Thứ sáu, 17/05/2024,


Ngược về phía gió (Nguyễn Thúy Hạnh) (18/03/2012) 
NGƯỢC VỀ PHÍA GIÓ
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
Ngược về phía gió ngày xuân
Câu thơ neo đậu thành vần từ xa
Mưa phùn ướt nửa bài ca
Tứ thân một mớ áo ta, áo người
 
Lúng liếng quan họ người ơi
Ba tầm che nổi cái thời xuân qua?
Em đi về phía người ta
Hàng cây khấp khểnh, nhạt nhòa liêu xiêu
 
Gió hong khô sợi muối tiêu
Câu thơ vỡ vụn bóng chiều thành đêm
Mưa không ướt áo đâu em
Ngược về phía gió còn nguyên dấu giầy.
 
N.T.H
 
______________
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
Email: Hanhncdt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenthuyhanh - thuyhanh-n@ymail.com - 0909961226 - cantho  (Ngày 10/05/2012 16:32:31)

Hàng cây khấp khểnh, nhạt nhòa liêu xiêu
Câu thơ nhiều cảm xúc ,xin chia sẻ cùng bạn
Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 20/03/2012 15:48:01)

"...Gió hong khô sợi muối tiêu
Câu thơ vỡ vụn bóng chiều thành đêm
Mưa không ướt áo đâu em
Ngược về phía gió còn nguyên dấu giầy."
Xin chia sẻ cùng Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh về một bài thơ tình sâu lắng tình người. Xin chúc tác giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, hồn thơ lai láng chị nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thúy Minh Trang - Trangthuy1972@ymail.com - 01224247900 - Số25/7 Cum Hòa mục, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc  (Ngày 18/03/2012 16:39:13)

Chị Hạnh ơi, lâu lắm không gặp Chị nay được đọc thơ Chị, em không khỏi ngạc nhiên vì sao Chị nhanh " muối tiêu" thế ? Chị lo nghĩ nhiều, làm thơ nhiều để tóc muối tiêu sớm thế hả Chị?...Chị viết:"Gió hong khô sợi muối tiêu"...làm em cũng soi gương và bỗng nhận ra mình cũng già quá rồi! Nhưng mới ngoài năm mươi xuân thì người ta còn nhiều mơ mộng lắm Chị ạ! Chị em mình chẳng sợ " muối tiêu" Chị nhé! Em xin gửi Chị bài thơ em viết chưa kịp sửa sang nhé!



Muối tiêu!



Muối tiêu thì mặc muối tiêu

Cứ đi ngược gió ta liều một phen

Bên Chị giờ đã có em

Muối tiêu tin cậy càng thêm vững lòng...

Muối tiêu mà nhớ mà mong

Cứ đi ngược gió mà hong tóc già!...





Nguyễn Thúy Minh trang-Vĩnh Phúc

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 18/03/2012 14:16:08)

Chúc mừng Thúy Hạnh với bài thơ mới!
Anh xin góp đôi vần. Chúc em vui và nhiều may mắn, Hạnh phúc!

PHÍA EM ĐI

Em đi ngược với gió xuân
Tóc bay lơi lả theo vần câu thơ
Mưa phùn ướt nỗi thẫn thờ
Dấu chân ngày ấy bây giờ nơi đâu?

Lần theo bờ bãi nông sâu
Ai quên nỗi nhớ bên cầu sông thương?!
Nhà ai khói tỏa màn sương
Cho lòng mang nặng sầu vương một thời...

Em về phía ấy - chân trời
Còn ai góc biển đầy vơi giọt buồn
Sông kia còn có cội nguồn
Tình ta ngày ấy... mưa tuôn nhạt nhòa!
 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 18/03/2012 9:50:55)

Không cần phải ngược về phía gió mà có điểm hẹn rồi.Những câu thơ:
Mưa phùn ướt nửa bài ca
Tứ thân một mớ áo ta áo người
Lúng liếng quan họ người ơi
Ba tầm che nổi cái thời Xuân qua.
Ai đã một lần đi Hội Lim rồi chắc hẳn không thể quên được Chị Hai ,Anh HaiQuan Họ.Đặc biệt tiếng hát làm say lòng người .Câu hát chẳng buộc ai mà sao cứ nhớ!Xin gửi bài viết về Chị Hai Quan họ

CHỊ HAI QUAN HỌ
Tháng Giêng đi trảy hội Lim
Anh mê câu hát đi tìm lời xưa
Ông trời lắc rắc dây mưa
Đồi Lim em hát thẫn thờ trong tôi
Ngọt ngào câu hát người ơi
Chao nghiêng vành nón dấu lời yêu thương
Chẳng cần son phấn môi hường
Mà sao du khách vấn vương tơ lòng
Trống Cơm tiếng vỗ bập bùng
Người về-Con nhện giăng mùng nhớ ai
Hay vị nỗi nhớ anh Hai
Chị cả Quan Họ hát bài giao duyên
***
Đã nhớ rồi thì lại mong Hội sau lại về để được thấy chị Hai ,được nghe chị Hai hát

MONG VỀ HỘI LIM

Nhớ câu Quan Họ Bắc Ninh
Để anh lại đến làng mình Hội Lim
Trên trời ba sáu thứ chim
Mắt em lúng liếng liếc nhìn anh Hai
Tháng Giêng cái rét nảy đài
Giao duyên chị Cả ,anh Hai hẹn hò
Ngồi rằng ngồi tựa mạn đò
Miếng trầu cánh phượng ẫn chờ đợi nhau
Lơ thơ nước chảy Sông Cầu
Mong người năm ấy hội sau lại về

Lương Điền HV CLB THƠ VN Xuân Đỉnh



 

  Nguyễn Thị Hạnh(Trang Hạnh) - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - phường Kinh bắc Bắc ninh  (Ngày 18/03/2012 9:31:49)

Cho tôi viết tiếp nhé

“Em đi về phía người ta
Hàng cây khấp khểnh, nhạt nhòa liêu xiêu”

Trong lòng ai nặng chữ yêu
Vành khăn quan họ bao điều bên trong
Có chia tay, có tương phùng
Vấn vương tơ nhện giăng mùng đợi nhau
Bây giờ và cả mai sau
Hội Lim đợi nhé một màu sắc xuân



 

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 18/03/2012 8:53:03)


__NGƯỢC VỀ PHÍA GIÓ_Tác giả{Nguyễn thúy hạnh}

__Hồn thơ trăn trở đôi điều,thật nhẹ nhàng sâu
lắng ai trong đời rồi cũng đi qua.

__Xin chia xẻ với Tác giả bài thơ:

_____NHÌN GƯƠNG_____

Nhìn gương ta thấy ta già
Ba mươi năm trước ta là thanh niên
Nhìn em má lún đồng tiền
Ba mươi năm trước em hiền như nay

Giờ ta công việc hằng ngày
Chăm lo cây kiển hoa bay vào nhà
Nhìn hoa em lại trẻ ra
Chơi cùng con cháu cã nhà đông vui

Cháu thương tăng em chức bà
Cháu thương anh được tặng là chức ông
Ngày qua tháng lại quay vòng
Em anh cùng nhận chung phần già nua

khoadalat
 

Các bài khác: