Thứ bảy, 27/06/2026,


 Tháng năm con nhớ ơn người

Ngày sinh nhật Bác đất trời mở ra

Bây giờ Bác đã đi xa

Những lời Bác dạy như là còn đây

Đất trời rộng khắp mênh mông
Tìm người nhân hậu lòng trung chí ngời
Tìm trong em, thấu trong tôi
Thơm danh giữ trọn tình đời thuỷ chumg.
 

 

 Đêm nay ở phía đầu nguồn
Sương giăng khắp nẻo có buồn không anh?
Đồi hoang gió lướt qua cành.
Ánh sao có rọi trăng thanh có vào.

 Quê mẹ trăm nhớ ngàn thương

Bao nhiêu giọt nắng trên đường hanh hao

Bước chân chập chững hôm nào

Ra đi xa xứ in vào tâm can


Đường về Thành cổ chiều nay
Nắng vờn kẽ lá gió lay thẫn thờ
Mênh mang thảm cỏ non tơ
Xưa từng nhuộm máu bây giờ tươi xanh

 

Bước chân con đếm trên đường
Những trang lịch sử lại vương vấn lòng
Thế gian có đoạn đường vòng
Con đường Bác chọn con mong mãi gần.

 
 

  Mình về vui sống an nhiên

Tránh xa sầu não ưu phiền dối gian

Bằng lòng hai chữ bình an

Cơm cà dưa cá giòn tan tiếng cười


Tay còn vương máu nhân gian
Đồng tiền hoen bẩn ố vàng đức tâm
Trót rồi dấu vết tháng năm
Bồ hòn ngậm ngọt... khóc thầm mẹ ơi.




 

 Bảy mươi xuân đã trôi qua

 

 

Điện biên chiến thắng chói loà non sông

Tự hào đất nước cha ông

Ghi trang sử đỏ chiến công lẫy lừng 

 Dẫu rằng chỉ một câu thôi
Mà lời mẹ vẫn ngời ngời trong tim
Mẹ ru khi ấy là đêm
À ơl mẹ dặn chớ quên câu này

Ráng vàng thả ngái triền đê
Vô tình đốt cháy lời thề năm xưa
Thời gian mòn cả nắng trưa
Chắt chiu mãi mãi chả vừa câu thơ !


 

Một lần vào giấc mơ xa
Làm sao trở lại lối ra quê mình
Mong làm chiếc lá lặng thinh
Đầu hồi rơi nhẹ yên bình chiều đông...
.

Trước tiên Trước Trang [73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78, 79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ] Tiếp  Cuối cùng