Chủ nhật, 28/06/2026,

Mẹ giờ gối mỏi lưng còng
Cháo nhừ thập cẩm răng long, nuốt dần
Mẹ rằng cháo mãi cực thân
Miếng cơm chắc dạ, tăng phần bình yên

 

 Xin đừng trách đóa hồng nhung

Nắng vương sương đậu cánh lung linh ngời

Xin đừng trách tại em cười

Làn môi trăng đậu cứ ngời mắt nhau.

Vườn trưa (Vũ Hùng)  (17/08/2024)

 Thu sang đã mấy hôm rày

Lá xoài, lá mận rụng đầy vườn trưa

Nắng thu nhàn nhạt lưa thưa

Vướng trên nhành bưởi đu đưa quả tròn

Lá hoa xào xạc trên đồng
Hỡi người ơi có biết không Thu về
Nắng vàng như bỏ bùa mê
Còn đâu đây một câu thề năm nao !



 Xuân này về với Hội Lim

Tìm em như thể tìm kim đáy hồ

Liền anh liền chị che ô

Còn ta lẻ bóng bên hồ trúc mai

Cửa ngoài hai cánh lá bay
biết mùa thu đã đến đây tìm mình
gió thu như gió vô tình
tha mây về tận sân đình mà phơi

 Bạn bè bánh đúc, bánh đa

Xa quê cùng phố nghe gà gáy chung.

Đêm đông nhóm lửa bập bùng

Oi nồng chia gió, nón cùng quạt nan.

Cảm ơn lắm cuộc đời này!
Đã cho ta sống những ngày mộng mơ
Trên đồng hoa cải vàng lơ
Có đôi bướm trắng lượn lờ vờn nhau.

mắt thôi mê ảnh trầu tình
lá xanh chưa bạc chúng mình chưa nhau
còn dư say miếng điều cau
còn vần thơ mộng bấy nhàu tương tư

 Đưa tay hứng những giọt mưa
Hứng bao nhiêu giọt cũng chưa thấy đầy
Cuộc đời mưa nắng dạn dày
Cuối hè mưa đổ tràn đầy trang thơ.

 Ta về bến sông Đồng Nai

Tâm tư muốn gửi đến ai một lời

Lặng nhìn con nước đầy vơi

Mà thương từng mảng ngày trôi phận bèo


Mịt mờ mầm chửa nhú lên
Chỉ lo cho lá còn trên gốc gầy
Vu lan lại đến tiết này
Nhớ hơi ấm mẹ những ngày chưa xa.



 
Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63, 64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng