Thứ sáu, 26/06/2026,


Đời em như cánh chim bay
Lao vào trận chiến cả ngày gió mưa
Mộng mơ trăng gió dư thừa
Xin buôn bán chữ cho vừa thế gian


Cả làng cuộc sống gieo neo
Bố thì bỏ xứ chốn nghèo nơi xa
Mẹ thì để con cho bà
Đi làm “vú già” kiếm gạo nuôi con…

 

 Chiều rồi nắng ngả theo cây

Vương vương còn mấy sợi ngày nữa thôi

Ngẩn ngơ thả bước là tôi

Lang thang bước phía cuối trời là em 

 Tôi về gõ cửa thời gian

Tìm em và chút nắng vàng thu xưa

Tìm trong sương khói giăng đưa

Mà nghe hương tóc em vừa đâu đây


Cỏ mềm
ngủ dưới lưng ta
Trời đêm,
mấy giọt sương sa
nụ hồng

Cất lên khúc hát mẹ ru
Nhọc nhằn quẩy cả sắc thu vào chiều
Thân cò lặn lội liêu xiêu
Chong chong thao thức buồn nhiều hơn vui

 Độ nàng mà chẳng độ ta

Tửng tưng nòn nõn lướt qua để rồi

Trông kìa cái mắt, cái môi

Ba vòng ngúng nguẩy, lạy giời khổ không

 Bây giờ bàn chuyện chân quê

Người đời cười nụ lại chê ấm đầu

Quê ta ngõ trước vườn sau

Làm chi còn cảnh hàng Cau Liên Phòng


Vung tay xé toạc đêm dài
Trần gian quá chật tìm ai dại khờ
Quên đi ngoan nhé đừng ngờ…
Ta xin từng nỗi mong chờ ngừng đau...


 

 Tương tư cong khúc độc cầm

Lời yêu như mật trao nhầm mà đau

Bao mùa lạc mất tin nhau

Trầu xanh ngơ ngác, tủi cau héo già

Mắt ai ủ chín men trời
Xiêu đình đổ quán mà lời chẳng trao
Hoang sơ một cõi vườn đào
Quá giang không biết lối vào nông sâu

Mẹ tôi (Hỗng Ngoãn)  (10/06/2023)
Mẹ tôi giờ chẳng tinh nhanh
Nhưng tình thương mẹ vẫn dành phần con
Dạy con đạo hiếu vuông tròn
Tình yêu mẹ mãi theo con tháng ngày

 
Trước tiên Trước Trang [121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132] Tiếp  Cuối cùng