Thứ năm, 25/06/2026,

Xa quê mấy chục năm rồi
Đầu làng chẳng thấy đỏ trời tháng Ba
Về đâu năm tháng phôi pha
Về đâu dáng gạo, dáng bà về đâu?



 
 
 

    

 Hãy về Đồng Tháp quê mình

Hòa trong Lễ hội lung linh Sen hồng

Thắm tình non nước tươi trong

Bưng biền sen đã mênh mông tự hào

Xưa giàn hoa giấy nhà em
Như muôn cánh bướm bên thềm đung đưa
Đỏ tươi mỏng mảnh như tờ
Dãi dầu sớm nắng chiều mưa vẫn bền

 

 Thuyền em về cuối con sông

Nước phù sa chảy cản cong mái chèo

Hoàng hôn nhuộm đỏ sông chiều

Dùng dằng sóng đẩy thuyền theo bến nào?

 Sổ lồng, sáo đã sang sông

Có người ngơ ngẩn ước mong bay cùng

Về miền Kinh Bắc thủy chung

Da diết Quan họ, vui cùng Hội Lim

Đơn thân nước mắt trào tuôn
Cây khô lá rụng nỗi buồn đầu thai
Đơn thân đêm vắnsg thở dài
Thế gian thương “nón không quai” tròng trành !
 

 

Chí công liêm chính kiệm cần
Tu nhân tích đức, mực cân rạch ròi
Vườn công hoa lá tốt tươi
Kết đoàn giữ vững con ngươi mắt mình

 

 Tôi giờ...ngồi với mình thôi

Em giờ, lạc lối tình ơi đừng về.

Tình tôi...theo gió tứ bề

Theo mây tám hướng sơn khê nhuộm hồn


OẢN TÙ TÌ

Ghét anh
cứ oản tù tì
Lúc nhàn rỗi quá,
ù lì mặt ra
Khi buồn
vẻ lại thật thà
Rộn vui,
chân khéo nhởn nha ruộng đồng.

 Rượu tình dốc cạn cho say

Uống đi sợ lỡ mai này không nhau

Chạm ly khe khẽ kẻo đau

Tàn đêm để biết ngày sau có còn...


 Biển hồ thăm thẳm... bồ câu

Tôi rơi xuống đáy mà đâu biết... chìm

Cái ngày cuồn cuộn sóng tim

Ngây thơ gã ngố lịm lìm lỡ chân

Người ơi ! Về với Hưng Yên
Ngất ngây hương nhãn mà quên lối về
Phù sa bồi đắp thành quê
Chuyện tình trên cát triền đê sông Hồng


Trước tiên Trước Trang [133 ,134 ,135 ,136, 137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ] Tiếp  Cuối cùng