Chủ nhật, 28/06/2026,

Giữa chiến tranh mong hòa bình
Ngẩn ngơ đứng đợi một mình nhớ ai
Áo lính mặc suốt thời trai
Không cần "đỏ ngực" vẫn oai nhất nhà!



Lòng yêu rát bỏng trưa hè
Hồn nghe xao xác tiếng ve cạn ngày
Thương em nắng quái chiều nay
Từ Quy vọng tiếng lạc bầy đẫm sương…
 

 Tàn đêm giấc mộng mong manh

Chập chờn những thấy bóng anh chập chờn

Nay em bẩy chục tuổi tròn

Bóng anh vẫn đó như còn đôi mươi

Những cây cầu mới cong cong
Gánh đôi bờ giữa đục trong lở bồi
Nông thôn, xưởng máy nơi nơi
Nền công nghệ số đổi đời sang trang

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời ru của mẹ à ơi !
Mấy mươi năm trước một thời xa xăm
Sáng trong như ánh trăng rằm
Nhịp đưa của võng con nằm nghỉ ngơi

 

 Chiều ra hái trái mồng tơi

Pha màu mực tím viết lời yêu xưa

Trái mồng tơi rụng dưới mưa

Bâng khuâng em nhớ thuở vừa đôi mươi 

 Bạn ơi Thạch Hãn một thời

Năm mươi năm nửa kiếp người đi qua

Dòng sông đỏ máu bạn ta

Còn nằm dưới đó lệ nhòa mắt tôi

Men theo dấu cũ đường xưa
Mình về thăm bạn giữa trưa nắng hè
Nóng thiêu lửa đốt ngọn tre
Gió đâu? chỉ thấy tiếng ve inh trời

 
 
Tim thơ (Phạm Luyến)  (15/07/2024)

 Tim thơ cuồn cuộn tiếng lòng

Chẳng như nước hến đục trong nửa vời

Thư phòng giá sách ngược xuôi

Chắc gì để được cho đời vài câu

 Thoi tình ai dệt đường tơ

Tháng ngày mòn mỏi những giờ khát mong

Đường đời đan chéo trong lòng

Dọc ngang tơ nhện nối vòng tư duy

Đèn con mấy đốm tù mù
Nhỏ nhoi ánh lửa sáng từ xóm thôn
Bên song ai ngẩn ngơ hồn
Nghe sầu giăng lối... ngõ buồn chiều hoang...



Đôi khi bỗng thấy thương mình
Sợi tóc đã bạc, sợi tình vẫn xanh
Dẫu như chiếc lá mong manh
Đôi khi vẫn ước góp thành mùa thu.




Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68, 69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng