Thứ bảy, 27/06/2026,


 Hoa xoan phủ kín ngõ quê

Bâng khuâng chạnh nhớ lời thề tháng Ba

Vườn xuân ngào ngạt hương hoa

Mối tình một thuở đã xa thật rồi !

Có thời tôi đã lạc tôi
Ở miền đắng rễ bạc vôi khạo khờ
Khóc cười nuôi chữ vu vơ
Để tan giấc mộng thấy mờ mịt đêm

 

Bồng bềnh bên võng đẩy đưa   

Bà ru cháu ngủ giấc trưa bóng tròn  

À ơi, cháu ngủ cho ngon

Bà ru bằng tấm lòng son của Bà

 

Trở về với hội Đền Mưng
Nghe xa xôi chuyện đã từng, quê ta
Bao năm truyền tụng lại là
Tướng quân Lê Hữu hùm sa về trời


 

 Tháng ba ngan ngát hương nồng

Cánh cò bay lả trên đồng lúa xanh

Chim vui ríu rít chuyền cành

Bướm ong say mật gió lành ướp hương


Nắng vàng thả sợi lung linh
Từng chùm hoa tím xinh xinh nở chào
Mẹ ơi ! còn nhớ hôm nào
Mẹ trồng cây khế, ươm vào ước mơ

 

 Cái ngày mình phải lòng nhau

Đi đâu cũng nhớ, ở đâu cũng màng

Tơ trời đan bện trái ngang

Chung làng lại để lỡ làng duyên côi

 Mây đang lảng vảng chơi đâu

Tháng ba hoa gạo rực màu, lúa xanh

Tiếng chim ríu rít trên cành

Ngát thơm hương bưởi trong lành sương đêm

Trăng suông dệt mối tình đầu
Tháng ba có nhớ tìm nhau mà về
Cỏ may tím ngợp sườn đê
Bến sông còn vọng lời thề mộc miên

 
Bờ rào chuồn ớt ngẩn ngơ
Bên đường ngấp nghé phượng chờ hè sang
Kiếp người mong bớt đa đoan
Lặng nghe mảnh ghép thời gian nối mùa.
 
 

 Mẹ ơi xóm vắng chiều nay

Trăng nghiêng đầu ngõ héo gầy hơn xưa

Ngọt lời cau mãi ru dừa

Đáy ao in bóng trời trưa nắng hè

  Mồng tám tháng ba đến rồi

Chị em trang điểm lên ngôi nữ Hoàng

Mừng em hoa, liễu dịu dàng

Niềm vui sức khỏe ngập tràn tình yêu ...

Trước tiên Trước Trang [85 ,86 ,87 ,88 ,89, 90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ] Tiếp  Cuối cùng