|
|
|

NHỚ MONG (Ngày 06/03/2017 03:03:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NHỚ MONG
(Nhân ngày phụ nữ 08/03)

Hái hoa để tặng mình đây
Chẳng tặng ai héo trên tay mình cầm
Vắng mình nhớ tháng nhớ năm
Nhớ mình xao xuyến trong tâm bồi hồi
Nhớ mình lắm lắm mình ơi !
Đôi ta góc bể chân trời nhớ nhau
Hẹn ngày mồng tám năm sau
Mình về ta sẽ tặng nhau bông hồng
Bây giờ nén nhớ trong lòng
Hoàn thành nhiệm vụ kẻo không bằng người…
Ở nhà con khỏe vui tươi
Chăm ngoan học giỏi nên người mai sau
Mong mình ngày cạn đêm thâu
Chờ ngày hội tụ cùng nhau sum vầy
Xuân Ngọc
|
|
|

YÊU - NGẮM Gửi Diễn đàn lục bát (Ngày 06/03/2017 03:03:52 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
YÊU
.jpg)
Yêu hè phượng đỏ thân thương
Yêu tà áo trắng sân trường em bay.
Yêu mái tóc bồng bềnh mây
Yêu đôi mắt biếc làm say lòng người.
Yêu môi đỏ miệng xinh tươi
Yêu hàm răng trắng nụ cười em duyên .
Yêu đôi má lúm đồng tiền
Yêu dáng mềm mại dịu hiền nết na
Yêu em yêu hơn cả ta
Yêu em yêu thích bông hoa em cầm .
Yêu em trong dạ sáng tâm
Yêu “ căn lều ấy’’ giam cầm tim tôi.
Yêu nhiều lắm mãi không thôi
Yêu có lệch đất nghiêng trời vẫn yêu
Yêu dù thân xác tiêu điều
Tình yêu ta mãi xuôi chiều bên nhau
NGẮM
Ngắm nhìn hạt ngọc sương mai
Trắng trong đọng cánh nhụy đài hoa đêm.
Ướt đầm bờ cỏ non mềm
Giọt rơi lòng giếng ngọt êm ru hồn .
Vườn chìm sâu giấc mê luôn
Cây bâng khuâng dạ lá bồn chồn tay .
Cành cao trái chín vờn mây
Mùi hương nhan nhát cuồng quay đất trời.
Sáo ngân gọi gió lả lơi
Đàn nằm thả mộng trống phơi điệu trầm.
Cung buông khúc gọi tri âm
Phím dây hòa quyện thúc mầm vươn cao.
Động tuôn nhựa ứa dâng trào
Hồn mê mẩn bước rơi vào thâm cung.
Cây lay gốc ngả nghiêng rung
Hoa buông cánh thả quả cùng múa reo.
Dừng chân nghỉ giữa đỉnh đèo
Ngắm rừng cây rậm cheo leo giữa trời !
Chu Long
|
|
|

CÕI MỘNG ĐÊM XUÂN (Ngày 06/03/2017 09:03:47 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)
CÕI MỘNG ĐÊM XUÂN

Mơ màng trong cõi mông lung
Sương gieo trên lá, nửa chừng buông lơi
Lay bay mưa thấm đất trời
Niềm bâng khuâng dậy lòng người đêm xuân
Tìm đàn, tiếng dế rì rầm
Vạc kêu sương, vọng khi gần, khi xa
Lạnh theo ngọn gió la đà
Chồi non nảy lộc, lá già vấn vương
Quyện vào bóng tối đượm hương
Ánh trăng soi tỏ, nẻo đường mờ xa
Trở trăn, thao thức canh gà
Mơ màng cõi mộng, la đà đêm xuân!
05/03/2017
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|

Tìm Đâu (Ngày 06/03/2017 04:03:18 - Gửi bởi: Phạm Văn Xuân - Địa chỉ: Kẻ Sặt Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 001666648972)
TÌM ĐÂU
.jpg)
Tìm em ở phía chân trời
Chỉ nghe gió thoảng nụ cười hư không
Tìm em ở cuối dòng sông
Mới hay môi thắm má hồng đã xa
Người ta tìm thấy người ta
Tôi tìm chỉ gặp ngày xa... ngái ngày.
Phạm Văn Xuân
|
|
|

NÓI VỚI EM (Ngày 05/03/2017 08:03:30 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )
NÓI VỚI EM
( Vui ngày 8/3 )

Đã ngày mồng tám tháng ba
Em ơi anh quyết trông nhà nấu cơm
Ra vườn rút một bó rơm
Nấu cơm gạo tám lừng thơm khắp nhà
Rồi anh sẽ cắm lọ hoa
Để bàn trang điểm người ta vui cười
Đến bữa khe khẽ lời mời
Em ơi ... em hãy dừng chơi, cơm này
Em sẽ thoải mái cả ngày
Đi mua đi sắm liền tay rồi về
Việc nhà anh liệu mọi bề
Chỉ muốn ngày Lễ, em về em vui ...
Trần Duy Hạnh
|
|
|

Mơ (Ngày 05/03/2017 07:03:31 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kệnh Lê Chân hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
MƠ

Gửi vào tiếng gió làn mây
Với bao nỗi nhớ tháng ngày khát khao .
Mơ đêm cùng ngắm vì sao
Thiên Hà thả xuống rơi vào mắt em .
Mơ màng được ngắm vườn đêm
Mơn man bờ cỏ xanh êm mượt mà .
Bàn tay ve vuốt cánh hoa
Nâng niu hạt ngọc sương ngà lung linh.
Ngắm trông mặt Nguyệt hữu hình
Vén mây lảng bảng khoe mình trong gương.
Đóa hoa thơm tỏa ngát hương
Cùng say ngây ngất cái thường nhân gian.
Được thả hồn để hòa tan
Trộn cùng hương vị muôn vàn …cái mơ ...!
GIẤC MƠ
Đêm chìm trong giấc chiêm bao
Bóng ai thấp thoáng vườn đào thả mây
Lời yêu thương tiếng êm bay
Nửa tỉnh mời gọi nửa say bắt đền.
Âm nghe sao lạ mà quen
Dịu dàng tha thiết chút ghen dỗi hờn.
Làm thân tâm dạ bồn chồn
Dội vào tim một nỗi buồn vu vơ.
Chòng chành nhịp bước hững hờ
Bồng bềnh hồn lạc thẫn thờ… mình thôi .
Giấc mơ ơi …trốn đâu rồi …
Xin quay trở lại cho tôi tìm vào …!
MƠ TRĂNG
Phất phơ ngọn gió chiều thu
Mặt hồ gợn sóng vỗ ru mạn thuyền.
Cỏ bờ xanh mượt tự nhiên
Non tơ mềm mại phủ miền thiên thai.
Mây màu tím phủ bờ vai
Sợi long lanh dệt thả dài dịu êm.
Chiều tà nắng xuống mượt mềm
Đưa hoàng hôn ngủ cho đêm tỏ tình.
Chị Hằng buông áo khoe mình
Nõn nà như ngọc thân hình ngất ngây.
Làn hương trăng tỏa thấm đầy
Tràn nhân gian khắp hồn say mơ màng.
Ta ngồi đây ngắm trăng vàng
Thầm mơ có được bóng nàng bên ta .
Rượu tình hồng đượm rót ra
Tim hồn hai kẻ giao hòa cùng nhau.
Chu Long
|
|
|

HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG (Ngày 05/03/2017 05:03:24 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
HẸN VỚI NGƯỜI DƯNG

Tình cờ gặp ở Hội Lim.
Người như chút nắng lóe lên cuối ngày.
Để ta như dại như ngây,
Suốt đêm trằn trọc hao gầy ánh trăng.
Người ơi sao lại nỡ rằng,
Đem gieo nỗi nhớ, đem giăng tơ lòng.
Thuyền không còn đậu bến sông,
Câu ca giờ cũng theo dòng nước trôi.
Hoàng hôn tím sẫm bến rồi,
Ngày dần khép lại, cuộc chơi đã dừng.
Người Dưng, ơi hỡi Người Dưng,
Miếng trầu đã nhận, xin đừng quên nhau.
Lê Hải Châu
|
|
|

BẾN ĐỢI (Ngày 05/03/2017 06:03:53 - Gửi bởi: Lê thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh. Bình giang Hải. Dương - Điện thoại: 01686490389)
BẾN ĐỢI

Bến quê thuyền lặng mưa rơi
Sóng buồn không hát vỗ lời hờn ghen
Người xưa ơi nhớ hay quên
Bóng quê vẫn đợi hình bên kia bờ
Mỏi mòn sớm đợi chiều chờ
Gom bao nỗi nhớ thẫn thờ cô đơn
Mượn ai nhặt hộ nỗi buồn
Gửi về chốn ấy chôn niềm ...hư.....vô ?
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Lời ngỏ (Ngày 04/03/2017 11:03:05 - Gửi bởi: NGUYỄN HUY KHÔI - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
LỜI NGỎ

Có gì đâu nhẻ?...mà "lo"
Nào ai quở trách MÊ THƠ?...mà ngờ
Trái tim đâu phải "khù khờ"
Khi lòng ấm sáng xanh mơ dặm dài (!)
Cùng nâng niu giọt nắng mai
Thúc mầm thơ trổ lộc đài thanh thơm!
Xuân Đinh Dậu
2017
NGUYỄN HUY KHÔI
|
|
|

TÌNH XƯA (Ngày 04/03/2017 09:03:05 - Gửi bởi: Trần Duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông Hải 1 -Hải An -HP - Điện thoại: )
TÌNH XƯA
Tình xưa nghĩa cũ em ơi
Thoáng đấy mà đã xa thời chúng ta
Cái thời nhà cách gần nhà
Khuya đêm động khẽ tiếng gà sang canh
Vô tình cũng chỉ do anh
Một câu hỏi khó … mà đành xa nhau
Mỗi khi vào độ hương cau
Đọc dòng thư cũ nhói đau tim này
Một thời nhung nhớ đắm say
Bởi người đùa bỡn mà thay đổi lòng
Giờ đây tâm trí rỗng không
Sống đời cô quạnh mà mong ước điều
Muốn được trở lại thời yêu
Đò ngang cách trở, nắng chiều đã qua
Năm tháng đã trở nên già
Thời gian vùn vụt trôi qua mất rồi
Chỉ còn day dứt trong tôi
Tình xưa đã mất, tình người đa đoan …
Trần Duy Hạnh
|
|
|

Ngu ngơ (Ngày 04/03/2017 12:03:03 - Gửi bởi: Lê Thị Phưng Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01686490389)
NGU NGƠ

Con tim đôi lúc dại khờ
Ngu ngơ từ thưở làm thơ mất rồi
Díu dan câu chữ người ơi
Chỉ vì mộng mị một đời yêu thơ .
Lê Thị Phương Nõn.
|
|
|

Thơ lục bát (Ngày 03/03/2017 07:03:52 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX7 - Đông hải 1 - HẢI AN - Hải Phòng - Điện thoại: )
CÔ ĐƠN

Đi trên lối cũ năm nào
Nhớ người xưa ấy không sao tương phùng
Cô đơn đi đến tột cùng
Mà không có được người chung trên đường
Bởi lúc ngời sắc đậm hương
Lả lơi ong bướm với phường dối điêu !
Năm tháng đã ngả về chiều
Còn đâu đoan chính để yêu... một người .
( 02/3/2017 )
Trần Duy Hạnh
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140, 141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp Cuối cùng |