Sông quê ấp ủ mộng mơ
Triền đê may tím nhuộm bờ hoàng hôn
Chờ em thương nhớ mỏi mòn
Thủa còn trong trắng tâm hồn ngây thơ
Về quê nỗi nhớ mùa đông
Thương người thiếu phụ chờ chồng bao năm
Thắp nhang để ấm ngày rằm
Tiếng chuông vọng lại xa xăm mõ chùa
Thuyền em không bến lững lờ
Hoàng hôn phủ bóng vật vờ bên sông
Lặng nhìn dòng nước mênh mông
Đâu là bến bãi cho lòng an yên
Chiều đông phảng phất sương rơi
Bâng khuâng nỗi nhớ xa vời phương nao
Lâng lâng cuồn cuộn sóng trào
Tình em trao gửi ngọt ngào phương anh
Đã thôi cái ráng mỡ gà
Đã quên hương vị quả Na, quả Bòng
Đất cày phơi trắng trên đồng
Nước không còn ngập dòng sông quê nhà
Mẹ ơi "Nam quốc sơn hà"
Biên cương, hải đảo...quốc gia chủ quyền
Đêm dài được mấy bình yên
Dấu chân người lính khắp miền gần xa