Thứ bảy, 27/06/2026,

Bỗng nghe sóng sánh mây trời
Đáy ly hứng chật bao lời bão giông
Ngất ngư hớp cả nắng hồng
Hẹn nhau về chỗ người mong nhớ người.



 Trở về miền đất phù sa

Nơi đây có một ngôi nhà đơn sơ

Đã từng ôm ấp tuổi thơ

Với bao kỷ niệm đến giờ còn nguyên

 Cùng em trờ lại bến xưa

Bao nhiêu kỷ niệm còn chưa phai nhòa

Nơi từng hò hẹn đôi ta

Những chiều em đợi anh qua sông này

Vào chùa xem tượng đứng ngồi
Ra đền nghe Sấm Trạng hồi hiển vinh
Chắp tay lạy cụ Trạng Trình !
Tỉnh rồi vẫn thấy chỉ mình với ta...


Chiều rơi (Liên Vũ)  (28/11/2023)

 Dòng sông xanh thẳm chiều rơi

Bơ vơ cánh nhạn giữa trời đơn côi

Con thuyền lẻ bóng trôi xuôi

Mịt mù sông nước... vợi vơi nỗi lòng...

Đồng làng giờ chẳng màu sen
Công ty xí nghiệp mọc lên chọc trời
Lời ca sâu chuỗi mồ hôi
Gặp trong câu hát mẹ tôi thân cò.
 

Ngược xuôi Thanh Hoá một miền
Đường mòn nay đã nối liền nơi nơi
Bồng con xuống chợ noọng ơi
Xa xôi vẫn nhớ một thời gian lao



 Trời còn mờ ảo bờ cây

Đã nghe chim hót mở ngày vườn bên

Đường thôn dần tắt ánh đèn

Mặt trời nhúc nhắc bò lên rõ dần

Mẹ tôi (Trang Nhung)  (26/11/2023)
Bão giông xen lẫn cuộc đời
Gồng ghênh sớm tối, ngược xuôi đêm ngày
Bát cơm vội, quả cà cay
Thương con mưa xối, nắng say nhọc nhằn…

 Con đò neo đậu bến quê

Chờ ai đi mãi không về đò ơi

Thời gian qua đã lâu rồi

Đò kia vẫn nhớ một người... là anh

Em như trái chín đầu mùa
Cười xinh như thể bỏ bùa người ta
Anh quê kiểng đến thật thà
Trời cho một chút đào hoa mẽ ngoài

 Con về với mẹ chiều nay

Gió mang hương lúa bao ngày đơm bông

Nắng mưa mẹ vẫn trên đồng

Mô hôi đổ xuống nắng hồng trên lưng

Trước tiên Trước Trang [97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105, 106 ,107 ,108 ] Tiếp  Cuối cùng