những khuya tâm sự lở bồi
phận sông sông chảy, phận đời đời xa
với ai tâm sự thật thà
trời ly biệt khác chi là hố sâu
Tháng ba xuân đã đi chưa
Hay còn lưu luyến cơn mưa đầu mùa?
Ngập ngừng hoa vải nở trưa
Hoe hoe hoa cúc sân chùa chiều nay!
Tháng ba em đứng đầu làng
Thắp lên đống lửa họ hàng cùng soi
Nhớ quê mình lắm ai ơi !
Mái đình cong cả tiếng cười lúa non
Một thời nhộn nhịp bốn bề
Ngược xuôi lữ khách thuyền kề bến xưa
Vàng son quá khứ chưa mờ
Phồn hoa phố cổ nên thơ xứ này.
Lục bát thơ của mọi người
Là ca dao mẹ đầy vơi nghĩa tình
Là dòng sông nhỏ lung linh
Rặng dừa tỏa bóng dáng hình của quê
Trời lại trở gió mình ơi
Mình quàng khăn ấm không thời lạnh ho
Ông ơi ông chỉ khéo lo
Cái ho đã bị ông cho kho rồi
Lại về thăm bến sông xưa
Bao người phụ nữ vẫn chưa lấy chồng
Đình Đoài* khi đục, lúc trong
Đợi người ra trận mà không thấy về