tháng ba mặc áo hoa cà
tím trên là lụa ta và em... xưa
tháng ba nhốt nắng trong mưa
giọt thưa giọt nhặt giọt vừa rụng nghiêng
Co ro trong rét Nàng Bân
Về quê thắp lửa cho gần bên nhau
Đêm trăng tặng áo bên cầu
Để tôi còn nhớ bao lâu đến giờ
Giao mùa sấm dậy tháng ba
Cá rô rạch nước mưa òa đầy sông
Ếch kêu ộp oạp ran đồng
Lúa chiêm ngấp ngó đơm bông phất cờ
Mẹ - con yêu bố muôn phần
Yêu thương luôn cả lặng thầm sớm trưa
Giá mà có thể đón đưa
Người yêu của bố ngày xưa trở về !!!
Thôi rồi đã nửa mùa xuân
Nửa phần còn lại nắng gần nắng xa
Nhớ ngày xưa nắng tháng Ba
Mẹ cười mẹ bảo thế là tàn xuân
Đã rồi ngân ngấn giêng hai
Nắng ung ủng nắng, mưa rài rạc mưa
Thanh Minh kéo sấm gọi mùa
Men tình dấm chín mà chưa kịp lời
Cây đa, giếng nước sân đình
Chập chờn về cõi tâm linh cảnh chùa
Mới rồi, vẫn có ngày xưa
Làng quê, giọt nắng, giọt mưa… mỉm cười !
Áo dài ngang ngõ tháng ba
Gót trăng thanh thoát kiêu sa em cười
Tóc bồng da trắng xinh tươi
Hồn nhiên trong trẻo… thơ tôi phải lòng