Thứ năm, 25/06/2026,

Võng đay giờ trống chỗ nằm
Bà tôi lặng lẽ âm thầm theo ông
Nén hương thơm với tổ tông
Nhớ bà, lúa chín đầy đồng mà thương...

 

 Biết ai còn mộng… mà mơ?
Hoa xuân vẫn nở từng giờ đưa hương

 Tháng Ba rộ nở trắng xinh

Đầy vườn hoa bưởi hương trinh ngạt ngào

Em tôi  má ửng sắc đào

Hái chùm bông bưởi cài vào tóc xanh

Nỗi đời khuất bóng mẹ ta
Sắc hương mùng Tám tháng Ba héo thầm
Mẹ giờ nằm ở cõi âm
Câu thơ kính mẹ tứ trầm lạc rơi !
 
 
 

 Cắt từng lát nhớ phục sinh

Vuốt ve vết xước dỗ mình đợi ai

Bàn tay chị níu chiều phai

Bỏ buông ngần ngại nghiêng vai gánh buồn

Nghìn năm tiết nghĩa cao sang
Tôn thần kính thánh lại càng thương nhau
Giữ hương hoa trái sắc màu
Trống rung hòa nhịp bắc cầu con tim…

 
 

 Hôm nay mồng tám tháng ba

Có người tìm đến tặng quà mừng em

Bấy lâu đã rủ cánh rèm

Bấy lâu đã khép buồng tim hững hờ

 

Áo dài em gái đi qua
Làm bao ánh mắt thướt tha uốn vào
Bờ cong cong đến nôn nao
Gió mềm bay để xôn xao góc trời

 

 Nhân ngày PHỤ NỮ hôm nay

Lòng tôi rung động nhớ ngày tuổi thơ

Tiếng ru Mẹ nựng ầu ơ

Bao năm rồi - đến bây giờ vẫn ngân

Tình yêu ủ chín niềm vui
Hương thơm gạo mới, than vùi câu ca:
Trâu ta ăn cỏ đồng nhà…
Cháu con quần tụ cả ba gian cười


 Hoa đầu mùa đã nở rồi

Tìm người xưa sớm nay ngồi nơi đâu

Hoa rơi lấm tấm mái đầu

Lang thang lạc đến bên cầu nhịp cong


Ngàn năm xuân vẫn đơm nhành
Vẹn nguyên khí sắc chân thành bao dung
Hoạ cùng xuân chữ Thủy chung
Nâng niu quý trọng vô cùng xuân ơi

Trước tiên Trước Trang [145 ,146 ,147 ,148, 149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ] Tiếp  Cuối cùng