Nói chi ? Cho xót xa thêm
Tìm đâu con sóng ru êm thuở nào
Tình xưa gợi lại chênh chao
Tháng ngày xa cách đi vào thơ anh.
Ngoài hiên trái bưởi nhuốm vàng
Heo may phơ phất thổi ngang góc vườn
Ráng mỡ gà rải vàng ươm
Sương giăng mờ ảo cánh buồm sông xa…
Đi tìm “Cô gái vót chông”
Đến Tây Nguyên giữa mênh mông nắng vàng
Đây rồi mảnh đất Kbang
Sông Ba mùa cạn - nhẹ nhàng dòng trôi
Đàn gà ngơ ngác ngoài sân
Bờ tre lúc lắc, tần ngần lá rơi
Sương Thu nhấp nháy nắng trời
Chích Chòe, Rẻ Quạt, Chìa Vôi...nhớ hè
Thương ai trong ấy mỏi mòn
Một thời hoa lệ vẫn còn màu xanh.
Nhớ em nhớ mãi bên anh
Đêm đêm hò hẹn đã thành giấc mơ
Sóng tiền phủ lấp sóng tim
Tôi đi vỡ đất, em tìm hương say
Thôi rồi tay (chả) cầm tay
Chân dài váy ngắn chỉ đày đọa nhau
Mơ màng nghe tiếng đò ơi!
Từ trong ký ức xa xôi vọng về
Tiếng lòng trải bến sông quê
Nghe sao da diết não nề… mà thương!
Trời sinh ba ngấn cổ thon
Mày xanh lá liễu, mắt tròn bồ câu
Lẳng lơ nào giấu được đâu
Lửa tình phủ lớp áo nâu cửa chùa
Trái tim hóa đá trên tay
Lời thương như gió vụt bay qua đầu
Ai đang ngồi khóc trên cầu
Buồn như nước lũ từ đâu mưa về