Thứ ba, 23/06/2026,

Tôi gom nhặt chút hồn quê
Dệt thành nỗi nhớ gửi về nơi nơi
Để trong sâu thẳm cõi người
Duyên thơ tình bạn mãi ngời sắc xuân.


  

Lạc vào cõi mộng si mê
Tình say hoa nở nhụy khoe hương nồng
Đất trời nghiêng ngả mênh mông
Cõi tình ngây ngất bềnh bồng...Hiến dâng...!
               

 
 

 Thân tình sung chat, ớt cay

Rượu bao năm cũ còn say hồn người

Thảo thơm dung dị nụ cười

Lưu tình thân ái một đời ai mơ


Ngắm mình trong những nguồn cơn
Giọt mưa lại chảy nỗi buồn lại sang
Nhìn trong lòng lá nhuốm vàng
Thấy mùa rơi rụng lại càng chao nghiêng...

 

 Lửng lơ cái nắng giữa mùa

Chờ mưa cả tháng mà mưa hững hờ

Lúa đồng đang độ non tơ

Chờ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên


 Tháng Tư đỏng đảnh tiết trời

Gieo mưa rắc nắng lại rơi sương tràn

Bão giông từng đợt phũ phàng

Thẩn thơ ngọn gió lang thang khắp vùng

Áo the, khăn xếp mấy hàng
Lão ông “tiến tửu”, trống làng chung chiêng
Cơi trầu mấy cụ làm duyên
Tiếng cười nghiêng ngả dậy miền xuân quê.

Mái chèo rộn rã chiều quê
Cá tôm hiếu học tụ về chật đông
Văn vang núi. Thơ hòa sông
Lung linh lời giảng, bềnh bồng khói thu.

 Dập dìu con cháu muôn phương

Đền thiêng kính cẩn dâng hương Vua Hùng

Tri ân chung sức đồng lòng

Phát huy truyền thống Lạc Hồng vẻ vang.

 

 Vô tình ánh mắt chạm nhau

Mà tim đập tựa lần đầu mới yêu

Bỗng nhiên hồi hộp cả chiều

Ngồi mơ ngơ ngẩn cánh diều bay xa...


 Đợi đò trên bến thời gian

Bồng bềnh nhạc gió,vén màn sông xuân

Lạc vào thế giới ái ân

Say trong điệp khúc thanh tân xứ tình

 Ta về vay chút tình em

Mượn ngày để vạn vạn đêm mỏi mòn

Thu gày xao xác héo hon

Gió ngoài hoang hoải bồn chồn về đâu

Trước tiên Trước Trang [181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190, 191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng