Thứ tư, 24/06/2026,

Hoa tươi thơm quyện đất này
Tứ thơ Lục bát làm say hồn người
Xin dâng một lẵng hoa tươi
Nghiêng mình bên bóng cây đời cổ xưa

 
Từng mùa phượng đỏ qua dần
Đường trơn trượt té bao lần lấm lem
Tắm đêm trăng sáng thay đèn …
Nào ngờ bùn đất vẫn quen bám người …

  Nhớ hoa lòng chợt bâng khuâng
Canh khuya gối chiếc, đơn thân mơ màng
Thương thương, nhớ nhớ nhiều nàng
Đêm về mới chợt…bóng chàng lẻ loi.

 

 

 


 

Ước mơ những chặng đường dài
Em mang theo những văn bài hôm nay
Bầu trời lồng lộng chim bay
Em không quên nhé những ngày Đông Đô !
 

 

Hoa rừng vẫn đỏ ước mơ
Hương quê ấm lạnh tình xưa dạt dào
Trường Sơn cháy bỏng khát khao
Củ trong cánh võng nghẹn ngào buồn vui

Liễu mảnh mai dáng hao gầy
bóng loang mặt nước hồ đầy...Mắt Thu !

 
Bóng dài bước thấp, bước cao
Đổ nghiêng cả ánh trăng sao giữa trời
Chợ quê vẫn hiện bóng người
Đấu vừng, bơ lạc một thời quán xiêu.


 

Hoa vàng
Viễn mộng xa xôi
Này anh nguyệt lạnh
Phương trời ngàn sau

NGẮM nhìn đám rước tùng dinh
CẢNH người nhộn nhịp sân đình vui thay!
NHỚ ân đức Bác cao dày
THƯƠNG đàn trẻ nhỏ Bác hay cho quà

Bờ vai mượn dẫu một lần
Vẫn thầm mong ước như cần trăm năm
Dù là hi vọng xa xăm
Cho nhau thêm một chỗ nằm trong tim...

 
Trên trời lạc một cánh cò
Ru tôi cùng với bài thơ ướt đầm
Ngõ mòn lá phủ quanh năm
Vẫn còn tiếng guốc xa xăm gõ về.

    

Bảy mươi năm nếu trời cho
Qua sông gác mái con đò còn ai
Trăm năm cứ ngỡ là dài
Hoá ra chỉ gõ được vài trống canh.



Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165, 166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng