Hoa xoan xa vắng cuối trời
Còn ta đứng lại... tiếc thời nhớ mong.
Ngập ngừng vào múc giếng trong
Mắt em lúng liếng làm cong mái chùa!
Bồng bềnh phật ở cõi tiên
Chông chênh tôi khấn thôi miên lòng mình
Ngẩn ngơ mê mải bóng hình
Mây ơi cho gửi chút tình sang em!
Đêm nay yên giấc sao tròn ?
Mẹ ơi ! Mẹ hãy ngủ ngon đêm trường.
Ôi ! người Mẹ của tình thương
Nuôi con suốt cả dặm trường gian lao
Trời chi cứ kéo mưa hoài
Để cho áo mỏng bờ vai… ỡm ờ
Khiến lòng tôi dạ ngẩn ngơ
Ước gì vai ấy bây giờ… của tôi.
Nhớ ai ?
Ai nhớ ?
Bẽ bàng.
Ngày xuân trống hoác
Buồn.
Mang mang buồn
Thương người dậy sớm thức khuya
Bán buôn gồng gánh nắng mưa quản gì...
Hoa tươi nảy lộc xuân thì
Cam đường ngọt giọng khắc ghi tấc lòng
Tháng Giêng là tháng Giêng ơi!
Vàng ngồng hoa cải ... lòng vời vợi say.
Tóc thề vương bụi mưa bay
Lặng trong khoảnh khắc mộng đầy ... Xuân - Anh.
Một lòng thành kính dâng lên
…Cầu cho em được bình yên giữa đời
Cầu cho ánh mắt, nụ cười
Của em mãi maĩ trong tôi không nhoà.
Nhớ thương trông ánh trăng thề
Ngỡ như anh đứng cận kề bên em
Thần giao cách cảm dịu êm
Bâng khuâng chân bước lên thềm… ô hay?
Tan trường chưa trọn mùa thi
Heo may mới chớm em đi lấy chồng
Chiều nay nhận cánh thiếp hồng
Giật mình tôi nhớ mùa đông đến rồi