Thứ bảy, 27/06/2026,

Nước non ấm mãi cuộc đời
Điện Biên lịch sử sáng ngời năm châu
Hoa ban thắm sắc tươi màu
Tự do - Độc lập ơn sâu nhớ Người*

 

 Sáng nay trời đổ mưa rào
Con tôm con cá dưới ao quẫy mừng
Chớp lòe sáng giữa không trung
Từng tràng sấm dậy ì ùng trời xa

Mảnh đất này mãi âm vang
Mốc son chói lọi, nét vàng nghìn thu…
 
 

Lất phất việc của hạt mưa
Dậy mùi việc bánh đa cua với mình
Dửng dưng việc nụ cười xinh
Họ đang ríu rít chắc tình lứa đôi


 

Chiều Xuân (Vũ Hưng)  (05/05/2024)

 Chiều Xuân nghiêng vạt nắng hồng
Gió đưa hương dịu bềnh bồng tóc mây
Thương ai ánh mắt đong đầy
Bâng khuâng ai biết rằng say men tình.


 Hôm qua về lại miền Tây

Nhớ cây thốt nốt những ngày cần lao

Khi nắng lửa lúc mưa rào

Thảo thơm lòng mẹ ngọt ngào tình em

Loa Kèn trong trắng tinh khôi
Hương thơm thoang thoảng rạng ngời bên em
Dịu dàng cơn gió êm đềm
Luồn sâu mái tóc vuốt mềm vai thon

 
Vẫn là bụi phấn trắng trời
Tháng tư mà vẫn lả lơi xuân thì
Cành đào líu ríu đàn ri
Mấy bông trong lá xanh rì trước sân

 

 Một chiều về với Phan Rang 

Kìa em! Cát trắng nắng vàng hôn nhau

Lại như cáí thuở ban đầu

Trắng vôi quyệt với xanh cau mặn nồng

 Giật mình sấm chớp mưa rào

Giọt rơi trên phố, thấm vào đất quê

Nhớ cơn gió mát bờ đê

Lối mòn vẹt cỏ đi về năm nao

Nắng cong vênh cả đê làng
Cỏ may mấy ngọn khẽ khàng run run
Ao làng cạn nước, khô bùn
Gió hoang quay quắt thổi hun hút đồng

 

 Ta còn nhiều lắm ngày mai

Con đường phía trước còn dài bước chân?

Hoàng hôn tươi thắm vườn xuân

Đêm buông dịu nhẹ bâng khuâng giấc nồng

Trước tiên Trước Trang [73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80, 81 ,82 ,83 ,84 ] Tiếp  Cuối cùng