Biết nàng sớm muộn sẽ sang
Mà sao vẫn thấy ngỡ ngàng Xuân ơi
Cây khô hé nụ vươn chồi
Đất dồn hơi thở sinh sôi cựa mầm
Xa rồi cái rét căm căm
Tự nhiên hơi ấm đến dần, tưởng mơ
Hôm qua lá trụi, cành trơ
Hôm nay lá nõn non tơ mỡ màng
Thế rồi tết cũng dần qua
Mệt ơi là mệt nhưng mà cũng vui
Quanh năm tùng tiệm mãi rồi
Tết này ngập cổ bánh trôi bánh dày
Sài Gòn rực rỡ nắng vàng
Trông như dải lụa vắt ngang lưng trời
Nắng nghiêng đổ xuống phố tôi
Lòng lâng lâng tựa trong người đang say?
Va len tin phố …Xuân này
Hoa thưa người bán vấp ngày mưa dai
Hương xưa còn thoảng đêm ngày
Níu bờ vai đậu xuân gầy giêng hai
Biết là Tết đã qua rồi
Mà sao cứ tiếc như hồi tàn đông?
Du xuân hoa cỏ đầy đồng
Bao năm em đã theo chồng làm dâu
Xuân về MAI thắm sắc vàng
Cánh hoa ĐÀO nở nhẹ nhàng hồng tươi
Vào xuân KHOE nét rạng ngời
Ngàn hoa đua SẮC tuyệt vời bên ta