Thứ ba, 23/06/2026,

Đàn thần ru khúc nhạc xanh
Niêu cơm kỳ bí Thạch Sanh tấu mời
Địch quân chưa đánh đã rời
Nước non ngàn dặm đời đời vạn xuân.


 Hẹn mùa sen nở ta về

Tìm trong kỷ niệm nét quê một thời

Thơm hương rơm rạ Cha phơi

Ngọt ngào trái chín cành lơi Mẹ chòi

 Giá như ngày ấy đừng mưa

Tình không ngập lụt dây dưa đến giờ

Giá như ta bớt dại khờ

Thì không đến nỗi ngẩn ngơ một đời

Vẹn nguyên như buổi ban đầu
Lời thề buộc chặt cau trầu thắm vôi
Lá trầu, vẫn lá trầu thôi
Bên cau mắt biếc khoảng trời bình yên.
          

 

 Vẫn là cái nắng đó thôi

Vẫn là cái gió tự hồi ngày xưa

Hèn chi mới chỉ giao mùa

Mà giông cả gió, mà mưa dữ dằn

Xác rơi lấp tuổi hẹn hò
Em về vất vưởng bến đò năm xưa



 
Đường chiều gối mỏi chùn chân
Ngồi trông thế sự xoay vần mà thôi
Cau già trầu héo khô vôi
Chị thành bong bóng dưới trời mưa ngâu.
 

 

 Trăng ơi tròn khuyết mấy lần

Đa đoan héo vận chín vần chả xong

Xổ chân bà nguyệt lên đồng

Ông tơ rách mối long đong tội tình

Nếu (Phan Chúc)  (28/05/2022)

 Nếu em là giọt sương mai

Thì tôi xin đậu xuống vai của mình

Nếu em là nắng bình minh

Thì tôi xin được làm nhành đào tươi

Ngồi đây tôi bán gió chiều
Người mua để bớt đìu hiu hiên nhà
Ngồi đây tôi bán hương xa
Người mua để tưởng bao la bến bờ


 Làng tôi giờ đã lên phường

Nhà liền san sát lên hương đổi đời

Người đông đất chẳng sinh sôi

Giá tăng chóng mặt khóc cười rủi may


Mai này
trở lại với quê
Tay trong tay ấm
vỗ về hoàng hôn.
 
 
Trước tiên Trước Trang [181 ,182, 183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng