Không là con gái Bắc Ninh
Em là quan họ quê mình đấy thôi
Phường mình Giếng Đáy đẹp tươi
Sao còn bèo dạt, mây trôi phương nào?
Bước chân chạy khắp cả làng
Mồ hôi lã chã từng hàng, mẹ ơi !
Con khôn… mẹ đã về trời...
Đỏ màu hoa gạo trọn đời nhớ thương.
Tháng 3,
Trổ bông
Mộc Miên*
Pơ - Lang*
Ngôi nhà trong trái tim ta
Đó là mái ấm chan hòa bình yên
Tuổi thơ mộng đẹp thần tiên
Suốt đời không thề nào quên dễ dàng
Giao mùa Xuân Hạ - tháng ba
Ong đi tìm mật phấn hoa cạn rồi
Chớm hè hoa gạo đỏ trời
Chùa nghiêng mái cổ thưa người vào ra
Nồng nàn hương bưởi trắng trong
Vấn vương kỷ niệm lửa hồng gợi trao
Tím xoan chung thủy ước ao
Cung đàn nhịp phách ngọt ngào ngát hương
Mưa phùn ướt gió tháng ba
Mưa cay mắt nhớ, mưa nhoà môi thương
Mưa buông mờ ảo nẻo đường
Tím xoan bịn rịn, vấn vương gạo hồng
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Bến không chồng vẫn ngậm ngùi xót xa
Một thời trên đất nước ta
Núi rừng xơ xác thật là tang thương