Nhà mình đận ấy tháng ba
Cơm xêu đầu đũa sợ "và" hết mau
Mẹ ngồi lót dạ miếng rau
Cạo vài hạt cháy đến đau đáy nồi
Mời về xứ nhãn người ơi!
Ngắm hoa ban tím khoảng trời Hưng Yên
Anh kìa hoa khéo làm duyên
Nhãn trao vương miện đất hiền tháng ba
Đầu năm uống rượu tẩy trần
Chung chiêng dốc cả mùa xuân vào lòng
Cuộc đời, thôi cũng gần xong
Nhẹ tênh gánh nợ tang bồng mà vui
Đầu xuân khấn phật cầu giời
Mong đừng covits để ngồi làm thơ
Mặc cho đầu tóc bạc phơ
Chân tay chậm chạp mắt mờ... đã sao!
Thị Màu em vẫn là đây
Mà sao tháng tháng ngày ngày anh mong
Nghiêng đồng đổ nước ra sông
Người mong người đợi vẫn không thấy người
Mẹ tôi không đẹp chẳng xinh
Mà tâm hồn mẹ lung linh giữa đời
Tháng năm đưa mẹ về trời
Câu ca con hát theo lời mẹ xưa
Đầu xuân khai một chữ mong
Ngôi nhà lục bát ấm trong tình người
Ngoảnh nhìn năm tháng qua trôi
Cũng trầm bổng cũng sóng đời ngổn ngang.
Ngoài gai góc, dạ hiền từ
Xanh cây, giấu mọi ưu tư vào lòng
Mặc nắng lửa, mặc mưa đông
Vắng người chăm sóc vun trông vẫn xanh
Giao mùa Xuân Hạ - tháng ba
Ong đi tìm mật phấn hoa cạn rồi
Chớm hè hoa gạo đỏ trời
Chùa nghiêng mái cổ thưa người vào ra