|
|
|

NGHỀ EM YÊU (Ngày 08/08/2017 07:08:27 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
NGHỀ EM YÊU

Mùa xuân cây lá đâm chồi
Phủ xanh trời đất núi đồi đồng quê
Xuân sang ai nấy đều về
Ngôi nhà yêu quí xum xuê đào hồng .
Còn em Xuân Hạ Thu Đông
Bốn mùa khắp phố nhộn dòng người qua
Gom từng nhánh cỏ cành hoa
Quét từng mảnh vỡ sao sa ngoài đường .
Đông về rét lạnh thấu xương
Nắng hè đổ lửa … đêm trường sương rơi
Con đường dưới ánh sao trời
Trên từng nhát chổi em khơi nhẹ nhàng .
Bàn tay em thả dịu dàng
Làm cho sáng đẹp nét sang của nghề…
Dù cực nhọc em vẫn mê …
Chu Long
|
|
|

CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG (Ngày 07/08/2017 08:08:44 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG

Hai bên cha mẹ ta nghèo
Lênh đênh mặt nước, gieo neo vạn chài
Người đời cấy lúa trồng khoai
Ruộng trong vui gặt, ruộng ngoài hái dâu
Bên hiên còn có giàn trầu
Sân nhà còn có buồng cau để dành
Chúng mình duyên phận mong manh
Gửi con thuyền nhỏ rập rình mạn sông
Lắm khi buồn đến se lòng
Chống thuyền anh ghé bến sông tìm Người
Giúp em chăng lưới để phơi
Giúp em sửa lại chỗ ngồi tựa lưng
Giúp em buộc lại sợi thừng
Vui vì hai đứa lại chung một thuyền
Có hôm ở lại cùng em
Cả hai cùng tựa mạn thuyền đếm sao
Mùa Xuân rực rỡ hoa đào
Em buồn, em chỉ ước ao lên bờ
Với tôi chỉ biết làm thơ
Giúp em ước nguyện lên bờ đành thôi
Lê Hải Châu
|
|
|

Cánh cửa mùa thu (Ngày 06/08/2017 08:08:47 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
CÁNH CỬA MÙA THU
.jpg)
Lạ kỳ cái giống Cúc Quì
Rực vàng suốt quãng bờ đê cuối làng
Mùa Thu mới ngập ngừng sang
Cải chưa nhú đọt, lá bàng còn xanh
Mưa đêm dồn nước về nhanh
Lục Bình trôi nổi bồng bềnh mặt sông
Lúa vừa mới trỗ trên đồng
Nước mưa đầy bể, Trầu Không kín giàn
Gần xa tiếng trống nhặt khoan
Cổng trường rộng mở, nắng tràn tầng cao
Khóm Sen vừa mới rũ tàu
Mấy bè rau muống ao sâu đã già
Mướp giàn cũng đã tàn hoa
Chuồn chuồn chỉ lượn tà tà góc ao
Chiều hôm lại đổ mưa rào
Sáng ra lại nắng gắt gao mệt người
Cái mùa như thật như chơi
Chỉ riêng mưa gió đúng trời Mùa Thu
Lê Hải Châu
|
|
|

THĂM BẾN ĐÒ XƯA (Ngày 05/08/2017 05:08:30 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
THĂM BẾN ĐÒ XƯA

Bên sông anh nhớ bến đò
Nơi xưa mình đã hẹn hò cùng nhau
Sông sâu nay đã bắc cầu
Đò ngang xa bến biết đâu mà tìm
Bao năm bươn chải nổi chìm
Về thăm bến cũ con tim bồi hồi
Nhìn sông lặng lẽ nước trôi
Lẻ loi trên bến anh ngồi nhớ em.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

NGƯỜI DƯNG (Ngày 04/08/2017 09:08:26 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGƯỜI DƯNG

