Thứ sáu, 03/10/2025,


 
  NGÃ BA ĐỒNG LỘC (Ngày 08/04/2015 09:04:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NGÃ BA ĐỒNG LỘC

 

 

 

 

Đời qua bao những ngã ba

Ngã ba Đồng Lộc lòng ta bồi hồi…

Mười cô gái tuổi hai mươi

  Trinh nguyên trong trắng trọn đời kiên trung…

 

Treo leo vách đá chập trùng…

Xẻ rừng khoan đá san đường phá bom…

Kiên cường  anh dũng lập công

Bom thù oan nghiệt vùi trong hang này

 

Vào Nam ra Bắc qua đây

Lưu vào ký ức tháng ngày đạn bom

Ngã ba Đồng Lộc nét son

Mười cô gái trẻ vì non nước này

 

Xuân Ngọc

  TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ (Ngày 08/04/2015 08:04:30 - Gửi bởi: Đỗ Mạnh Yên - Địa chỉ: THÁI NGUYÊN - Điện thoại: )

TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ

 

 

Ai ai cũng có tuổi thơ
Và ai cũng ước, cũng mơ rất nhiều...
Thế nào chả có tình yêu
Gọi là cảm tính, ít nhiều trẻ con

.
Vô tư, cũng dỗi cũng hờn
Đỏng đà, đỏng đảnh tớ… hơn ối người
Đôi bên - tớ, cậu thế rồi…
Xa nhau thấy nhớ, bồi hồi gặp nhau

.
Chân tay chẳng biết để đâu
Lóng nga, lóng ngóng nói câu "Tớ chờ"
Về nhà hai đứa ngẩn ngơ...
Viết vào nhật ký nào ngờ đã yêu

.
Chia tay từ buổi ve kêu
Tuổi thơ... ký ức đem theo nỗi niềm
Thế rồi...cuộc sống liên miên
Chúng mình mỗi đứa mỗi miền... xa nhau

.
Mặc dù ngày ấy đã lâu
Mà sao vẫn nhớ cái câu "Tớ chờ"
Ngày xưa, đến tận bây giờ
Vẫn ôm kỷ niệm - khù khờ tình yêu./.

 

Đỗ Mạnh Yên

  LÚA XUÂN (Ngày 07/04/2015 10:04:37 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

LÚA XUÂN

 

Lúa xuân gọi gió thì thầm

Ngó nghiêng chờ tiếng sấm ầm phất lên

Một màu bát ngát ru êm

Anh say sóng lúa bỗng quên lối về

.

 

Bên kia là một làng quê

Nơi em sinh sống có nghề thuần nông

Em hay theo mẹ ra đồng

Mẹ rằng: đẵ lớn lấy chồng thôi con

.

 

Em thưa: lúa hãy còn non

Đợi khi trời chuyển vài cơn mưa rào

Lúa lên bằng nửa đoạn sào

Mẹ, thầy sắp cỗ mà khao họ hàng

.

 

Hình như trời hiểu ý nàng

Bỗng dưng có tíếng đình đoàng trên cao

Phút giây trời chuyển mưa rào

Mẹ nhìn cây lúa mà sao xuyến lòng

 

Linh Lương 

  MIÊN MAN ĐÀ LẠT CÀ PHÊ (Ngày 07/04/2015 08:04:46 - Gửi bởi: Trần Xuân Dung - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: )

MIÊN MAN ĐÀ LẠT CÀ PHÊ



Lá đầy tia nắng nhẹ thôi,
Trầm tư tĩnh lặng anh ngồi bên song
Vườn xanh Đà Lạt đơm bông,
Ly cà phê nhỏ cho lòng miên man.

.
Xuân Hương, hồ nước dâng tràn
Bình yên, thơ mộng như ngàn lời thương
Chợ rau vội vã ven đường
Cỏ xanh trên thảm còn vương bóng người

.
Nhành hoa sương ngậm còn tươi
Ngôi nhà cổ kính như cười thời gian
Bên thềm phượng tím vô vàn
Thoảng đâu cơn gió tiếng đàn hư không

.
Xa xa sau vạt rừng thông,
Có đôi chụp ảnh chờ trông tháng ngày
Đất trời Đà Lạt nghiêng say
Ly cà phê nhỏ, lòng này miên man…

TRẦN XUÂN DUNG

  VỀ QUÊ (Ngày 06/04/2015 04:04:31 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 VỀ QUÊ

 

 

 

Đi xa nay trở về quê

Thăm vườn rau cải liền kề bờ ao

Nhớ xưa sau trận mưa rào

Cá đua nhau vượt dưới ao lên bờ

.

