Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê
Sáng nghe chim hót trong mưa
Bên khung cửa nhỏ, gió đùa tóc lơi
Chúa xuân ở bốn phương trời
Lay cây, đánh thức biếc trồi nõn tơ
Thế là đã giữa tháng ba
Ong đi tìm mật nhuỵ hoa la đà
Nắng non quyện ấm tiếng gà
Tinh khôi trắng muốt bưởi hoa thơm lừng
Mẹ Cha sinh em thảo hiền
Nuôi em khôn lớn gắn liền đời anh
Chung đường suốt cả tuổi xanh
Cho cây ấm bụi cho cành tốt tươi
Mẹ về theo gió heo may
Đêm trăng chỉ một bóng gầy cha tôi
Tình còn khát ở bờ môi
Đời như mé lở, bãi bồi sông sa
Mẹ như cây chuối làng ta
Gốc nuôi con cháu quả hoa dâng đời
Xàng xê vạt ruộng bờ ngòi
Nghiêng sông, vắt đất, hứng trời thành cơm
Tháng ba ơi tháng ba ơi
Mộc miên thắp lửa đỏ trời làng ta
Lúa xuân xanh mướt mượt mà
Vải ra ngôi mận vãn hoa lưng đồi