Thứ sáu, 26/06/2026,

Giao mùa Lâm Viên)  (24/10/2023)

 Se se thu quá lẹ làng

Sáng nay sót mấy lá vàng chưa rơi

Hương thu vẫn tỏa bời bời

Gió thu vẫn nói ngàn lời tiễn đưa

Đêm thu thao thức, canh chầy
Sao khuya một bóng ngẩn ngây giữa trời.

 Thênh thang trời rải mây lành

Liu riu gió bấc, nắng hanh vỗ về

Vệt bùn ở bến sông quê

Gió hanh khô thổi bốn bề giòn tơi

Biết rằng không phải tự dưng
Hai ta đứa biển, đứa rừng cách xa
Gom ngày đẹp nắng làm hoa
Ướp hương ta gửi làm quà thu sang.


 
Tóc dài em thả hương chanh
Những đêm trăng sáng em hành hạ tôi
Em lớp tám tôi lớp mười
Ngày ngày hai đứa sánh đôi đến trường

 Mấy ngày làm vợ, làm dâu

Cả đời vuốt nghẹn, bạc đầu ngóng trông

Chị không hóa núi, hóa sông

Hóa làn mây trắng bềnh bồng ngàn năm

 Đầu làng quán lá gốc đa

Một mình ta chút quả hoa bán hàng

Mớ ba mớ bảy xênh xang

Chõng che bày đặt miên man quả mời

Để rồi trời đổ mưa tuôn
Xát vào em cả tâm hồn lệ chan
Lửa tình chưa thắp đã tàn
Tiếng yêu chưa ngỏ đã tan cuộc tình

 
Vết nay lở, vết mai bồi
Ngổn ngang bùn đất chôn vùi thanh xuân
Vết nào bầm dập bàn chân
Ngày đi còn lấm bụi trần mẹ ơi

 

 Đường khuya vọng tiếng chổi tre

Quét dài trên phố đêm hè nóng oi

Đèn đường hòa ánh trăng rơi

Soi nghiêng bóng đổ theo người lao công


 Việt Nam phụ nữ tự hào

Tài hoa trí dũng má đào hùng anh

Sẵn sàng thi thố đua tranh

Việc nhà việc nước chức danh góp phần

Không tài gánh vác non sông
Cũng mềm nhung lụa mát chồng ấm con
Phải đâu ai cũng vuông tròn
Bao người lẻ phận trôi mòn tuổi xuân

 
Trước tiên Trước Trang [109 ,110 ,111, 112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ] Tiếp  Cuối cùng