 

Bát canh mẹ nấu đơn sơ

Cá rô rau cải bao giờ cũng ngon

Mẹ cha tần tảo nuôi con

Vườn rau ao cá cho con vào đời

 .

Con đi khắp bốn phương trời

Không đâu tình nghĩa bằng nơi quê nhà

Người quê giản dị thật thà

Yêu thương mộc mạc như là lúa ngô

.

 

Tạm xa phố thị xô bồ

Về quê con bắt cá rô ao nhà

Bữa cơm rau cá đậm đà

Cháu con sum họp ông bà cười vui.

 

Bùi Văn Hoa

  CẦN THƠ QUÊ EM (Ngày 06/04/2015 08:04:20 - Gửi bởi: Hồ Mạnh Phi Hùng - Địa chỉ: An Giang - Điện thoại: 0918.974.522)

    CẦN THƠ QUÊ EM

     

     

    Xóm Chài nắng lụa nên thơ
    Về thăm chợ nổi đi đò Cái Răng
    Ninh Kiều sóng bạc màu trăng
    Còn nghe hương lúa đồng bằng gió thơm

    .

    Xa nhau tháng nhớ ngày buồn
    Đường xưa phượng đỏ ngợp hồn dáng hoa
    Mắt tìm trong mắt thiết tha
    Tóc em thả ngọn mượt mà xuống vai

    .

    Mênh mang anh nhánh sông dài
    Cánh cò chở nắng nghiêng bay qua đồng
    Hạ Châu dâu chín ngọt lòng
    Thương em bến đợi giữa dòng nhân duyên

    .

    Anh chưa quen hết Phong Điền
    Hoàng hôn nhuộm khói bên hiên mơ màng
    Nhớ hoài Bình Thủy thu sang
    Vườn em hoa cúc nở vàng trong anh.

     

    Hoàng Anh 79.

  KHÚC BIỆT LY (Ngày 05/04/2015 05:04:06 - Gửi bởi: NHẬT QUANG - Địa chỉ: Q,12, TP, H CM - Điện thoại: 0975764469)

KHÚC BIỆT LY

 

 

 Tiễn em nắng úa ngậm ngùi

Rưng rưng mây xám sụt sùi giăng mưa

Phôi phai hương thắm tình xưa

Chênh vênh gót bước đong đưa giọt sầu

.

Đêm thu trăng úa vàng thâu

Mơn man gió rụng trái sầu tả tơi

Cung đàn ly biệt buông lơi

Đường tơ lưu luyến ,chơi vơi bóng tà

.

Mưa nhòa hiu hắt phố xa

Em đi bỏ lại sân ga hững hờ

Bóng em lẩn khuất trong mơ

Anh về phố nhỏ, thẫn thờ nhớ nhung

 

Nhật Quang

  QUÊ ANH (Ngày 05/04/2015 10:04:32 - Gửi bởi: Đồng Kế - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0915303016)

QUÊ ANH

 


Có về quê với anh không
Chiều chiều ra ngắm dòng sông hiền hòa
Cánh cò bay lả bay la
Điệu chèo câu hát ngân nga bao đời

.

Tình thương nhân nghĩa sáng ngời
Mây bay dưới núi trắng trời trên cao
Tối ngồi trải chiếu đếm sao
Thả hồn bay bổng lạc vào vườn mơ

.

Quê anh rất đẹp và thơ
Ngọc Mỹ Nhân đó ngẩn ngơ bao người
Sông Vân núi Thúy bao đời
Tao nhân mặc khách hết lời ngợi ca

.

Yên Phong, Phúc Lộc, An Hòa …
Ninh Phong, Xóm Bắc … đấy là quê anh
Ngàn năm muôn thuở đất lành
Trời xanh non nước biếc xanh … Ninh Bình!

