Bao ngày những ngóng cùng trông
Săm soi tin nhắn mà lòng bâng khuâng
Đem thơ ướt đổ ra hong
Càng rưng rức nhớ cuộn dòng suối thương
Đường về Đất Tổ hôm nay
Nắng xuân ấm áp, cờ bay rợp trời
Dòng người từ khắp mọi nơi
Hướng về Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
Đường quanh Tây Bắc điệp trùng
Sương mù mờ ảo xen từng bước đi
Sắc màu thổ cẩm xanh rì
Hoa ban đang độ xuân thì tháng năm.
Sao em đến sớm vậy hè ?
Phượng chưa đủ lá để che thân gầy
Sương còn ướt đẫm bờ cây
Bướm còn bảng lảng những ngày tàn xuân
Mẹ ngồi nhặt hạt thóc vương
Bàn tay một nắng hai sương cội cằn
Vai gầy tràn gấp nếp nhăn
Mồ hôi thấm đất tháng năm cạn dần
Xem Đoàn Thị Điểm sử ghi
Ta về thăm đất diệu kỳ nơi đây
Xanh xanh lối sóng hàng cây
Mây nghiêng hồ biếc ngất ngây khoảng trời
Tóc dừa xõa đã bao lâu
mà mưa nắng cứ xanh màu thời gian
mượt mà lớp lớp hàng hàng
nuôi chùm trái ngọt ngào dâng cho đời
Chưa ra ngoài ấy sông Cầu
Quê em nơi đó ở đâu dễ tìm ?
Mượn thơ gởi tặng Thái Nguyên
Như là sông Cửu sông Tiền của nhau
Hãy nghiêng một chút nữa nào
Đừng quay lưng thé ngắm sao được người ?
Hãy ngiêng, nghiêng chút nữa thôi
Nghiêng cho thác đổ, ngiêng đồi nghiêng sông
Thương ơi cũng một kiếp người
Mà sao cái phận trêu ngươi xoay vần
Kẻ thì vờ vĩnh ái ân
Người thì mong mãi một lần được yêu.