân

Nửa phần kính Phật, nửa phần cầu Tiên

Đôi tay gieo quẻ đồng tiền

Con xin mong được Bề trên độ trì

Đến rồi XUÂN đấy xuân ơi
Đào mai đã nở rực trời tình xuân
Học trò thêm tuổi lớn dần
Giang đôi cánh én bay gần bay xa

 

 Mừng xuân rộn rã gần xa 

Vui xuân càng thấy thiết tha yêu đời

Nắng xuân sưởi ấm lòng người

Mưa xuân cây cối nẩy chồi đơm hoa.  


Xuân còn xanh bạt ngàn tôi
Thuyền thơ đằm chở mồ hôi chín tầng.
Bút xuân nhập vía tảo tần
Mái chèo thơ phía muôn dân là trời !



Là ta (Phúc Hữu)  (03/02/2024)

 Là ta mê mải chốn này

Bút nghiên nửa gánh gió mây một thuyền

Là ta hòa giữa chung riêng

Đục trong cũng lượm giữa phiên chợ đời

Ngất ngơ trong cõi phàm trần
Rượu suông nhắm với mấy vần thơ quê
Xế chiều còn lắm đam mê
Vẫn khao khát được thỏa thuê vẫy vùng

 Mỗi năm một lễ cúng thần

Đông Trù Tư mệnh Táo Quân chầu Trời

Liệu bao lần nữa trong đời

Lễ Thần cõi khác ở nơi phàm trần


Chờ anh trăng tỏ trên đầu
Ngóng về phương hẹn sắc mầu lùi xa
Tay buồn bứt vụn cỏ ra
Nỉ non tiếng dế sao sa vô tình

 

 Tay em cầm giảnh mạ Xuân

Ruộng le te nước ống quần xắn cao

Gió Xuân, nắng mới ngọt ngào

Ai đưa câu hát gợi bao sóng tình

Trước tiên Trước Trang [85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95, 96 ] Tiếp  Cuối cùng