Chủ nhật, 28/06/2026,


 Người quê dấu nét chân quê

Áo quần xộc xệch dép lê cả ngày

Nằng mưa ngồi dưới gốc cây

Bánh mỳ, nước lọc túi đầy, bán thơ

Ta về tìm lại ngày xưa
Nơi miền ký ức vẫn chưa chịu già
Nơi ấy ta gọi quê nhà
Tìm về nơi ấy để mà thêm yêu

Trăng là hoa của trời trong
Sao kia tựa những cánh ong rụng rời
Gió đàn hiu hắt người ơi !
Mây tơ con nhện rối bời không gian…
 
 
 
 

 Điệp trùng con sóng biển khơi  

Mải mê vượt biển cả đời gian nan

Gặp bờ chỉ phút giây - tan

Vô tư sóng vẫn ngập tràn yêu thương

Nhủ lòng (Tạ Tấn)  (27/11/2024)

 Đời trầy trượt dạ cứ say

Đông, thu, xuân, hạ biện bày dương gian

Đôi chân trần tục vững vàng

Vô thường chấp, ngã rộng đàng chim di

Cảm ơn trời đất và em
Cho ta bầu rượu thiên nhiên của người
Đắng cay ta uống một đời
Cay rồi lại ngọt...ngọt rồi thấy cay...



Ai kêu tên dốc đàn bà
Quả dứa thì mật, quả na thì mềm
Tắc kè rầu rẫu khát đêm
Ngọn đèn leo lét lòng thêm lửa lòng

 

 Mảnh trăng xao động heo may

Vàng rơi từng cánh, rung lay ngập ngừng

 

Bây giờ
tháng mấy rồi anh?
Mà sao trống vắng
buông mành song thưa.
Cô đơn tiếp nối - giao mùa..
Vầng trăng lẻ bạn
như vừa qua đây.


 Em về trút hết phân vân

Gởi thiên thu đổi một rằm trăng mưa

Loanh quanh vấp vạt cỏ đùa

Em về nhặt nhạnh xếp vừa vặn đôi

 Nghe như trong gió chiều nay

Cần giờ đước hát khúc say muối nồng

Bần xanh rừng Sác ấm lòng

Ru thiên thu giấc anh hùng quên thân

Đã qua bao nẻo quê người
Những chiều vắng mẹ đành khơi gió lòng
Tôi chờ chuyển tiết sang đông
Dải mây ám khói đốt đồng trôi đêm.

 
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48] Tiếp  Cuối cùng