Thứ sáu, 26/06/2026,


  Tối nay qua ngõ nhà em

Mong tìm lại dấu chân quen ngày nào

Ngước lên ngút mắt nhà cao

Người xưa… nào có đâu nào… thấy đâu!


Bến xưa sương khói nhạt nhòa
Thuyền xưa lạc giữa phong ba biển đời…

 

 Đường về quê chị - qua đò
Quán nghiêng ngõ chợ, rét co rúm chiều
Đâu rồi bóng chị liêu xiêu?
Chợ tan về vội bước liều đường trơn

Tiếng gì? Thầm thĩ, vân vi
Lạc nhau… giờ tiếc xuân thì vụt qua.
Người ơi ! Đừng vội chia xa
Bóng nghiêng chưa ngả… mùa hoa vẫn còn.

 Từ ngày mình phải lòng nhau

Va đâu cũng thấy có câu thơ tình

Dáng mềm xinh, vóc mềm xinh

Khô như nắng quái cũng hình như yêu

 Sương mai còn đọng trên cành

Đếm bao nhiêu giọt ... thôi đành lặng im

Nỗi niềm sâu kín vào tim

Tàu đi biệt xứ hoa Sim xa vời

Thu đang dát bạc trên đồng
Lá vàng đã trải đường trông lối về
Thương thay bóng hạc bên đê
Cho cây trở lại miền quê đất làng


 

Tôi về yêu lại rạ rơm
Ngày mùa hối hả nồng thơm xóm làng
Mừng vui nhìn hạt thóc vàng
Bà con hôm sớm sẩy sàng nắng mưa

 Trung thu ngày sắp đến nơi

Quả hồng chín mọng để rồi xuyến xao

Đu đưa mấy trái bưởi đào

Quả na mở mắt đón chào chúng em

Cảm Thu (Kim Phượng)  (25/09/2023)

 Lá thu không thể thôi bay

Vàng thu không chỉ làm say một người

Mở lòng thương với đất trời

Giận khi dông bão, giận rồi lại qua.

Vầng trăng ở mãi trời xanh
Có còn nhớ lúc đậu cành tre cong
Hẹn ai đến quãng đường vòng
Để trao lời hứa nuôi trong đợi chờ

 

 

 Nước đong đầy ắp trái dừa

Sáng ra lành lạnh, gió mưa nhập nhằng

Sông Ngân giờ đã nằm ngang

Tua Rua mọc lại, trái bàng vàng chanh

Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115, 116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp  Cuối cùng