Thứ tư, 24/06/2026,


 Yêu thương hai tiếng gia đình

Vòng tay âu yếm nghĩa tình vẹn nguyên

Ai ơi nhớ lấy đừng quên

Giữ gìn hạnh phúc ấm êm cuộc đời

Một dây tắt nắng chiều tàn
Một dây thả ánh trăng vàng trên sông.
Một dây ngược sóng bềnh bồng
Một dây ngụp lặn giữa dòng nhân sinh.

 Nắng hanh cho nỏ đất cày

Trời buông rét nhẹ, bờ cây xạc xào

Đám bèo tàn lụi rìa ao

Cánh chim bạt gió lẫn vào trời xanh

 Con về trong tiết thanh minh

Viếng thăm cha giữa màu xanh đồng làng

Mộ cha một nấm bên đàng

Cỏ may giăng lối dọc ngang nỗi lòng


Cái thời măng đắng, khế chua
Nắm cơm sũng nước nắng mưa chia đều
 

Có ai muốn một vòng tay
Dịu dàng, ấm áp những ngày còn xa?
Có ai muốn một câu ca
Ngọt ngào êm ái như là hát ru?

 
Dù đi khắp bốn phương trời
Quê hương là mẹ trọn đời trong ta.

                                       

Đâu rồi sự nghiệp công danh
Đâu rồi được mất, tranh giành hơn thua
Một đời dãi nắng dầm mưa
Trời đem bão tố trêu đùa phận ai?

Những chùm sao nắng trên cành
Hương đưa ngào ngạt theo anh em về
Thành phố biển, một miền quê
Ai ai còn nhớ lời thề Núi Voi?**
 
 
Oằn mình sông tải phù sa
Tặng màu cho đất, tặng hoa cho người
Đất cằn vẫn biết sinh sôi
Quặn lòng thai nghén dâng đời mầm xanh


 
Trường Sơn khói lửa ngút trời
Ngã ba Đồng Lộc không vơi nghĩa tình
Bao nhiêu chiến sĩ hi sinh
Bao nhiêu bà mẹ tôn vinh Anh Hùng
Là đây một tấm lòng son
Ngàn năm mơ ước vẫn còn biếc xanh
Em sà vào giữa lòng anh
Đất trời cây cỏ bỗng thành... chao nghiêng !



Trước tiên Trước Trang [157 ,158 ,159 ,160 ,161, 162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ] Tiếp  Cuối cùng