Người dưng không bỏ bùa say
Mà sao nhung nhớ thế này người dưng ?
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Hẹn thề muối mặn, cay gừng thương nhau
Xa nhau lòng sót dạ sầu
Người dưng ơi! Có thương nhau tìm về
Yêu nhau giữ trọn câu thề
Răng long đầu bạc không hề phôi phai
Thuyền quyên gái sắc trai tài
Sánh duyên như trúc với mai diễm kiều
Chim trời cá nước tình yêu
Gặp nhau hạnh phúc… Kim, Kiều nên duyên
Xuân Ngọc
|
|
|

Chùm Thơ Lục Bát của Lê Thị Phương Nõn (Ngày 04/08/2017 06:08:23 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
Chùm Thơ Lục Bát của Lê Thị Phương Nõn

QUÊ MẸ
Ngước nhìn quê mẹ thêm yêu
Chiều quê khói tỏa lam chiều đẹp sao
Mây vờn cánh gió lao xao
Ầu ơ tiếng mẹ ngọt ngào tình thu .
CHÂN QUÊ
Em là cô gái tỉnh đông
Mặn mòi hiền dịu má hồng duyên ưa
Dẫu rằng dầu giãi nắng mưa
Vẫn duyên dáng tựa bóng dừa quê hương
THU VỀ
Thu về rồi đấy anh ơi
Heo may se lạnh một trời nhớ nhung
Nắng hôn đôi má em hồng
Em gom sợi nắng để hong tình nồng
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Giá như (Ngày 03/08/2017 06:08:21 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
GIÁ NHƯ
Giá như Em sẽ quay về
Tôi ra cuối quãng bờ đê đợi chờ
Cái hồi trong trắng ngây thơ
Có ai học hết chữ ngờ em ơi
Đến khi em đã đi rồi
Thì tôi mới biết là tôi đã nhầm
Cái hôm hàng họ về thăm
Có người đứng cạnh nói thầm với tôi
Rằng em đã có… ấy rồi
Hôm nay bên ấy về chơi thăm nhà
Thảo nào có rượu, có hoa
Thảo nào có cả bánh quà xênh xang
Tôi ra đứng ở cuối làng
Lòng riêng trăm sự trái ngang dày vò
Thế rồi tôi bắt ô-tô
Nhắn em hai chữ:Không ngờ- rồi đi
Em nghe chẳng hiểu chuyện gì
Tìm tôi, tôi đã bỏ đi mất rồi
Chao ôi là nước mắt rơi
Em cười, em khóc, thế rồi dần xa…
Cái hôm tôi trở lại nhà
Có lời nhắn lai:Em ra thị thành
Nhắn rằng em vẫn yêu anh
Cái người bữa đó bên cành họ xa
Em không thể ở lại nhà
Làm thân con gái tránh xa tỵ hiềm
Đến nay tôi vẫn đi tìm
Bóng em giờ lẫn bóng chim cuối trời
Lê Hải Châu
|
|
|

Tặng (Ngày 03/08/2017 12:08:21 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình giang Hải dương - Điện thoại: 01686490389)
TẶNG

Gói thương em gửi tặng anh
Tặng anh cả khoảng trời xanh thu về
Gói tròn kỷ niệm em vê
Tặng anh cả những ước thề xuân xanh
Thu yêu vương sợi tơ mành
Vướng vào ánh mắt long lanh dịu hiền
Tặng anh bến đợi thuyền quyên
Tặng anh cả một suối miền yêu thương
Vòng tay ôm ấp canh trường
Tặng anh nụ ái mến thương đong đầy
Tặng anh giây phút nồng say
Lửa tình ngọt lịm ngất ngây hương nồng
Tặng anh nỗi nhớ niềm mong
Tình em xin vẹn chữ đồng ...khắc tâm .
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

