Thứ năm, 25/06/2026,


 Tàn đêm giấc mộng mong manh

Chập chờn những thấy bóng anh chập chờn

Nay em bẩy chục tuổi tròn

Bóng anh vẫn đó như còn đôi mươi

Chị tôi (Phúc Hữu)  (20/07/2022)
Anh giờ vời vợi cao xanh
Hồn theo sương khói tạc thành núi sông
Cạn khô nước mắt chờ chồng
Vọng phu ngay chính giữa không núi đồi


 Bao năm về lại nơi này

Thăm dòng sông cũ Kinh Thày quê tôi

Phù sa nặng đỏ đắp bồi

Bờ xôi ruộng mật cho đời ấm no


Xa bà ngày ấy đã lâu
Mà sao nỗi nhớ chưa khâu được lòng ?
Chợ Dinh, Nam Phổ bến sông
Quê người mà cháu ngỡ trong quê mình... 
Lá buồn trút sợi heo may
Chị đi tìm lại tháng ngày tuổi xanh
Lần theo dấu tích “Cổ Thành”
Hương đưa khói quyện, cỏ xanh nghẹn ngào




 Mai ngày lá biếc phai xanh
Khẳng khưu còn lại trên cành cây thu
Nỗi niềm đắng ngắt lời ru
Mắt em vời vợi trăng lu… cuối trời

 Tuổi xuân chị ở chiến trường

Xế chiều đau yếu vết thương giày vò

Như cây già cỗi cằn khô

Đêm đông lạnh lẽo co ro thân mình

Trắng dòng cố đổ biển sâu
Chín chiều thương chín khúc đau chín chiều
Dòng thương vét cạn mùa yêu
Đoạn trơ đáy vẫn nhiễu điều phủ gương




 Mẹ ru con khúc ca dao 

Có con cò trắng bay vào trang thơ

Bồng bềnh chắp cánh ước mơ

Cõng hồn dân tộc neo bờ dân ca

Thuyền thơ sóng khỏa dập dình
"Hoa dâm" vỗ nhịp thậm thình khát mong
Can chi lòng phải dối lòng
Thơ tình không tuổi thắp hồng bến mơ.

 

Cái dòng địa chỉ lơ mơ
Chỉ còn sót lại hai từ đồng hương
Bi đông kỷ vật yêu thương
Cùng anh đi mọi nẻo đường còn đây


 Con ơi tháng bẩy đến rồi

 Lưng còng, sức yếu mẹ ngồi nhớ con

 Hoa tươi, lòng mẹ héo mòn

Tấm hình còn đó mà con nơi nào

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174, 175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng