Hè sang Tu Hú gọi bầy
Người yêu Lục Bát về đây với người
Vần thơ năm trước ai rơi
Để ai nhặt được cả đời nhớ thương
Từ Nhã Nam tới Cầu Gồ
Con đường bụi đỏ xe thồ chẳng chê
Tự hào quê đất Cụ Đề
Bao năm rồi bỗng nhớ về tuổi thơ...
Cửa Lò. Một sớm Nghệ An
Đường xa thăm bạn lang thang một mình
Chân trời le lói bình minh
Sóng ôm bờ cát mối tình ngàn xưa
Hồ này ở giữa Thủ đô
Tên không cần... gọi Bờ Hồ biết ngay
Hồ Gươm, Hoàn Kiếm... tên này
Địa danh lịch sử tháng ngày còn ghi.
Thế là tháng Sáu về rồi
Nửa năm sắp hết nửa đời đã qua
Nắng mưa, mưa nắng nhạt nhòa
Tiếng ve như thể vỡ òa không gian
Ấy là nhớ cái làng xưa
Bao nhiêu cũ kỹ như vừa vụt qua
Giếng sen nằm dưới bóng đa
Bến sông, bãi chợ....như xa như gần.
Từ ngày tạm biệt quê hương
Tóc dài bện lại tình thương gói vào
Lắng sâu đáy mắt dâng trào
Sóng lòng từng đợt xót cào chơi vơi
Gửi về lục bát Hải Dương
Cùng nhau thêu dệt chặng đường ước mơ
Dù xa cách trở bến bờ
Nghĩa tình huynh đệ không mờ áng thơ