Những giấc mơ hoa (Ngày 02/08/2017 12:08:59 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
NHỮNG GIẤC MƠ HOA
Ban ngày vào mạng để chơi
Đêm mơ lại được gặp người tri âm
Bạn bè cốt ở chữ Tâm
Mơ chi những chuyện Sắt- Cầm kỳ duyên
Chẳng mơ mình được gặp tiên
Chỉ mơ gặp được bạn hiền kết giao
Mấy hôm trời đổ mưa rào
Nhớ nhau nhấp chuột khó vào mạng thay
Ngày ra tựa cửa hết ngày
Đêm ôm gối chiếc buồn thay là buồn
Cách nhau vạn thủy thiên sơn
Hỏi người trong mộng có còn nhớ ta
Chỉ là những giấc mơ hoa
Dẫu rằng như thực, vẫn là Người mơ
Lê Hải Châu
|
|
|

ĐOẢN KHÚC THU (Ngày 01/08/2017 11:08:20 - Gửi bởi: nguyen Huy Khoi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vi Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
ĐOẢN KHÚC THU
.jpg)
Xa trông một lá thuyền trôi
Hanh heo bờ bãi cuối trời thu sang
Tản Viên ngả bóng Đà Giang
Nước xanh ngăn ngắt lênh loang bóng chiều!
Phất phơ trắng dải bông lau
Nước rong,bìm bịp kêu nhầu hoàng hôn!
Lối vè,nhớ gót chân son
Người đi,...bỏ lại héo hon tháng ngày?!
Lần lần bấm đốt ngón tay
Thời gian bạc phếch mây bay trắng đầu!
Trời xanh không một gợn nhầu
Mà nghe trong dạ thu sầu biệt ly?!
Mải mê sa chốn kiêu kỳ
Em ra phố thị...mấy khi nhớ làng?
Heo may chờn chợn hôn hoàng
Nghe lòng tan nát bẽ bàng...duyên xưa!
Sông trôi bồi lở...chèo khua
Thu nhầu nhĩ vạt nắng thừa bỏ không?!
Gió lành vẫn thổi bên sông
Mắt buồn thương ngọn cải ngồng ngậm sương!
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

VÀO THU (Ngày 01/08/2017 08:08:03 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa - Điện thoại: 0968635073)
VÀO THU

Trời đang sắp sửa vào Thu
Sương mù lẫn với mây mù bâng khuâng
Chim bay chấp chới tầng không
Đâu đây hương vị Nhãn Lồng thơm xa
Khói lam quấn quít mái nhà
Em ơi giờ đã dần qua nắng hè
Ừ thôi, tạm biệt tiếng Ve
Gói bao kỷ niệm bạn bè, người thương
Phượng thôi đỏ những sân trường
Nghe heo may đã vấn vương dặm dài
Thị vàng thơm ngõ nhà ai
Đã nghe câu kết cho bài: Vào Thu
Lê Hải Châu
|
|
|

CHIỀU QUÊ (Ngày 31/07/2017 03:07:30 - Gửi bởi: Hồ Thị Thư Dinh - Địa chỉ: 21/20/29 Lê Công Phép, An lạc, Bình Tân - Điện thoại: 0904810620)
CHIỀU QUÊ
.jpg)
Quê tôi đất gọi Cửu Long
Bốn mùa trái chín một dòng sông xanh
Nhà sàn, vách mái lợp tranh
Dân lành áo vải quẩn quanh ruộng cày
Chiều chiều ráng đỏ trời tây
Cánh cò trắng điểm lượn bay ngang nhà
Khói lam tỏa uốn la đà
Râm ran bếp lửa ngân nga câu hò
Song loan gõ, nhị cầm so
Sáu câu vọng cổ, âu lo hóa mòn
Thấu lòng, tai ngóng trăng non
Ẩn thân bụi trúc, gió lòn đong đưa
Hai mùa, mưa nắng, nắng mưa
Chân thành giản dị ngàn xưa tới giờ
Cơm nghèo nuôi lớn hồn thơ
Thấm nhuần nghiên bút , mộng mơ rót vần
Quê hương là chữ nghĩa ân
Quê hương là chốn thanh bần an vui
Quê hương là mẹ yêu ơi
Quê hương là mãi trong tôi bóng hình
26/7/2017
Thu Phong
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105, 106 ,107 ,108 ] Tiếp Cuối cùng |