 

Đồng Kế

  TRĂNG NON - TRĂNG GIÀ (Ngày 04/04/2015 11:04:49 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

 

TRĂNG NON – TRĂNG GIÀ

 

 

 

 

 

 

            “Lưỡi trai” đầu tháng trăng non

                Cuối tháng trăng khuyết đã toan về già

            Vòng quay Trời – Đất sinh ra

               Ngày đêm, năm tháng chỉ là thay nhau

.

            Vạn vật biến hóa muôn màu

                        Sáng xanh, trưa trắng, tối nâu, chiều vàng

            Bao la vũ trụ khôn cùng

                  Có sinh có hóa theo dòng thời gian

 

            Con người “chúa tể” khôn ngoan

          Bể dâu đòi đoạn “trẻ con “ hai lần

                        *

            Vua quan cho đến thứ dân

Sinh từ lòng Mẹ, bú ăn lớn dần

            Tài cao - chí đoản, khôn – đần

Một đời bươn trải nợ nần mưu sinh

 

            Một đời lo liệu gia đình

                  Một đời trả nghĩa ân tình núi sông

            Cuối đời mỏi gối lưng còng

                  Tay run, mờ mắt lài mong người hầu

 

            Có ai sống được  mãi đâu

                           Về với lòng Đất, nghèo – giàu …khác chi  !?

                        **********

                               Đỗ Xuân Thắng

 

  GƯƠNG (Ngày 03/04/2015 10:04:01 - Gửi bởi: Linh Lương - Địa chỉ: Sầm Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang - Điện thoại: 01657010782)

GƯƠNG

 

 

Gương soi thấy rõ mặt người

Nhưng không thấu nổi lòng đời nông, sâu

Gương không phân biệt nghèo, giàu

Soi vào là thấy vui, sầu hiện lên

.

 

Gương đời như một mũi tên

Bắn vào những kẻ ngủ quên tháng ngày

Giẫu không tỏ rõ nặt mày

Nhưng gương thấu độ mỏng, dày lương chi

 

Linh Lương

  CŨNG LÀ NIỀM VUI (Ngày 02/04/2015 10:04:49 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7- Đông hải - Hải an- Hải phòng  - Điện thoại: )
 

Cũng là niềm vui

 

 
 
 


 

Chủ nhật không đi chơi xa  

Trông cháu ở nhà , mọi việc rối tinh  

Dỗ cháu xem phim hoạt hình  

Tưởng được nhẹ nhõm, riêng mình ...làm thơ .

.

  

Ấy vậy mà chẳng ai ngờ  

Hoạt hình không thích , cháu mơ anh hùng  

Lấy gậy cháu múa tứ tung

Miệng kêu tùng tùng , hô hét xung phong .
.  

Dỗ dành, quát nạt chẳng xong  

Lúc này thầm nghĩ chỉ mong có Bà .

 

Nhưng Bà đang bận chợ xa

Có về đến nhà thì cũng quá trưa   

Đành lấy truyện cổ tích xưa  

Đưa cho cháu đọc , cháu ưa thích liền
 

Chuyện kể nòi giống Rồng - Tiên

Mải mê cháu đọc , ông liền ...nghĩ ra


 

Viết lại kỷ niệm tuổi gia

Ngày nghỉ trông cháu , cũng là niềm vui ....

 

 

 

 

# # #

 

 

 

 

Trần duy Hạnh
  SỢI TƠ TRỜI (Ngày 02/04/2015 09:04:14 - Gửi bởi: Đỗ Chiến Thắng - Địa chỉ: HN - Điện thoại: 0903405658)

SỢI TƠ TRỜI

 

 

Trời buông mấy hạt mưa rơi
Chạnh lòng tôi nhớ người ơi nơi nào
Gió chiều cứ thổi lao xao
Phía xa ấy có thầm thào nhớ tôi

.

Hong khô mấy sợi tơ trời
Tôi đan tấm áo tặng người tôi yêu
Van trời hãy tạnh mưa chiều
Để tôi xe sợi dệt nhiều vấn vương...

 

Đỗ Chiến Thắng

Trước tiên Trước Trang [253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262, 263 ,264 ] Tiếp  Cuối cùng